Nhan sắc mắng nhau:

Người xinh ăn nói linh tinh

Thứ Sáu, 03/05/2013, 13:03
Bài thơ ngắn của nhà thơ Phạm Hổ mà đa phần mọi người đều thuộc, có đoạn: “Mẹ, mẹ ơi cô dạy/ Cãi nhau là không vui/ Cái miệng nó xinh thế/ Chỉ nói điều hay thôi”.
Trẻ con còn biết, cãi nhau là không vui, huống hồ người lớn.
Chuyện dạy trẻ con tránh, người lớn lại càng nên tránh. Tiếc rằng càng lớn, người ta càng mau quên hơn những thứ tốt đẹp đã được học.
Người lớn bình thường cãi nhau ầm ĩ thoáng chốc rồi thôi. Người lớn nổi tiếng mắng nhau, dư âm cứ vọng mãi như hận thù truyền kiếp.  

Thật ra thì, ai cũng có quyền nói “linh tinh”. Người ít việc, nói linh tinh cho đỡ nhàm chán. Người nhiều việc, nói linh tinh cho đỡ căng thẳng.

Có điều, nói linh tinh cũng phải tuân thủ theo nguyên tắc, đang nói với ai, đang nói ở chỗ nào. Xã hội mà chỉ toàn cá nhân nói linh tinh khắp nơi thì chắc chắn là đại loạn.

Tuy nhiên, người xinh thì không nên nói linh tinh. Biết vì sao không, là bởi người xinh chỉ nên nói lời tình.

1. Đăng ký chơi một chương trình tào lao, đã là chương trình tào lao, phải chơi theo cách tào lao. Chơi tào lao, phải chấp nhận những giám khảo tào lao. Chấp nhận những giám khảo tào lao, phải chịu những điểm số tào lao. Đại khái, đã chơi trò tào lao thì trên dưới đều tao lao tất tần tật.

Thế nhưng, nàng không nghĩ vậy.

Nàng nghĩ nàng hàn lâm, nên cho dù có chơi chương trình tào lao, nàng cũng phải chơi theo kiểu hàn lâm. Nên chị giám khảo tào lao chê tào lao, nàng cáu lắm. Nàng mắng lại giám khảo, giám khảo tào lao nghe nàng mắng tào lao, giám khảo cáu quá, giám khảo phản ứng.

Giám khảo phản ứng xong đến em gái của giám khảo bênh chị nhảo ra xỉa xói nàng.

Tào lao ghê trời, từ cuộc thi tào lao, lại lôi ra cái chuyện thể loại âm nhạc này kia kia nọ tranh luận với nhau. Rồi mấy ông nhạc sĩ chuyên gia âm nhạc gì cũng nhào vào tranh luận một vấn đề tào lao nốt.

Tranh luận vấn đề tào lao chưa đã, tự dưng lôi cả chuyện hậu trường sân khấu, cánh gà sàn diễn ra để mắng nhau tiếp.

Mọi thứ cứ sôi sùng sục lên như y ruồi nhặng ngửi thấy mùi đường. Mà có ai thấy, xắn tay áo, xắn ống quần… cãi nhau như mất của ngoài chợ về một vấn đề tào lao lại được hoan nghênh bao giờ chưa.

Dại lắm, các nhan sắc ạ!

2. Nàng là người mẫu chưa thành danh, nàng từng bị ném đá bởi úp mở nói: “Có những người giống tui nè. Giàu có là nhờ làm gái... á. Chứ người mẫu thu nhập bèo bọt, cả tháng mới có một show, làm thế nào mà sắm hàng hiệu, siêu xe, nhà lầu?”.

Nàng vừa dứt câu, làng người mẫu như lên cơn động kinh cấp cuối cùng, nháo nhào chửi lại.

Có nàng siêu mẫu chửi kinh nhất: “Ê, con khùng. Chửi ai thì chửi, đừng có la liếm đến chị nha, đồ bánh bèo đần độn”.

Đang cao trào chửi nhau qua lại, đột nhiên có vụ cô nàng người mẫu về quê thăm nhà, vô tình gặp khách sộp nên “hốt hụi chót” kiếm thêm ít nhiều. Xui xẻo thay, nàng bị Cơ quan Điều tra bắt quả tang tại trận.

Cờ đến tay, nàng người mẫu chưa thành danh phất lia lịa. Cứ như kiếm khách rút đao chém tả tơi trong gió, lá bay hoa rụng, nước chảy sóng xô.. Nàng nhảy đông đổng lên mắng cả làng: “Kính cáo với các thể loại từng nhảy vào cắn trộm, cắn đểu và chửi tui. Bây giờ đã đẹp mặt chưa, đã thấy bánh bèo tui nói đúng chưa. Tui tố có chuyện bán dâm là hoàn toàn chính xác mà”.

Thể loại, hạnh tai lạc họa, mừng vui trước hoạn nạn của người khác là thể loại nên xếp vào… thể loại gì, nhỉ? Chắc không người đàng hoàng và tử tế nào lại đêm thắp nhang khấn trời, ngày ăn chay khấn tổ tiên, chờ đến lúc người ta vướng phải tai ương rồi đấm ngực cười sằng sặc như đười ươi giữ ống đâu.

Miệng xinh nói gì không nói, toàn nói điều thù hằn nhau.

3. Nhan sắc có cớ thì mắng nhau, không có cớ cũng lôi nhau ra mắng, là cớ làm sao? Người ta mặc áo vài tỷ, kệ người ta; người ta đeo hạt xoàn hàng chục nghìn đô cũng kệ người ta… Việc quái gì đến mình mà trả lời phỏng vấn cũng lôi người ta vào mắng.

Chán mớ đời! Không ai lại đi chứng minh mình quan trọng hoặc khôn ngoan bằng cách chê người khác tầm thường hay xuẩn ngốc cả.

Căn nguyên cái sự cãi vã ầm ĩ ấy là bởi, vốn dĩ đã không ưa nhau, nên có dịp là lời nói hóa tên, truyền thông hóa cung, miệng làm lực đẩy để bắn nhau lia lịa thôi.

Con gà nào không tức nhau tiếng gáy, con cáy nào không ghét nhau cái hang, kẻ lang thang nào không ganh tị với người… nổi tiếng.

Từ đây, mà cái miệng bắt đầu kém xinh!

Hoàng Lãm - Nguyệt Lãng (thực hiện)
.
.