Lan tỏa nghĩa cử nhân ái, tiếp sức học sinh mắc bệnh hiểm nghèo

Thứ Ba, 11/11/2025, 18:20

Chiều nay 11/11, cô giáo Ngô Thị Hồng Tâm, Phó hiệu trưởng Trường THPT Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) gọi điện thông tin với PV Báo CAND, sau những lần truyền máu và hóa chất điều trị bệnh bạch cầu tủy, em Nguyễn Lý Trần Mỹ Hằng, học sinh lớp 12/9 của trường trở lại lớp học với gương mặt tươi tắn hơn.

“Nỗ lực vượt khó của em Hằng không chỉ là niềm vui riêng mà còn là nguồn cổ vũ lớn lao của thầy cô, bạn bè và phụ huynh. Ngày trở lại lớp học của em Hằng cũng đã trở thành khoảnh khắc xúc động về sự lan tỏa của lòng nhân ái”, Phó Hiệu trưởng Ngô Thị Hồng Tâm bộc bạch.  

“Sau khi đọc được thông tin Thứ trưởng Lê Quốc Hùng ủy quyền cho người thân phối hợp cùng Báo CAND và nhà trường tổ chức trao quà hỗ trợ cho em Hằng, nhiều thầy cô giáo cùng đông đảo học sinh của trường đã hiểu thêm hoàn cảnh của em và tiếp tục có sự chia sẻ thiết thực đến em”, lãnh đạo nhà trường cho biết.

z7212750730428_36fc303fec55d23d4-1762856440762.jpg
Ban giám hiệu Trường THPT Ngũ Hành Sơn trao quà hỗ trợ từ các nhà hảo tâm cho học sinh Nguyễn Lý Trần Mỹ Hằng.

Kết quả, tổng số tiền ủng hộ giúp đỡ em Hằng là 104,5 triệu đồng, trong đó 52 triệu đồng từ Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng một số nhà hảo tâm; 52,5 triệu đồng từ cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh nhà trường.

Sự ủng hộ kịp thời không chỉ giúp Hằng có điều kiện chữa trị, mà còn là nguồn động lực tinh thần để em tiếp tục chiến đấu với bệnh tật. Lãnh đạo nhà trường trân trọng cảm ơn đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cùng các nhà hảo tâm cũng như toàn thể cán bộ, giáo viên, phụ huynh, học sinh đã chung tay giúp đỡ; cảm ơn Báo CAND đã tích cực làm vai trò cầu nối, chia sẻ thông tin, góp phần kêu gọi sự quan tâm từ cộng đồng,...

Thầy Ngô Ngọc Hoàng Vương, Hiệu trưởng nhà trường kể, hoàn cảnh của Hằng hết sức đáng thương. Mẹ em một mình nuôi ba chị em và chăm sóc bà nội tuổi cao, trong khi cha em vừa chấp hành xong án tù vì gây tai nạn giao thông. Chi phí điều trị bệnh của Hằng mỗi lần lên đến hơn 20 triệu đồng, khiến việc chữa bệnh trở nên khó khăn. Dù vậy, Hằng vẫn duy trì việc học nhờ sự hỗ trợ tận tình của thầy cô và bạn bè, đảm bảo không gián đoạn việc lĩnh hội kiến thức.

Kể thêm với chúng tôi, cô Võ Thị Kim Nhựt, giáo viên chủ nhiệm lớp 12/9, chia sẻ, mỗi lần Hằng phải nghỉ học để điều trị, các bạn trong lớp và giáo viên bộ môn đều giúp em chép bài, giảng lại kiến thức. “Sự quan tâm, sẻ chia như vừa qua là nguồn động lực quan trọng để Hằng vượt qua bệnh tật”, cô Nhựt bày tỏ thêm.

Hoài Thu
.
.