Sầu ma chi Duyên

Thứ Hai, 15/08/2016, 17:10
"Khiến người tên Duyên đau khổ muôn niên", ông cố nhạc sĩ tài hoa Phạm Duy phổ thơ của ông cố thi sĩ tài hoa Nguyễn Tất Nhiên như vậy trong bài "Thà làm hạt mưa bay".

Thiên hạ đang ầm ào xung quanh hình thức kỷ luật của Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, cấm Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên xuất hiện trong vòng chung kết của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam đang diễn ra. Đồng thời, cuộc thi hoa hậu này cũng sẽ không sử dụng hình ảnh của Nguyễn Cao Kỳ Duyên.

Đây là mức kỷ luật chưa từng có trong tiền lệ của cuộc thi hoa hậu có uy tín tại nước ta.

Đành nhại thi sĩ Tuân Nguyễn mà thốt lên, nhẽ đời vui quá không buồn được.

1. Trang Zing đưa tin, "Kỳ Duyên bị cấm xuất hiện ở Hoa hậu Việt Nam 2016".

Theo đó, "Sau khi hoa hậu Kỳ Duyên bị lộ clip hút thuốc nơi công cộng và say xỉn ở bar, đại diện báo Tiền Phong đã tiến hành xác minh các nguồn tin, gặp và làm việc với Kỳ Duyên và gia đình, tham vấn ý kiến các chuyên gia quản lý văn hóa và pháp luật.

Sau nhiều lần họp, Hội đồng xem xét xử lý sự việc do báo Tiền Phong thành lập gồm đại diện Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2014, Ban giám khảo cuộc thi đã có cuộc họp cuối cùng với phía T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - cơ quan chỉ đạo cuộc thi và thống nhất xét mức độ vi phạm cũng như thái độ thành khẩn nhận lỗi và xin lỗi trước công luận của hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên.

Hội đồng quyết định khiển trách Nguyễn Cao Kỳ Duyên vì đã có hành vi gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh Hoa hậu Việt Nam cũng như cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, yêu cầu người đẹp Nam Định phải chấn chỉnh hành vi, lối sống, tích cực cải thiện hình ảnh trước công chúng.

Hội đồng cũng đề nghị Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 sẽ dừng sử dụng hình ảnh của Kỳ Duyên làm hình ảnh đại diện và không mời cô đồng hành tại vòng chung kết cuộc thi diễn ra tại TP HCM".

Lâu rồi, Mr. Bim không điểm tin văn hóa, vì Mr. Bim chán. Chán đến cùng cực, chán vì biết nhiều quá đâm chán hay hiểu quá rồi chán không biết được, chỉ là Mr. Bim nghe nhiều thông tin về Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Hẳn, toàn thông tin bất lợi.

Nhưng khi thông tin bất lợi không được công bố lại quy kết một mức kỷ luật cho cô gái này xung quanh chuyện hút thuốc, uống rượu thì rất buồn cười. Phàm những cuộc thi nhan sắc ở nước mình ấy mà, từ chính xác nhất có lẽ là "lựa rau miễn phí, bỏ tiền mua vui".

Kỳ Duyên xui thôi, Kỳ Duyên cũng không đủ dũng cảm để kể những câu chuyện như cô Hoa hậu Dân tộc Triệu Thị Hà khi cương quyết từ chối vương miện đâu. Hút thuốc, uống rượu dĩ nhiên là không tốt. Thân làm hoa hậu còn hành động như vậy thì càng đáng lên án. Tuy nhiên, nhìn cái cách mà các tú ông trong hình hài trí thức văn hóa dạy dỗ ấy mà, nó tởm lợm thế nào ấy.

Mr. Bim vô cùng khinh khi loại này.

2. Thương xót giai nhân nhưng không quên nhiệm vụ, tờ CAND Online (www.cand.com.vn) đưa tin, "Sẽ làm rõ trách nhiệm của Ban Tổ chức Trung ương về vụ ông Trịnh Xuân Thanh".

Theo đó, "Bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã có buổi tiếp xúc cử tri tại Cần Thơ sau kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XIV.

