Thắm đượm nghĩa tình Cục Ngoại tuyến với người dân vùng lũ
Sáng 25/10, Cục Ngoại tuyến, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Thái Nguyên tổ chức chương trình “Nghĩa tình với nhân dân” tại xã Điềm Thụy, tỉnh Thái Nguyên.
Tham gia Đoàn công tác có Đại tá Lâm Thành Sol, Phó Cục trưởng Cục Ngoại tuyến; Đại tá Thăng Quang Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên; các đồng chí đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục Ngoại tuyến; đại diện Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên, Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Cục Ngoại tuyến và Công an tỉnh Thái Nguyên.
Cùng với sự hỗ của các nhà hảo tâm, Đoàn đã thăm và tặng các phần quà trị giá khoảng 600 triệu đồng cho người dân và CBCS Công an tỉnh Thái Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi trận lũ lịch sử vừa qua.
Trong những ngày đầu tháng 10, cơn bão số 10 và số 11 đã gây ra thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho đồng bào các tỉnh miền Bắc và miền Trung. Trong đó, Thái Nguyên là một trong những tỉnh phía Bắc chịu ảnh hướng nặng nề nhất. Hàng nghìn ngôi nhà, xe cộ bị nước cuốn trôi, nhiều công trình hạ tầng bị tàn phá, hoa màu, gia súc, gia cầm bị chết, làm cho đời sống của nhân dân gặp vô vàn khó khăn. Trước những mất mát to lớn đó, tinh thần “tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam càng cần được phát huy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Phát huy truyền thống đoàn kết, nghĩa tình, trách nhiệm với cộng đồng xã hội của lực lượng CAND nói chung, lực lượng ngoại tuyến nói riêng, lãnh đạo Cục Ngoại tuyến đã vận động CBCS đóng góp một ngày lương; kêu gọi, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, các mạnh thường quân chung tay quyên góp, ủng hộ bằng tiền mặt và các nhu yếu phẩm cần thiết nhằm kịp thời giúp đỡ đồng bào vùng thiên tai sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
7h30 ngày 25/10, từ trụ sở Cục Ngoại tuyến, chuyến xe đưa đoàn công tác đến với Thái Nguyên. Lúc Đoàn xuất phát, trời se lạnh, những cơn gió se sắt khiến các nhà hảo tâm đến từ mảnh đất phương Nam cũng không khỏi rùng mình… Dọc con đường đến Thái Nguyên, cuộc sống của người dân nhà đã dần trở lại nhưng vẫn còn đó những nhọc nhằn.
Địa điểm đầu tiên Đoàn công tác có mặt là nhà văn hóa xóm Chảy, xã Điềm Thụy- nằm ở vị trí hữu ngạn sông Cầu, đoạn chảy qua địa bàn huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên và huyện Hiệp Hoà tỉnh Bắc Giang (cũ). Đây là các xóm bị ảnh hưởng trực tiếp bởi hoàn lưu cơn bão số 11, nhiều khu vực ngập sâu, có nhiều nhà bị ngập hoàn toàn, phải di dời khẩn cấp. Vào thời điểm này, nước lũ đã rút nhưng nhiều hộ dân thuộc các xóm trên chịu nhiều thiệt hại, đời sống gặp khó khăn, nhất là thiếu nhu yếu phẩm…
Tại đây, Đoàn công tác của Cục Ngoại tuyến và đại diện các tổ chức, doanh nghiệp, nhà mạnh thường quân đã trao 400 suất quà trị giá khoảng 400 triệu đồng, tặng các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, chịu thiệt hại trong cơn bão số 11 vừa qua. Khi nhận những phần quà cứu trợ là các nhu yếu phẩm và đồ dùng thiết yếu, mỗi người dân đều không giấu được xúc động.
