Hội Phụ nữ Cục Truyền thông CAND tri ân thân nhân gia đình liệt sĩ

Thứ Năm, 29/05/2025, 17:53

Đoàn công tác của Hội Phụ nữ Cục Truyền thông CAND và đơn vị đồng hành đã thăm hỏi, tri ân thân nhân Thiếu tá, Liệt sĩ Nguyễn Đăng Khải và thân nhân Liệt sĩ Nguyễn Trọng Hiên, hy sinh tại Đồn Biên phòng 209 Pò Hèn trong cuộc chiến đấu bảo vệ Biên giới phía Bắc năm 1979.

Hướng tới kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7, nhằm tri ân sâu sắc những đóng góp của các Anh hùng, liệt sĩ đã không tiếc xương máu cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như những hy sinh thầm lặng của những chiến sĩ, liệt sĩ CAND trong thời bình, Hội Phụ nữ Cục Truyền thông CAND đã tổ chức thăm hỏi một số gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. 

Đoàn công tác của Hội Phụ nữ Cục Truyền thông CAND và đơn vị đồng hành – Công ty Cổ phần Tập đoàn Vitech đã đến TP Hạ Long (Quảng Ninh) thăm hỏi thân nhân gia đình Liệt sĩ Vũ Trọng Hiên – người đã chiến đấu và hy sinh tại Đồn Biên phòng 209 Pò Hèn ngày 17/2/1979 trong cuộc chiến đấu bảo vệ Biên giới phía Bắc năm 1979.

Hội Phụ nữ Cục Truyền thông CAND tri ân thân nhân gia đình liệt sĩ -0
 Hội Phụ nữ Cục Truyền thông CAND và đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Vitech đã thăm, tặng quà thân nhân của Liệt sĩ Nguyễn Trọng Hiên.

Câu chuyện vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống của vợ Liệt sĩ Nguyễn Trọng Hiên, bà Nguyễn Thị Thê đã gây xúc động mạnh mẽ đối với đoàn công tác. Cán bộ Hội Phụ nữ Cục Truyền thông CAND, những bạn trẻ đồng hành đã vô cùng cảm động trước tấm lòng chung thuỷ, sắc son của bà Nguyễn Thị Thê đối với người chồng đi hy sinh nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Nhận món quà nhỏ của Hội Phụ nữ Cục Truyền thông CAND và đơn vị đồng hành, bà Thê rưng rưng xúc động. Bà kể: Cơn bão số 3 năm 2024 đã khiến mái nhà bị bật tung, hiện gia đình chưa có điều kiện để sửa chữa toàn bộ nên tạm thời phải chuyển ban thờ Liệt sĩ Nguyễn Trọng Hiên từ gác tum phía trên xuống gian nhà dưới. Món quà hôm nay bà sẽ dùng để tu sửa lại mái che gian thờ cho chồng.

Cũng trong chuyến đi này, Đoàn công tác đã đến thăm gia đình Thiếu tá, Liệt sĩ Nguyễn Đăng Khải tại thôn Cao Xá, thị trấn Trần Cao, huyện  Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên – người cán bộ Công an công tác tại Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Quảng Ninh đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ truy bắt nhóm tội phạm mua bán ma tuý vào ngày 17/4 vừa qua. Tại đây, Đoàn công tác và đơn vị đồng hành đã thắp hương tưởng niệm, tri ân gương chiến đấu dũng cảm của Thiếu tá, Liệt sĩ Nguyễn Đăng Khải và thăm hỏi, động viên chân thành tới thân nhân của gia đình liệt sĩ. 

Hội Phụ nữ Cục Truyền thông CAND tri ân thân nhân gia đình liệt sĩ -0
Đoàn công tác thắp hương tưởng niệm Thiếu tá, Liệt sĩ Nguyễn Đăng Khải.

Sau hơn 1 tháng Thiếu tá Khải mất đi, cha mẹ của anh vẫn chưa nguôi ngoai nỗi nhớ về con. Hình ảnh của người con trai vội về thăm gia đình rồi lại vội đi vì công việc bận bịu, bộn bề như vẫn hiển hiện trong căn nhà trống vắng. Những lời thăm hỏi, động viên cha mẹ mỗi khi Khải gọi điện về cho gia đình như vẫn còn văng vẳng bên tai người mẹ. 

Ông Nguyễn Đăng Khương – cha Thiếu tá, Liệt sĩ Nguyễn Đăng Khải chia sẻ: Khải mất đi là một tổn thất, mất mát to lớn của gia đình; mất mát to lớn của đơn vị khi Nhà nước, ngành Công an đã phải nhiều năm mới dạy dỗ, đào tạo nên một người chiến sĩ CAND, nhưng không có cuộc chiến đấu nào không phải hy sinh, Khải đã hy sinh một cách vẻ vang vì nhiệm vụ và gia đình sẽ luôn tự hào vì người con như Khải!

 Đến thăm Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Quảng Ninh, Đoàn công tác đã tặng quà, động viên, thăm hỏi CBCS trong đơn vị. Cũng trong buổi gặp gỡ, CBCS trong đơn vị đã có những chia sẻ để Đoàn công tác hiểu hơn nhiệm vụ của những người chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống tội phạm về ma tuý với rất nhiều sự vất vả, thử thách, cam go.

Theo chia sẻ của Thượng tá Lê Ngọc Hạnh – Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Quảng Ninh, lãnh đạo, chỉ huy của đơn vị luôn quán triệt tinh thần mưu trí, dũng cảm, không ngại khó, ngại khổ trong công tác đối với toàn thể CBCS. CBCS trẻ luôn nêu cao tinh thần nhiệt huyết, xung kích, sáng tạo, phát huy những  kiến thức được đào tạo từ nhà trường và kinh nghiệm tích luỹ dần trong quá trình công tác, chiến đấu để luôn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hội Phụ nữ Cục Truyền thông CAND tri ân thân nhân gia đình liệt sĩ -0
Hội Phụ nữ Cục Truyền thông CAND và đơn vị đồng hành thăm, tặng quà CBCS Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Quảng Ninh. 

Đặc biệt, năm 2013, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Quảng Ninh phá chuyên án  bóc gỡ đường dây tội phạm mua bán “32 nghìn bánh heroin, 40kg ma tuý tổng hợp” - một trong những vụ án lớn nhất trong lịch sử phòng, chống tội phạm ma tuý cả nước. Trong chuyên án này, chỉ giai đoạn 1 đã khởi tố, điều tra gần 100 đối tượng với số bị can lĩnh án tử hình nhiều nhất trong các vụ án về ma tuý. Hay vụ án bóc gỡ đường dây mua bán 260 bánh heroin từ Lào, qua Việt Nam sang Trung Quốc....

Chia tay thân nhân các gia đình Liệt sĩ và Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Quảng Ninh, Đoàn công tác Hội Phụ nữ Cục Truyền thông CAND có thêm nhiều trải nghiệm đáng nhớ, những con người được gặp, những câu chuyện được nghe đã xây dựng thêm bao tình cảm tin yêu về chính những người đồng đội của mình, những người chiến sĩ CAND luôn hết lòng vì cuộc sống bình yên của nhân dân. Chúng tôi thêm hiểu rằng: Bình yên mà chúng ta đang có hôm nay được đánh đổi không chỉ bằng máu xương của cha ông ta đi trước trong các cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, mà có cả mồ hôi, công sức, cả máu và tính mạng của những người chiến sĩ hy sinh trong thời bình để bảo vệ, giữ gìn cuộc sống bình yên ấy.

Ngô Phương Hạnh
.
.