Tại hội nghị, các cử tri đã đề đạt ý kiến, gửi gắm tâm tư, nguyện vọng đến các ĐBQH; trong đó, đặc biệt nhấn mạnh đến vụ ông Trịnh Xuân Thanh gây xôn xao dư luận vừa qua.

Thiếu tướng Vũ Cao Quân, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự TP. Cần Thơ, cho rằng: Trong vụ việc này, trách nhiệm không chỉ có tỉnh Hậu Giang và Bộ Công thương, bởi trước đó, Hậu Giang đã 3 lần có văn bản xin chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhưng Chính phủ không đồng ý. Tuy nhiên, sau đó ông Trịnh Xuân Thanh vẫn được luân chuyển về Hậu Giang. Đồng quan điểm trên, Thiếu tướng Lê Xã Hội, nguyên Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng QK9, nêu vấn đề: "Trong vụ ông Trịnh Xuân Thanh, còn có trách nhiệm của ngành Nội vụ, Tổ chức, kể cả cấp Trung ương. Do vậy, cần làm rõ hết trách nhiệm những ai có liên quan…".

Trả lời cử tri về vụ ông Trịnh Xuân Thanh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, cho biết: "Ông Thanh, Trung ương không đưa về và cũng không nằm trong danh sách luân chuyển. Trong việc này có vai trò của Ban Tổ chức Trung ương. Hiện tại, Ban Tổ chức Trung ương đang kiểm điểm làm rõ trách nhiệm trong vấn đề này".

"Đối với vụ ông Trịnh Xuân Thanh, ngành chức năng đang tiếp tục làm rõ trách nhiệm thua lỗ ở PVC. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo sẽ làm tới nơi tới chốn, ai sai cũng sẽ bị xử lý" - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, khẳng định".

Thời buổi khốn khó niềm tin, thế cho nên mỗi phát ngôn của lãnh đạo cấp cao đều được xem như là cái phao để nhân dân bấu víu.

Quan trọng nhất, lãnh đạo phải có quyết tâm thì mới có phát biểu. Mà có phát biểu thì phải có hành động. Chứ nếu phát biểu mà không hành động lại mang tiếng, "Nói một đằng làm một nẻo".

Mà Mr. Bim đoan chắc luôn, nhân dân lúc nào mắt cũng sắc, lòng cũng trong và tai cũng thính.

Còn sống là còn hy vọng, quyết định vậy đi.

3. Tờ VTC Online đưa tin, "Mắng Giám đốc Sở Thông tin Thanh Hóa 'đừng có hỗn', bầu Đệ làm loạn họp báo".

Theo đó, "UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức họp báo thông báo tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng  qua và các vấn đề liên quan trên địa bàn. Một trong những vấn đề trọng tâm tại buổi họp báo  là việc công bố thông tin phản ánh của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, Doanh nghiệp Huy Lâm "tố" Sở Xây dựng "trả đũa" doanh nghiệp trong thời gian vừa qua.

Cũng tại cuộc họp báo nhiều phóng viên báo, đài trung ương, địa phương đã đặt nhiều câu hỏi chất vấn lãnh đạo tỉnh về một số nội dung liên quan tới việc xử lý các công trình vi phạm trật tự xây dựng của bố con ông Nguyễn Văn Đệ.

Trong lúc nhiều phóng viên đang đặt câu hỏi chất vấn lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, các sở, ban, ngành có liên quan, thì ông Nguyễn Văn Đệ - Chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa bất ngờ "cướp" diễn đàn, xin phát biểu ý kiến: "Liên quan tới hiệp hội, xin phép chủ tịch cho tôi được nói một chút…", ông Đệ nói.

Bị bất ngờ với hành động của ông Đệ, ông Phạm Đăng Quyền - Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa cắt ngang khi vị chủ tịch hiệp hội nói chưa dứt câu: "Thôi, thôi! bây giờ chúng tôi mời anh đến để nghe chứ không phải phát biểu".

Không quan tâm tới đề nghị của ông Quyền, vị chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa vẫn cố tình nói với về phía hội trường: "Chúng tôi phản bác toàn bộ ý kiến của Sở Nội vụ. Ông Đệ lớn tiếng trách móc vô căn cứ các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh thiếu trung thực trong hoạt động quản lý, điều hành".

