Nóng như thế này thì làm sao phải nắng

Thứ Sáu, 29/04/2016, 17:14
Mấy hôm nay Sài Gòn nóng dã man, Mr. Bim viết đùa trên facebook, trích một đoạn, "...Sài Gòn nóng quá, tắm xong cứ hoang mang không biết mình đã tắm hay chưa? Ngửi kỹ thấy có mùi xà bông, mơ hồ an tâm rằng mình vừa tắm.


Có việc, chạy xe từ nhà ra đầu hẻm, đến lúc về nhảy lên cân phát thấy sụt mất hơn kg. Ngày đi ra ngoài 6 lần, mất hẳn 6kg, đỡ phải tập thể dục biết bao nhiêu. Hẹn một em hot girl ngồi cà phê, chọn bàn sân vườn cho lãng mạn. 

Ngồi đến phút thứ mười hai, hot girl chảy hết phấn son, hiện nguyên hình như chị em post ảnh facebook lơ đãng quên chọn chế độ 360 khi chụp. Bạn rủ đi ăn buffet hải sản, tranh nhau mang về bàn từ tôm cho đến cua, cả hàu tươi rói. Chưa kịp trải khăn ăn lên đùi, phút chốc biến thành món hấp đỏ au. Trái cây tráng miệng, vừa lấy ra khỏi ngăn đá lập tức biến thành trái cây khô, đỡ qua công đoạn sấy..".

Mọi người đọc xong mắng Mr. Bim điêu, Mr. Bim điêu đâu mà điêu, toàn nói thiệt.

Thông tin của cuộc sống mới đúng là điêu.

1. Trang CAND Online đưa tin (www.cand.com.vn), "Vụ khởi tố chủ quán cà phê "kinh doanh trái phép": Cơ quan điều tra nóng vội và thiếu cân nhắc".

Theo đó, "Thiếu tướng Phan Anh Minh - Phó Giám đốc CA TP.HCM cho rằng, hành vi của ông Tấn là chưa gây hậu quả gì nhưng điều luật quy định là không cần gây hậu quả vẫn có thể bị xử lý hình sự. Mặt khác ông Tấn đã nhận thức rõ được hành vi của mình mà vẫn cố ý thực hiện nên việc Công an huyện Bình Chánh khởi tố vụ án, bị can là có căn cứ. Tuy nhiên quyết định này là có cứng nhắc, vội vàng và không thuyết phục.

Đại tá Trần Minh Thông, Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT cho rằng, với vụ việc như thế cần phải cân nhắc là có nhất thiết phải xử lý hình sự hay thay bằng một hình thức khác phù hợp hơn.

Hiện tại, do hồ sơ vụ việc đã chuyển sang Viện kiểm sát nên không thuộc thẩm quyền xử lý của cơ quan Công an, vì vậy, Đại tá  Nguyễn Sỹ Quang - Trưởng phòng tham mưu Công an TP Hồ Chí Minh cho hay đang chờ phán quyết cuối cùng của Toà án. Khi đó Công an thành phố sẽ phối hợp để có hướng xử lý tiếp theo. Nếu có dấu hiệu lạm quyền hay làm sai lệch hồ sơ của cơ quan điều tra thì tùy theo mức độ mà xử lý.

Còn theo giới luật sư, việc Công an huyện Bình Chánh khởi tố ông Tấn là chưa phù hợp với quy định của pháp luật. Bởi, lần thứ nhất ông Tấn vi phạm là không có giấy phép kinh doanh, còn lần thứ 2 là không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm. Mà hai lĩnh vực này là hoàn toàn khác nhau, không thể quy ông Tấn tái phạm để xử lý hình sự được.

Dư luận người dân thì cho rằng xử lý hình sự ông Tấn là quá nặng, vì ở TP Hồ Chí Minh này, những người kinh doanh ăn uống như ông Tấn nhưng không có giấy phép rất nhiều nhưng đâu ai bị xử lý hình sự? Mà như vậy việc chỉ xử lý ông Tấn là thiếu thuyết phục, dư luận người dân không đồng tình".

Thật khó khăn cho Mr. Bim khi bình luận tin này, nhất là vào ngày 1-7-2016 tới đây thì tội "Kinh doanh trái phép" đã không còn nằm trong Bộ Luật Hình sự nữa.

