Người đẹp lâm nguy

Thứ Bảy, 04/04/2015, 19:56
Mr. Bim thường nghĩ rằng, liệu có phải chúng ta đang đối xử tàn nhẫn với người đẹp hay không?.Và rồi sự nhọc nhằn trong việc mưu sinh đã kéo Mr. Bim ngày càng rời xa công cuộc đi tìm kiếm câu trả lời cho sự tự vấn ấy. 

Có lúc, Ngô quên bẵng. Nhưng rồi, hai hôm trước, câu hỏi ấy lại ập về với Mr. Bim một cách vô cùng mãnh liệt. Đấy là khi, Mr. Bim đọc được tin người đẹp từng là Hoa hậu người Việt ở Nga bị bắt giữ để điều tra về hành vi lừa đảo.

1. Cái đẹp, thật sự là một quyền năng. Cấm cãi điều này.  Người đẹp làm điều gì cũng duyên dáng cả, ngay cái nhăn mặt của Tây Thi không phải đã khiến bao đền đài, gác tía sụp đổ hay sao?

Không phải, nước mắt của Thúy Kiều làm Từ Hải chấp nhận bỏ đi giấc mộng giang sơn của mình hay sao?

Không phải nàng Huyền Trân Công Chúa có thể làm tan giấc mộng xâm đoạt của Chế Mân hay sao?

Vậy mà, vì 16 tỉ của ông đại gia nào đó, người đẹp từng là Hoa hậu đã lâm nạn.

Câu chuyện này cụ thể ra sao, kết cục thế nào, còn phải chờ cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ, nhưng theo Mr. Bim nên hiểu rõ ngọn nguồn của nó.

Lỗi này do ai, do ai? Chẳng do ai, tất cả là do Mr. Bim.

Nếu Mr. Bim đừng bất tài vô tướng, thì Mr. Bim đã là tỉ phú. Mà nếu Mr. Bim là tỉ phú, Mr. Bim đã có đủ khả năng bỏ ra 16 tỉ để trả cho đại gia kia rồi. Mr. Bim sẽ trả một cách tự nguyện, vô tư, không vụ lợi, không kèm điều kiện.

Mr. Bim sẽ thay mặt người đẹp trả một lần cho xong hẳn, chỉ để minh chứng cho mọi người thấy rằng, “Cái đẹp luôn xứng đáng được thứ tha”.

Chứ Mr. Bim không như cái lão gì gì đấy, ngày xưa tổ chức hoa hậu thì cũng ba lăng nhăng cả lên mà bây giờ cứ bàn về đạo đức người đẹp hay tước vương miện của người này, người khác đâu.

Phụ nữ gặp rắc rối về mặt luật pháp là đã khổ, ông còn ngồi đó đòi họ phải thế này, đòi họ phải thế khác.

Cho Mr. Bim hỏi, ông xử sự có xứng đáng là đàn ông hay không?

Trương Hồ Phương Nga.

“Ngày 19/3,  Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga, 28 tuổi đã bị bắt vì tội lừa đảo mua nhà giá rẻ để chiếm đoạt của một cá nhân với số tiền hơn 16 tỷ đồng. Trương Hồ Phương Nga được biết đến với danh hiệu Hoa hậu Người Việt tại Nga năm 2007. Thông tin này gây rúng động dư luận vì trước đó, Trương Hồ Phương Nga được yêu mến bởi vẻ đẹp mong manh, nữ tính và có học thức tốt. Cô khá kín tiếng trong giới showbiz và chưa từng vướng scandal. Phương Nga sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Năm 12 tuổi, cô theo gia đình sang Nga định cư. Cô được đánh giá là một mỹ nhân thông minh và đa tài của showbiz Việt.

Sau 10 năm sinh sống ở xứ người, Trương Hồ Phương Nga về nước cầm theo tấm bằng đỏ chuyên ngành định giá và quản lý tài sản của Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia. Sau khi đăng quang, người đẹp không lấn sân sang làng giải trí ngay mà tập trung cho việc học đại học tại Nga.

Năm 2009, cô trở về nước và dần tạo được sự chú ý qua các bộ ảnh thời trang. Bước chân vào làng giải trí với danh hiệu Hoa hậu, Phương Nga hoạt động với các vai trò như người mẫu, diễn viên và người dẫn chương trình. Năm 2011, cô đóng một bộ phim truyền hình Nga có tên Người lính, có phần lớn bối cảnh quay tại Việt Nam. Bên cạnh đó Phương Nga còn tham gia diễn xuất trong một số MV ca nhạc của các ca sỹ trong nước.

