Gia tăng chiêu lừa… đặt tiệc

Chủ Nhật, 23/02/2025, 06:33

Với mong muốn mọi người cùng cảnh giác để tránh bị lừa, chị Hồng, quản lý một nhà hàng ở TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) chia sẻ về câu chuyện lừa đảo khá tinh vi mà chị suýt là nạn nhân.

Chị Hồng kể, ngày 19/2, một đối tượng nam giới gọi chị từ số điện thoại 093151711… tự xưng tên là Bảo, công tác ở một đơn vị quân đội đóng trên địa bàn TP Dĩ An, Bình Dương. Bảo cho biết, đơn vị đang có đợt tập huấn 4 ngày ở TP Thủ Đức với số lượng 50 người nên muốn đặt cơm trưa và chiều tại nhà hàng nơi chị Hồng làm quản lý.

Gia tăng chiêu lừa… đặt tiệc -0
Hình ảnh đăng trên tài khoản Zalo Bá Vi.

Sau một khi trao đổi, đối tượng chốt lại sẽ đặt tiệc 50 người ăn trưa và chiều trong 4 ngày từ 21-23/2 với tổng chi phí gần 70 triệu đồng. Chưa đợi chị Hồng yêu cầu đặt cọc, đối tượng nói 13h ngày 20/2 sẽ đến nhà hàng và trả luôn tiền ăn một lần. Để làm tin, chiều 19/2, đối tượng mặc trang phục quân đội với cấp hàm thiếu úy, thực hiện cuộc gọi video qua Zalo với tài khoản mang tên Bảo Nguyễn cho chị Hồng để yêu cầu chuẩn bị phòng ốc tươm tất, thực phẩm chất lượng cho các buổi ăn. Thấy vậy chị Hồng cũng hết sức an tâm và tiến hành trang trí phòng ăn sạch đẹp.

9h ngày 20/2, đối tượng gọi điện thoại lại nói với chị Hồng mấy sếp chỉ thích uống rượu "Ngũ lương dịch" của Trung Quốc nhưng hiện đơn vị đã hết nên nhờ chị Hồng mua trước 4 chai. Bảo Nguyễn nói giá thị trường chai rượu này là 7,8 triệu đồng nhưng Bảo Nguyễn sẽ chỉ cho chỗ bán giá sỉ chỉ 5,8 triệu đồng/chai. "Nhưng khi tính tiền cho đơn vị em, chị cứ ghi hóa đơn là 7,8 triệu đồng mỗi chai nhé. Số tiền dôi ra em với chị sẽ chia đôi"- Bảo Nguyễn mở lời.

Sau đó đối tượng gửi cho chị Hồng hình mẫu chai rượu và cho số điện thoại để liên lạc với đại lý rượu Ngũ lương dịch. Người phụ nữ tự xưng là nhà phân phối rượu Ngũ lương dịch có tài khoản zalo là Bá Vi. Trên tài khoản Bá Vi đăng khá nhiều hình ảnh rượu Ngũ lương dịch và các sản phẩm khác ghi chữ Trung Quốc. Sau khi chị Hồng hỏi mua 4 chai thì Bá Vi nói mua nhiều sẽ giảm còn 5,7 triệu đồng/chai và yêu cầu đặt cọc trước 50% thì mới giao hàng. Chị Hồng liên hệ với Bảo Nguyễn nói về chuyện đặt cọc thì Bảo Nguyễn nhờ chị Hồng đặt tiền cọc trước, đúng 1h trưa sẽ đến nhà hàng trả hết tiền rượu và tiền đặt tiệc. "Bởi nguyên tắc bên đơn vị em khi chi tiền ra phải có hóa đơn, chứng từ nên chị cứ đưa trước, 1h em qua đưa hết, chị cứ an tâm"- Bảo Nguyễn trấn an.

Nghe tới đây biết gặp phải kẻ lừa đảo, chị Hồng từ chối đặt cọc và bảo chỉ trả tiền khi nhận được rượu. Biết không lừa được chị Hồng, các đối tượng liền chặn cuộc gọi, tin nhắn từ chị Hồng. "Nhờ được Công an tuyên truyền về các thủ đoạn lừa đảo qua mạng nên tôi đã thoát được vụ này, nếu không rất dễ sập bẫy kẻ bất lương"- chị Hồng cho biết. 

P.Tuyền
.
.