Nhan sắc làng ta:

Hoa hậu Ngọc Hân: Cần phải có tri thức

Thứ Tư, 25/12/2013, 10:10
-  Đã đăng quang được một thời gian khá dài và có những trải nghiệm nhất định trong cương vị đại diện nhan sắc cho một quốc gia. Hỏi thật có khi nào Hân cảm thấy mệt mỏi và đến nay, trong Hân hai chữ “hoa hậu” còn lại gì?

- Từ khi đăng quang đến nay thì hai từ hoa hậu vẫn trọn vẹn và có sức nặng nhất định trong suy nghĩ của Hân. Hân luôn trân trọng, coi đó như một phần trong cuộc sống của mình để không ngừng phấn đấu. Bởi Hân biết, dù ở vị trí nào, cương vị nào cũng đang là trọng trách để mình phải thực hiện thật tốt nghĩa vụ của mình.

Mệt mỏi thì không, vì Hân nghĩ rằng mình hiểu được khả năng của mình đến đâu để tránh những gì quá sức.

- Ngay cả việc “né” tham dự các cuộc thi nhan sắc quốc tế cũng nằm trong dự định của Ngọc Hân?

- Không phải Hân tránh điều gì, mà ngay từ khi đăng quang ngôi vị hoa hậu Việt Nam, Hân cũng chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ tham dự một cuộc thi nhan sắc khác trên đấu trường quốc tế. Theo Hân thì mỗi người có một lựa chọn riêng. Nên Hân chọn cách bảo vệ hình ảnh và vì “màu cờ sắc áo” bằng những dự án khác mà Hân cho rằng hợp với mình hơn. 

Bản thân Hân là người làm việc bao giờ cũng phải có mục tiêu và kế hoạch nhất định. Nên khi thấy một việc không hiệu quả cho lắm thì Hân nghĩ không nhất thiết phải tham gia. Trong khi đầu tư vào một việc mà mình có thể biết trước kết quả và có phần vô bổ thì tại sao mình lại không đi theo cách của riêng mình?

- Nghe có vẻ việc không có giải của nhan sắc Việt trên đấu trường nhan sắc quốc tế là lẽ hiển nhiên trong suy nghĩ của Hân?        

- Điều đó thì Hân không cần trả lời, thực tế như bạn đã biết đó thôi. Rõ ràng không phải đại diện của chúng ta không đẹp, thực tế vẫn có những bạn được đánh giá cao nhưng vẫn trở về tay trắng. Nên Hân nghĩ rằng nếu có thời gian thì nên đầu tư cho một công việc khả quan hơn, cần thiết hơn chứ không phải là một đấu trường quốc tế. Điều này Hân thấy rằng chúng ta phấn đấu cho mơ hồ và hơi vô bổ nên Hân cũng không quan tâm. Tất nhiên, mỗi người có một suy nghĩ riêng, có người cho rằng đi thi để lấy trải nghiệm hay điều gì đó. Nhưng Hân thì không phấn đấu cho việc phải có mặt ở đấu trường nào khác. 

- Thực tế đã nhiều người đẹp e ngại như thế, thành thử vì nhiều lý do mà chúng ta không chọn được những gương mặt thực sự sáng giá để “đem chuông đi đánh xứ người”. Thẳng thắn phê bình, như thế là nhụt ý chí chiến đấu vì “màu cờ sắc áo” của nhan sắc Việt?!

- Mỗi người có một cách vì “màu cờ sắc áo” riêng. Bản thân Hân không chọn đấu trường nhan sắc quốc tế mà Hân chọn công việc thiết thực mà mình vẫn làm và theo đuổi bấy lâu nay. Hân thường xuyên tham gia các hoạt động quảng bá du lịch, những cuộc giao lưu văn hóa với nước ngoài để quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam. Nhỏ thôi, bằng những việc như mặc những bộ đồ truyền thống đẹp để tôn vinh được trang phục Việt. Hoạt động nào cũng cố gắng thể hiện được bản chất thân thiện của người Việt, có khi chỉ bằng nụ cười thân thiện hay những món quà đậm chất Việt để gửi đến bè bạn quốc tế… Hân tận dụng triệt để cơ hội có thể quảng bá, giới thiệu hình ảnh Việt Nam với bạn bè quốc tế trong những cuộc gặp gỡ để họ biết được những danh lam thắng cảnh, phong tục tập quán cũng như truyền thống của chúng ta. 

- Hẳn nhiên, để làm được như thế thì có tri thức là một việc mà Hân luôn đề cao?

- Không chỉ quan trọng với một hoa hậu mà bất cứ cá nhân nào cũng cần phải có tri thức, trong mọi việc, mọi hoàn cảnh.

- Vậy nhưng thời gian gần đây công chúng phàn nàn quá nhiều về tri thức, trình độ cũng như phông văn hóa ứng xử của nhan sắc Việt?

- Trước tiên hãy khách quan để nhìn nhận và khẳng định tri thức là không thể thiếu, đặc biệt lại là đại diện cho nhan sắc quốc gia. Hân không muốn nói đao to búa lớn trên đấu trường quốc tế nhưng đơn cử chỉ trong nước thôi, thì người đẹp nào cũng có ý thức nhất định để bảo vệ hình ảnh của mình.

Đã có nhiều ý kiến cứ so sánh rằng hoa hậu thời nay thua xa hoa hậu trước đây. Ở một khía cạnh nào đó hơi thiển cận. Bởi với sự bùng nổ thông tin như thì hiện tại, nhất là sự phát triển của truyền thông báo mạng, tất cả cái gì cũng có thể đưa lên mặt báo, từ đi chơi với người yêu, nắm tay chàng trai lạ… tất tần tật đời sống riêng bị soi mói, đảo lộn.

Nhưng trước đây làm gì có những sự vụ như thế? Thử hỏi rằng cách đây 5 hay 10 năm, các hoa hậu có bị soi mói như thế không? Còn hiện tại tất cả những hành động đó đều dễ  bị đưa ra phán xét. Vậy thì các cô hoa hậu trước đây thực sự có hơn bây giờ? Hay do truyền thông phát triển mà thành như thế. Đương nhiên, ở khía cạnh nào đó thì nhận định đó không có cơ sở. Nhưng nó thuộc vào ý thức và trách nhiệm của từng người.

- Đồng ý là người đẹp hiện tại cũng có những thiệt thòi nhất định. Nhưng dù sao thì ý thức bảo vệ hình ảnh đất nước vẫn phải là mục đích hàng đầu của các người đẹp đại diện đi thi thế giới, Hân đồng ý chứ?

- Đó là điều hiển nhiên và Hân nghĩ rằng không riêng người đẹp mà bất cứ công dân nào cũng phải có trọng trách đó. Hơn nữa, ghi dấu ấn lại là điều vĩ mô và thực sự khó, nó không thể chỉ làm được bằng vài cô hoa hậu mà phải là do cộng đồng. Mỗi công dân ra nước ngoài cần có cách ứng xử văn minh với nơi mình cư trú để tránh sự kỳ thị chứ không chỉ dựa vào một vài cuộc thi sắc đẹp

Hoàng Lãm- Nguyệt Lãng (thực hiện)
.
.