Năm 2014, cô được giao vai chính trong phim “Đập cánh giữa không trung” cùng Trần Bảo Sơn. Tuy nhiên sau đó cô lại bỏ vai diễn mà không có lý do. Lần xuất hiện đáng chú ý nhất của Trương Hồ Phương Nga là khi tham dự Tuần lễ điện ảnh Việt Nam tại Nga. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Những ngày văn hóa Việt Nam tại Nga”.

(Theo Khám phá).

2. Trong khi người đẹp từng là Hoa hậu người Việt tại Nga gặp rắc rối với pháp luật thì một người đẹp khác là ca sĩ Thủy Tiên lại gặp rắc rối với đám đông vì, “Thủy Tiên “gây bão” vì không hiểu được nỗi vất vả của phụ nữ”.

Đại khái, cô ca sĩ này viết trên facebook, “Làm phụ nữ ai than khổ chứ mình thấy đó là một diễm phúc”.

Thật, Mr. Bim chịu lắm ấy.

Người ta thấy là phụ nữ diễm phúc là quan điểm cá nhân của người ta. Quan điểm này có gây phương hại đến quyền lợi hay uy tín của tổ chức, đoàn thể hay cá nhân nào đó đâu mà cáu gắt với người ta.

Thiệt rảnh hết sức à.

Không lẽ, cổ phải viết, “Đúng như lời than, làm phụ nữ khổ quá” thì mới được tung hô?

Mr. Bim nói cái này mọi người đừng cáu Mr. Bim tội nghiệp, theo Mr. Bim thì ngay cả khi nhà mình phải ăn bắp trừ cơm thì cũng không nên mắng nhà hàng xóm vì nhà ấy mổ cả một con lợn để ăn.

Sống là cố gắng, là phấn đấu chứ không phải đố kỵ với sự vương giả và may mắn của người khác.

Mr. Bim rất thật lòng.

Thủy Tiên.

“Thủy Tiên là một trong những nữ ca sĩ xinh đẹp, giàu có và sở hữu một gia đình nhỏ hạnh phúc trong showbiz Việt. Mới đây, Thủy Tiên gây xôn xao công chúng khi bày tỏ về bản thân, cô viết: “Làm phụ nữ ai than khổ chứ mình thấy đó là một diễm phúc. Vì được chăm sóc, lo lắng cho người mình yêu thì không còn gì bằng. Tất bật cả ngày nấu cho bạn í một bữa cơm ngon và nhìn Bánh Gạo với bạn í vui đùa là tuyệt vời nhất”.

Cùng với đó, nữ ca sĩ khoe bức ảnh mình sang chảnh và gợi cảm bên xế hộp sang. Theo lời Thủy Tiên, cô nhận định, làm phụ nữ ai than khổ chứ với cô đây là một diễm phúc vì được chăm lo, phục vụ cho chồng con. Ngay sau lời chia sẻ, Thủy Tiên lập tức “gây bão” dư luận. Không ít người cho rằng, cô đang sống một cuộc sống sung túc, giàu có nên không hiểu được nỗi vất vả của phụ nữ. Họ bày tỏ: “Vì chị đã sống trong cảnh nhà lầu xe hơi... Trong ngôi nhà to bự rồi... thì chị làm gì hiểu hết được”; “Bạn có tiền có địa vị nên mới có thể nói như vậy. Những người phụ nữ vất vả mưu sinh kia họ lam lũ nhưng đâu có được hưởng hai từ Hạnh Phúc”; “Thử không có tiền xem thế nào”; “Bạn có tiền nên cảm thấy thoải mái, còn những người lao động thì không được như bạn rồi”...”.

(Theo Gia đình Việt Nam)

3. Mr. Bim từng viết, mỗi người đều có quyền mưu cầu một hạnh phúc mới ngay khi đã lập gia đình. Vì Mr. Bim biết, đâu phải ai cũng biết nghĩ về người khác, có những cá nhân chỉ biết yêu thương bản thân mình.

Thế nhưng, Mr. Bim cho rằng, chỉ có người kém đàng hoàng mới tung tăng lên truyền thông để nói về sự sung sướng vì sở hữu được vợ mới hay chồng mới.

Khi chúng ta đang ve vuốt nhân tình mới, thì biết đâu đấy ở phương nào đó, vợ cũ hay chồng cũ đang rất đớn đau.