 Nhận thấy tình hình mỗi lúc một căng thẳng, ông Trần Duy Bình, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa lập tức đứng phắt dậy, mắt hướng về phía vị Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Thanh Hóa, đề nghị ông Đệ tôn trọng chủ tọa.

Ông Bình nói chưa dứt lời, thì ông Đệ chỉ thẳng tay về phía đối diện, lớn tiếng quát tháo: "Anh ngồi xuống, tôi đến đây là phải được phát biểu, không đến lượt anh nói, đừng bưng bít thông tin, đừng có hỗn". Nói xong, ông Đệ cứ thế tiếp tục… phát biểu!", ông Đệ quát tháo đồng thời buông lời "dọa", sẽ kiện ra tòa".

Vậy đấy, một doanh nghiệp lớn, một doanh nhân lớn của tỉnh như ông Nguyễn Văn Đệ mà hành xử như phường đầu đường xó chợ ở buổi đối thoại quan trọng của tỉnh thì cũng đủ hiểu trọc phú nước ta đang nhiều thế nào. Quan chức có sai, quyết định có sai thì còn pháp luật, còn tòa án, chứ doanh nhân vén váy chửi nhau như vậy thật không khác gì hai bà mất gà vén váy, chỉ tay sang nhau.

Tiền nhiều cũng không mua được tri thức, điển hình đấy thôi.

4. Tờ Thanh niên Online đưa tin, "Phong tỏa tài khoản của chủ đầu tư dự án 8B Lê Trực".

Theo đó, "Hà Nội kiên quyết xử lý sai phạm ở công trình 8B Lê Trực nhưng tiến độ chậm là do công nghệ phá dỡ hạn chế và phải giãn tiến độ vào dịp bầu cử Quốc hội.

Đây là thông tin được Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết tại cuộc tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm và Ba Đình của đoàn ĐBQH Hà Nội.

Trả lời câu hỏi của cử tri về liên quan đến công trình 8B Lê Trực chậm bị xử lý, ông Nguyễn Đức Chung cho biết TP. Hà Nội cương quyết thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc phá dỡ các phần sai phạm của công trình này.

Theo ông Chung, khi tiến hành phá dỡ giai đoạn 1, đã có lộ trình thực hiện cụ thể. Tuy nhiên do công trình xây dựng kiên cố nên đơn vị phá dỡ với các phương tiện cũ đã không đảm bảo tiến độ. Do đó TP. Hà Nội chỉ đạo thay đơn vị phá dỡ là Công ty phương Bắc. Thành phố cho phép tuần tới ngăn dải phân cách ở đường Lê Trực để thực hiện công nghệ phá dỡ bằng nước, đảm bảo nhanh và an toàn hơn".

Tất cả chỉ là cớ thôi, có cái nhà xây dựng trái phép mà hết một khóa nhiệm kỳ của Chính phủ không giải quyết được, kéo đến khóa nhiệm kỳ mới của Chính phủ vẫn phải "kiên quyết xử lý".

Thế này thì còn gì là thượng tôn pháp luật, bình đẳng trước pháp luật nữa. Dân sửa nhà ném một bao xi-măng, đổ một đống cát là biết ngay. Vậy mà cái tòa nhà to đùng giữa Thủ đô xây sai phạm công khai thì cứ hứa với quyết tâm mãi.

Chán không buồn chết, Mr. Bim thiệt.

Tin khuyến mãi:

Hàng loạt các báo đưa tin, "Rạng sáng 7-8, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã đoạt tấm HCV Olympic đầu tiên trong lịch sử thể thao Việt Nam khi giành chiến thắng ở chung kết nội dung súng ngắn hơi 10m nam với 202,5 điểm".

Bình luận ngắn của Mr. Bim, "Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa phát biểu: "Ta đã bắn chỉ thiên quá nhiều, không trúng vào ai cả". Nay thì với thành tích này của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, ta đã có thể yên tâm bắn đâu trúng đó chăng?".
Mr. Bim
.
.