Một vụ việc tưởng chừng hết sức đơn giản vậy, mà Cơ quan Công an huyện Bình Chánh không hiểu vì lý do gì lại vô cùng nhiệt tình, hăng hái thái quá để trở thành ầm ĩ, kinh động đến cả Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Thủ tướng nhiều việc, toàn chuyện quan trọng vĩ mô để đưa kinh tế xã hội ngày càng phát triển, lẽ ra các cơ quan ban ngành phải kề vai sát cánh cùng Thủ tướng. Đằng này lại hành xử khiến Thủ tướng phải mất thời gian, nhọc lòng chỉ đạo.

Đến Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Lê Mạnh Hà còn phải thốt lên, "Nếu chủ quán Xin Chào "thua" sẽ đưa ra thông điệp xấu cho doanh nghiệp, điều đó có nghĩa mọi doanh nghiệp đều có thể đi tù".

Nói bỏ quá cho, chứ nhiều ông lãnh đạo ở địa phương cứ xem mình như vua con vậy, muốn làm gì thì làm, muốn ra quyết định sao thì cứ ra. Mặc cho tiền nhân dạy rồi, "Chưa đánh được người mặt đỏ như vang/ Đánh được rồi mặt vàng như nghệ".

Mà trong vụ việc này có phải mình công an Bình Chánh bị ảnh hưởng uy tín đâu, còn cả một lực lượng nữa chứ! Thiệt tình.

2. Trang VnExpress đưa tin, "Ông Huỳnh Văn Nén: "Tòa yêu cầu hóa đơn bồi thường là đánh đố tôi". Theo đó, "ông Huỳnh Văn Nén gửi đơn đến TAND tỉnh Bình Thuận để trần tình về việc không thể cung cấp hóa đơn chứng từ trong hồ sơ đòi bồi thường mà cơ quan này yêu cầu bổ sung. Trong đơn, ông Nén cho rằng việc một công dân bình thường vướng vào lao lý là điều không ai mong muốn. "Khi tôi bị tù oan, người nhà tôi bán đất chỉ với niềm tin mãnh liệt là kêu oan cho tôi mà không bao giờ lường trước được việc phải giữ hóa đơn chứng cứ ngần ấy năm để sau này nộp cho quý vị khi được giải oan như bây giờ", ông phân trần.

Cha ông và thầy Nguyễn Thận mấy năm trời bôn ba khắp cả nước đi kêu oan không thể tính bao nhiêu là đủ, không biết lấy hóa đơn từ đâu? Các khoản vợ con tốn rất nhiều tiền bạc, tài sản để thăm nuôi, động viên. "Những thiệt hại này nó đánh đổi bằng danh dự, nhân phẩm, tài sản vật chất và tinh thần của cả một dòng họ, cả 3 thế hệ trong nhà tôi thì làm sao chúng tôi có những hóa đơn", ông nói.

Theo người mang 2 bản án oan, việc TAND Bình Thuận yêu cầu cung cấp hóa đơn chứng từ là "đánh đố ông và gia đình". "Có ai dám đánh đổi cả đời mình, đời con mình, đời cha mình và hệ lụy cả ba thế hệ gia đình vợ mình để nhận được khoản tiền đền bù này. Nếu vì không có các hóa đơn chứng từ để xem xét bồi thường 2 bản án oan của tôi thì đúng là sự bất công của công lý nên mong các cơ quan xem xét", ông nói".

Người tù thế kỷ Huỳnh Văn Nén với 17 năm trời tù oan đằng đẵng thì hẳn ai cũng biết rồi. Các cơ quan tố tụng sai làm sao thì ai cũng biết rồi. Bây giờ chỉ còn thương lượng và trả tiền bồi thường thiệt hại nữa là xem như khép lại vụ oan án vắt qua hai thế kỷ.

Vậy mà, vẫn lòi ra thứ không ai nghĩ đến? Hóa đơn.

Hóa đơn là hóa đơn làm sao, hóa đơn là hóa đơn thế nào? Mr. Bim vẫn biết cơ quan Nhà nước chi tiết phải dựa trên sự minh bạch thông qua hóa đơn chứng từ.

Thế nhưng, phàm việc gì cũng phải có những ngoại lệ. Và sự ngoại lệ ấy với một cá nhân chịu đựng những oan khiên do trời do người là hợp lý. Sự nguyên tắc quá đáng sẽ hóa phản cảm, quan liêu. Mr. Bim nghĩ vậy.

