“Những viên gạch hồng” xóa nhà tạm
Thực hiện kế hoạch của Công an TP Huế về phát động phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025”, Ban Thanh niên Công an TP Huế đã triển khai thực hiện dự án “Những viên gạch hồng”.
Những căn nhà kiên cố do lực lượng đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Công an TP Huế tranh thủ ngày đêm xây dựng đã góp phần giúp các hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn xóa nhà tạm, ổn định cuộc sống.
Những ngày trung tuần tháng 5/2025, dưới thời tiết nắng nóng như đổ lửa nhưng các cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an xã Quảng Nhâm, huyện A Lưới (TP Huế), ĐVTN Công an TP Huế và sinh viên Khoa Kỹ thuật và Công nghệ, Đại học Huế vẫn “đội nắng” để đào đất, dựng móng xây nhà cho vợ chồng anh A Viết Bai (SN 1994) và chị A Viết Thị Vả (SN 1992, ở thôn Âr Bả Nhâm, xã Quảng Nhâm).
Trung tá Hồ Văn Như, Trưởng Công an xã Quảng Nhâm cho biết, vợ chồng anh Bai thuộc diện hộ nghèo của xã khi chị Vả bị thương tật hỏng mất một mắt, không có khả năng làm công việc nặng. Thu nhập chính của gia đình phụ thuộc vào nghề làm thuê, làm rừng của anh Bai để nuôi 2 con nhỏ 7 tuổi và 2 tuổi. Nhiều năm qua, do kinh tế khó khăn nên gia đình anh Bai phải sinh sống trong căn lều tạm làm bằng tre, nứa được phủ mái tôn cũ rộng chỉ hơn 10m2.
Thấu hiểu được hoàn cảnh khó khăn của vợ chồng anh A Viết Bai, qua công tác kiểm tra, khảo sát, Ban Thanh niên Công an TP Huế đã quyết định triển khai xây dựng căn nhà nhân ái thuộc dự án “Những viên gạch hồng” để giúp gia đình anh Bai xóa nhà tạm. Và từ ngày 12/5 vừa qua, lực lượng ĐVTN Công an TP Huế đã được huy động để phối hợp với CBCS Công an xã Quảng Nhâm cùng các đơn vị nỗ lực thi công xây dựng nhà nhân ái cho gia đình anh Bai.

Ngôi nhà được thiết kế theo kiểu nhà cấp 4 có móng bằng bê tông cốt thép, tường xây bằng gạch, mái lợp tôn với diện tích rộng gần 40m2, kinh phí xây dựng 70 triệu đồng do Ban Thanh niên Công an TP Huế vận động từ nguồn xã hội hóa. Do địa hình thi công là vùng đồi núi, đường sá đi lại khó khăn, dốc cao, không thể sử dụng xe cơ giới nên các CBCS, ĐVTN đã dùng sức để vận chuyển vật liệu xi măng, sắt thép, gạch, cát sạn đến địa điểm tập kết xây dựng công trình nhà ở cho gia đình anh Bai. Các lực lượng đã chia làm từng tổ để đào móng, làm sắt, trộn bê tông và thi công xuyên đêm để sớm xây dựng hoàn thiện, đưa vào sử dụng căn nhà nhân ái này.
“Do hoàn cảnh khó khăn nên nhiều năm qua, gia đình chúng tôi sống trong căn lều tạm xiêu vẹo. Cứ mỗi lần có mưa lớn, lo sợ nhà bị sập nên tôi phải dắt các con sang nhà hàng xóm để trú tạm. Giờ đây được các CBCS, ĐVTN Công an TP Huế hỗ trợ xây dựng căn nhà nhân ái này, vợ chồng tôi rất vui mừng, phấn khởi và không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn gửi đến các đồng chí Công an”, anh Bai chia sẻ trong sự xúc động.
Tương tự, sau nhiều tháng thi công, căn nhà nhân ái nằm trong dự án “Những viên gạch hồng” được ĐVTN Công an TP Huế xây dựng cho bà Lê Thị Bê (SN 1960, trú tổ 6, phường Thuỷ Lương, thị xã Hương Thủy, TP Huế) hiện đã hoàn thiện và chuẩn bị được khánh thành, bàn giao. Đại úy Trần Anh Tiến, Phó trưởng Ban Thanh niên Công an TP Huế cho biết, bà Lê Thị Bê là hộ neo đơn, bản thân bà bị khuyết tật nặng đang hưởng trợ cấp xã hội và nhiều năm qua sống một mình trong căn nhà xuống cấp, dột nát. Do đó, đơn vị đã quyết định hỗ trợ xây dựng cho bà Bê căn nhà kiên cố thay mái nhà tạm để có chỗ ở và nơi sinh hoạt ổn định.
Đứng nhìn căn nhà mới còn thơm mùi sơn vừa được thi công hoàn thiện, bà Bê không giấu được niềm vui và chia sẻ rằng gia đình bà rất biết ơn các đồng chí Công an và cán bộ ĐVTN Công an TP Huế đã tranh thủ ngày đêm giúp bà xây dựng căn nhà này. “Ngôi nhà này là niềm mơ ước của tôi suốt bao năm qua nhưng vì hoàn cảnh tôi không có điều kiện để xây dựng. Nay sắp được vào ở trong ngôi nhà mới, tôi cảm thấy hạnh phúc lắm…”, bà Bê bộc bạch.
Thiếu tá Lê Viết Phương, Trưởng Ban Thanh niên Công an TP Huế cho biết thêm, để thực hiện dự án “Những viên gạch hồng”, ĐVTN trong toàn đơn vị đã nỗ lực huy động xã hội hóa, kết nối các Mạnh thường quân để xây dựng nhà nhân ái cho các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Theo đó, 1 căn nhà nhân ái sẽ được hỗ trợ ít nhất là 700 viên gạch hồng (70 triệu đồng).
“Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, lực lượng ĐVTN Công an thành phố đã không quản ngày đêm, thời tiết nắng mưa để nỗ lực thi công nhằm sớm hoàn thiện những ngôi nhà nhân ái, giúp các hộ nghèo có mái nhà kiên cố để ở. Đây không chỉ là hoạt động mang tính nhân văn sâu sắc mà còn thể hiện vai trò xung kích của tuổi trẻ Công an thành phố trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân có hoàn cảnh khó khăn”, Thiếu tá Lê Viết Phương cho hay.
Theo thống kê của UBND TP Huế, từ năm 2021 đến nay đã triển khai thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn với tổng số 6.778 nhà, tổng kinh phí hơn 350 tỷ đồng. Năm 2024, tổng số nhà ở hỗ trợ xây mới, sửa chữa là 1.472 nhà với tổng kinh phí 75,5 tỷ đồng. Trong đó, riêng huyện A Lưới đã dành nguồn lực từ các chương trình, dự án gần 50,3 tỷ đồng để hỗ trợ xây mới 933 nhà và sửa chữa 190 nhà. Trong năm 2025, TP Huế phấn đấu thực hiện xóa 2.233 nhà tạm, nhà dột nát, trong đó xây mới 1.398 nhà và số còn lại là sửa chữa.