Vốn dĩ, Mr. Bim thấy, những người tán tụng người mới lờ đi người cũ, bao giờ cũng là rất kỳ cục. Cứ nhìn anh nghệ sĩ Hiệp Gà thì rõ ấy mà. Hay cái anh chàng gì mới lấy vợ thứ tư, cô nàng nào mới lấy chồng lần thứ mấy ấy...

Đây là lời của nam ca sĩ Bằng Kiều nói về người vợ mới sau khi chia tay cô vợ Việt kiều đã sinh cho anh 3 cậu con trai. Bỏ vợ hay vợ bỏ có quan trọng gì đâu khi đã có với nhau những đứa con chung.

Bằng Kiều.

- “Ngoài bè bạn, cuộc sống và sự nghiệp của anh hôm nay còn có bóng dáng của những người phụ nữ nào khác?

- Mẹ tôi và người bạn đời hiện tại, Dương Mỹ Linh, là những người quan trọng nhất trong cuộc sống của tôi. Với tôi, mẹ là người thường đưa ra những lời khuyên hữu ích. Với kinh nghiệm lâu năm, mẹ chỉ cho tôi mọi thứ, từ cách phải giữ sức khỏe để bước lên sân khấu, chọn bài thế nào cho phù hợp nội dung chương trình... Tôi thấy mình may mắn vì có mẹ. Dương Mỹ Linh là bạn đời, là người đồng hành với tôi trong cả công việc lẫn cuộc sống. Trong công việc, Linh giống như một khán giả khó chinh phục. Vì không hâm mộ giọng hát của tôi (cười) nên cô ấy rất tỉnh táo, khách quan mỗi khi tôi nhờ nhận xét về một bản nhạc mới thu nào đó. Còn trong đời sống tình cảm, Dương Mỹ Linh là người giữ lửa ấm cho ngôi nhà của hai đứa. Tôi trân trọng những điều giản dị mà bạn đời dành cho mình: dậy sớm là có cà phê để uống, đi làm muộn về nhà lại thấy “người thương” vẫn chờ mình bên mâm cơm nóng hổi, lúc rảnh ngồi uống trà tâm sự cùng nhau, đi đâu cũng được Linh ở bên cạnh để làm chỗ dựa tinh thần...

Với tôi, Mỹ Linh có mọi thứ mình cần. Bản thân tôi không cần một người phụ nữ phải máu lửa xông pha “đánh Nam dẹp Bắc”. Và quan trọng hơn cả, Linh cảm thấy hài lòng với những gì hai đứa đang có và cảm thấy hạnh phúc khi được vun vén, chăm lo cho gia đình”.

(Theo VnExpress).

4. Quan điểm của các cụ ngày xưa vẫn ảnh hưởng đến đám đông, ra ngõ gặp phụ nữ mang thai thì không may mắn. Mr. Bim cực lực phản đối chuyện này, vì phụ nữ mang thai là những người bắt buộc phải được tôn trọng, nhường nhịn. Thế nhưng, sự xảy ra cứ như mê tín, nữ ca sĩ Thu Minh khệ nệ bụng bầu “vượt mặt” đi làm giám khảo vòng sơ tuyển Vietnam Idol 2015” (Theo Ngôi sao), thì ngay lập tức chương trình này bị Bộ Truyền thông – Thông tin ngưng cấp phép cho liên kết giữa VTV và đơn vị sản xuất chương trình.

Thu Minh.

Mr. Bim đùa thôi, mọi người đừng cáu ạ. Mr. Bim không vô lối đến mức giễu cả phụ nữ đang mang thai.

Có điều, dạo này Mr. Bim thấy các anh chị đồng nghiệp tài sắc vẹn toàn quan tâm đến chuyện giai nhân mang thai quá.

Sau đây là dẫn chứng,

Theo Đất Việt: “Tâm Tít khoe ảnh lần đầu mang bầu”.

Theo Ngôi sao: “Kiwi Ngô Mai Trang khoe ảnh mang bầu lần 2”.

Theo Yan: “Siêu mẫu Ngọc Thạch dán chữ lên bụng bầu chúc mừng sinh nhật chồng”.

Theo Megafun: “Lê Kiều Như diện áo tắm khoe bụng bầu tròn xoe bên bể bơi”.

Mr. Bim trích thế này, các chú các bác đang công tác tại cơ quan quản lý báo chí phải có nhời cảm ơn Mr. Bim chứ, nhỉ?.

Mr.Bim
.
.