Vượt sình lầy đến từng nhà trao quà cho người dân vùng lũ
Ngày 25/11, đoàn công tác thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hồ Chí Minh chia làm nhiều tổ phối hợp cùng chính quyền địa phương các xã vùng xa, vùng sâu tại Đắk Lắk vận chuyển nhu yếu phẩm, len lỏi vào từng con đường lầy lội sau lũ để đem những món quà yêu thương đến tận tay người dân đang gặp khó khăn sau những ngày oằn mình chống lũ…
Dọc tuyến đường vào các xã bị ngập sâu trong lũ, 2 bên đường sình lầy vẫn còn nhầy nhụa, những vật dụng của người dân bị nước đẩy ra khỏi nhà trôi nổi chất đống trên đường. Nước đã rút, mưa đã tạnh, nhưng người dân vẫn chưa thoát khỏi nỗi ám ảnh những ngày lũ lịch sử.
Thấy đoàn xe đi qua nhiều em bé được mẹ bế ra đón vui mừng vẫy tay đón chào cán bộ chiến sĩ. Nhiều ngày vật lộn với lũ khi nhận được những món quà ấm áp tình nghĩa của cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC, nhiều người bật khóc, cảm kích.
Có người dân nhiều ngày nay chỉ mặc một bộ quần áo, hết ướt lại khô, nay được lựa chọn những chiếc áo ấm ai cũng vui mừng. Trong hành trình đến với người dân, cán bộ chiến sĩ vừa trao quà vừa thăm hỏi, vừa động viên mong người dân sớm vượt qua mất mát để mau chóng trở lại cuộc sống thường nhật. Các tổ Cảnh sát PCCC còn đếm thăm, động viên, chia sẻ với những hộ dân có người thân mất trong lũ.
Để đảm bảo vận chuyển hàng chục tấn lương thực, nhu yếu phẩm đến tay từng hộ dân, đoàn công tác đã chia thành nhiều đội nhỏ đến phát quà cho bà con ở xã Đồng Xuân, phường Tuy Hòa và nhiều xã khác.
Một số hình ảnh ghi lại hoạt động của đoàn công tác Công an TP Hồ Chí Minh tại Đắk Lắk.

Công an tỉnh Đồng Nai chuyển gần 200 tấn hàng hỗ trợ người dân Đắk Lắk
Công an Đắk Lắk: Sưởi ấm lòng dân sau cơn lũ dữ
Công an TP Hồ Chí Minh cử hơn 500 CBCS đến các tỉnh giúp người dân vùng lũ