3. Trang Vietnamnet đưa tin, "Vụ cá chết: "Chúng tôi không thể vào kiểm tra KCN Vũng Áng"". Theo đó, "Đoàn công tác không vào kiểm tra tại KCN Vũng Áng được vì đây là KCN có yếu tố nước ngoài, đoàn không có thẩm quyền - Vụ phó Vụ Nuôi trồng thủy sản, Bộ NN&PTNT Phạm Khánh Ly cho biết.

Trao đổi với Vietnamnet, ông Ly cho biết: "Đoàn công tác không vào kiểm tra tại KCN Vũng Áng vì đây là KCN có yếu tố nước ngoài, đoàn công tác không có thẩm quyền, chức năng kiểm tra tại khu vực này".

Nhiều lúc đọc tin tức đời sống mà Mr. Bim thấy còn nóng hơn nhiệt độ mùa này ở phố nữa. Biết là phải ưu đãi tạo điều kiện cho doanh nghiệp nước ngoài hoạt động, nhưng ưu đãi cũng có biên độ, giới hạn thôi chứ.

Ưu đãi đến mức cá chết dọc ven biển mấy tỉnh, ngư dân hoang mang, dư luận xôn xao mà cơ quan đảm nhiệm công tác không thể vào xem xét, kiểm tra phải chờ ý kiến thì đúng là "nóng như thế này thì làm sao phải nắng".

4. Trang Dân Trí đưa tin, "Nộp 22 triệu đồng để được… Vinh danh Trí thức Việt Nam?". Theo đó, "Để được vinh danh trong chương trình Đại Khánh Hội "Nhà quản lý đạo đức toàn cầu -Trí thức Việt Nam sáng tạo và cống hiến- Đơn vị doanh nghiệp văn hóa theo tiêu chí của UNESCO", các nhà khoa học phải nộp 22 triệu đồng/người.

Vừa qua, nhiều nhà khoa học Việt Nam bất ngờ nhận được thư của Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam thông báo họ được vinh danh tại chương trình Đại Khánh Hội "Nhà quản lý đạo đức toàn cầu/ Trí thức Việt Nam sáng tạo và cống hiến/ Đơn vị doanh nghiệp văn hóa theo tiêu chí của UNESCO" dự kiến tổ chức vào tối ngày 23/4 tại Hà Nội.

Tuy nhiên, kèm theo bản thông báo được vinh danh là bảng thông báo dự trù kinh phí tổ chức chương trình, các ứng viên phải nộp 22 triệu đồng/cá nhân bao gồm sóng truyền hình trực tiếp, địa điểm tổ chức, sân khấu, âm thanh, ánh sáng, ca nhạc, khách mời, hội thảo, Cúp mạ vàng, bảng vàng vinh danh, phông phướn...

Quyền lợi khi tham gia chương trình là được tham gia Hội thảo chuyên đề về Đạo đức toàn cầu do UNESCO Việt Nam tổ chức; Được giao lưu gặp gỡ các chuyên gia kinh tế, giáo dục, văn hóa, khoa học, y tế của các nước trong buổi hội thảo; Được nhận biểu tượng Cup, Bảng vàng vinh danh do Chủ tịch Liên Hiệp các Hội UNESCO Việt Nam trao tặng (bảng vinh danh theo form mẫu Quốc tế); Được MC giới thiệu sơ lược về thông tin cá nhân và thành tích trong buổi lễ vinh danh; Được giao lưu, chụp ảnh cùng các Lãnh đạo Đảng và Nhà nước; Được tặng vé tham dự chương trình vinh danh; Được tặng 01 đĩa DVD và 01 ảnh toàn cảnh vinh danh sau chương trình…".

Trí thức Việt Nam giá bao nhiêu? Dạ thưa, Trí thức Việt Nam giá 22 triệu.

Hết bánh chưng không lồ, bánh dày khổng lồ, ly cà phê khổng lồ, tô hủ tíu không lổ…. thì đến Trí thức Việt Nam được rao bán giá 22 triệu. Chuyện gì đang diễn ra ở một đất nước luôn tự hào về truyền thống hiếu học và khoan dung, nhân ái nhân văn thế này?

Tin khuyến mãi:

Trang Thanh Niên Online thông tin, "Báo Hàn ví fan Việt là "xác sống" khi đeo bám thành viên nhóm EXO".

Bọn trẻ thường tếu táo, "Ngu thì chết chứ bệnh tật gì đâu".

Mr. Bim
.
.