Thay mặt Đảng uỷ, lãnh đạo Cục Ngoại tuyến, Đại tá Lâm Thành Sol xúc động chia sẻ, 400 suất quà tặng tuy không nhiều nhưng đó là thể hiện tấm lòng của CBCS Cục Ngoại tuyến, các doanh nghiệp, mạnh thường quân quyên góp nhằm chung tay giúp sức, lan toả nghĩa tình đến với bà con bị thiệt hại do bão lũ gây ra tại xã Điềm Thuỵ. Qua đó thắt chặt thêm tình cảm đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng Công an với nhân dân, góp phần cũng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn.
Rời nhà văn hoá xóm Chảy, Đoàn công tác đã ghé thăm nhà anh Nguyễn Viết Tuấn. Từ đường đê vào đến nhà của anh Tuấn phải đi qua một đoạn đường dài, dấu vết của trận lũ lịch sử như vẫn còn hiện hữu. Đại tá Lâm Thành Sol; Đại tá Thăng Quang Huy cùng các thành viên trong đoàn ân cần hỏi thăm, động viên và sẻ chia với gia đình anh Tuấn. “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, có lẽ vào những thời đỉểm khó khăn, tinh thần tương thân, tương ái là động lực giúp anh Tuấn và người dân nơi đây có nghị lực để vươn lên trong cuộc sống.
Đoàn Công tác tiếp tục đến thăm bà Trương Thị Hoạt ở xóm Đông. Đã ở cái ngoại lục tuổi, lại là hộ độc thân, hoàn cảnh của bà Hoạt rất khó khăn. Trong trận lũ lịch sử tại Thái Nguyên, căn nhà của bà bị nước cuốn trôi… Lúc đoàn công tác có mặt, căn nhà bà được các nhà hảo tâm hỗ trợ đang xây dựng dang dở. Sau trận lũ lịch sử, trong chiếc lều nhỏ chỉ còn lại một số vật dụng sơ sài. Nhận món quà của CBCS Cục Ngoại tuyến và các nhà từ thiện, bà Hoạt xúc động không nói nên lời. Trên gương mặt khắc khổ của bà ánh lên niềm xúc động.
Trong chuỗi hoạt động, Đoàn Công tác Cục Ngoại Tuyến đã trao 100 suất quà tặng CBCS Công an tỉnh Thái Nguyên. Trong những ngày bão lũ, lực lượng vũ trang tỉnh Thái Nguyên nói chung, lực lượng Công an tỉnh nói riêng đã và đang đồng hành cùng bà con khắc phục hậu quả như: tham gia dọn dẹp bùn đất, gia cố nhà cửa, giúp di dời tài sản người dân đến nơi an toàn, động viên tinh thần, hỗ trợ bà con ổn định cuộc sống. Có nhiều CBCS vì công việc phải thực hiện nhiệm vụ xa gia đình, hỗ trợ, giúp đỡ bà con khắc phục hậu quả trong khi chính gia đình mình cũng bị thiệt hại nặng nề do con bão số 11 gây ra. Chia sẻ với lực lượng Công an tỉnh Thái Nguyên, CBCS Cục Ngoại tuyến đã trao 100 suất quà gửi đến các đồng chí có gia đình bị thiệt hại do bão lũ.
Trong chuyến công tác, Đoàn đã đến thăm gia đình đồng chí Phan Văn Thành, tổ trưởng tổ bảo vệ ANTT xóm Xuân Hà 1, xã Thành Công, người đã dũng cảm tham gia cứu 3 cháu nhỏ trong mưa lũ…Chia sẻ với mất mát của gia đình, Đoàn đã kính cẩn thắp nén hương tưởng nhớ đến đồng chí Thành, động viên gia đình khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, quan tâm chăm lo cho các cháu nhỏ để các cháu vơi bớt nỗi buồn, đạt được thành tích cao trong học tập.
Chương trình “Nghĩa tình với nhân dân” của Đoàn công tác là minh chứng sinh động cho tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách” – những giá trị nhân văn sâu sắc, góp phần giúp bà con sớm vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất, tiếp tục vươn lên trong lao động, ổn định cuộc sống.
