Hành trình kết nối yêu thương bên sông Hàn
Tháng Sáu, tại khúc ruột miền Trung, trong cái nắng đầu hạ như thiêu đốt vẫn có một làn gió mát lành thổi qua từ những tấm lòng nhân ái. Đó là hành trình lặng thầm nhưng bền bỉ khi từ nhiều năm qua, những người làm báo tại Văn phòng thường trú (VPTT) Báo CAND tại Đà Nẵng đã trở thành cầu nối đưa yêu thương từ nhà hảo tâm đến với 10 trẻ em mồ côi, cùng góp phần ươm những mầm xanh bên bờ sông Hàn.
Trong căn hộ khiêm tốn ở khu chung cư 2C Khúc Hạo, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà (Đà Nẵng), cậu bé 10 tuổi Trần Ngọc Thiên Bảo rạng rỡ khi khoe giấy khen học sinh xuất sắc 3 năm liền. Mồ côi cha sau đại dịch COVID-19, mẹ phải tha phương kiếm sống, Bảo may mắn được cô ruột là chị Trần Thị Tường Vi cưu mang. Gia đình đã khó nay càng khó hơn khi một mình chồng chị Vi phải gồng gánh nuôi vợ cùng 3 con và thêm cả cháu.
“Giữa lúc tưởng chừng mọi thứ đã đến bước đường cùng, sự kết nối đầy nhân văn từ Báo CAND đã tiếp thêm hy vọng. Mỗi tháng, cháu Bảo được hỗ trợ 500.000 đồng, một khoản không lớn về vật chất nhưng chứa đựng cả một bầu trời yêu thương”, chị Vi xúc động bộc bạch.
Cách đó không xa, tại số 24 đường Lê Hữu Kiều, 2 anh em Võ Lê Nhật Trung (SN 2010) và Võ Hoàng Bảo Trâm (SN 2014) đang lớn lên trong vòng tay của ông bà ngoại già yếu. Mẹ mất vì bệnh nặng, cha bám biển mưu sinh, mọi gánh nặng cuộc sống đổ dồn lên vai những người ở tuổi gần đất xa trời... Mừng một điều là Nhật Trung luôn nỗ lực học tập và dự định sau hè này, cháu sẽ vào trường Cao đẳng nghề, vừa học văn hóa vừa học một nghề ổn định để đỡ đần ông bà và tiếp tục nuôi em gái Bảo Trâm năm nay đang học cuối cấp trường tiểu học Tô Vĩnh Diện (phường Nại Hiên Đông).
Ngồi chuyện trò với chúng tôi mà mắt Trung rưng rưng. “Mấy năm rồi, cứ đầu tháng là hai anh em cháu nhận được 1 triệu đồng từ chương trình “Mẹ đỡ đầu” do các cô chú nhà báo ở VPTT Báo CAND kết nối, hỗ trợ. Nhờ số tiền này mà hai anh em có thêm những bữa cơm ngon, tập vở và cả niềm tin vào một tương lai tươi sáng hơn”, Nhật Trung tâm sự.
Ít ai biết, khởi nguồn của hành trình kết nối yêu thương vừa kể bắt đầu vào thời điểm dịch bệnh COVID -19 địa bàn cả nước đã tạm lắng. Nhà báo Nguyễn Thái Bình, Phó Trưởng Ban Thư ký tòa soạn, phụ trách VPTT Báo CAND tại Đà Nẵng kể lại, khi từ TP Hồ Chí Minh ra nhận nhiệm vụ mới tại miền Trung, anh tình cờ đọc được dòng trạng thái ngắn trên tài khoản Facebook của một người tên Cao Đình Hải kêu gọi cộng đồng chung tay hỗ trợ những trẻ mồ côi trên địa bàn...
“Khi đó, tôi không hề biết anh Cao Đình Hải là Chủ tịch UBND phường Nại Hiên Đông (từ 10/5/2024 được điều động làm Phó trưởng phòng Quản lý đô thị quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) nhưng thấy nội dung kêu gọi như thế nên tôi đã chủ động gọi anh Hải để hỏi thực hư thế nào. Xem thêm thông tin thống kê chi tiết về các cháu, tôi không thể hình dung khi chỉ một phường vậy mà lại có đến 53 trẻ mồ côi do nhiều nguyên nhân, nhưng nhiều nhất là do dịch bệnh COVID-19. Chủ tịch phường thông tin thêm: Nại Hiên Đông là phường có số trẻ em mồ côi nhiều nhất thành phố và tất cả đều thuộc dạng hộ nghèo, cận nghèo; nhiều cháu đang phải đi lao động phụ giúp người thân và có nguy cơ bỏ dở việc học”, nhà báo Thái Bình kể.

Công tác tại Báo CAND trên 20 năm, tích cực tham gia kết nối các nhà hảo tâm với những mảnh đời bất hạnh, học sinh nghèo khó tại nhiều địa phương, nay được biết thêm câu chuyện của các trẻ mồ côi tại Đà Nẵng - địa bàn mới nhận công tác, nhà báo Thái Bình đã trực tiếp tới phường Nại Hiên Đông để tường tận. Và khi đã có thông tin thực tế rất đáng thương từ các cháu, ngay trong đêm đó, anh đã chia sẻ câu chuyện đến vợ chồng ông Lâm Tấn Lợi, chủ doanh nghiệp Võng xếp Duy Lợi, người đã đồng hành cùng Báo CAND hàng chục năm qua trong hành trình hỗ trợ những phận đời nghèo khó, bất hạnh.
“Khi đó anh Lâm Tấn Lợi đang có việc ở nước ngoài. Tuy nhiên ngay sau khi nhận được tin nhắn, anh Lợi đã phản hồi ngay với tôi rằng anh đồng ý hỗ trợ cho 5 cháu đến khi tất cả đủ tuổi 18. Tôi mừng quá, thông tin ngay với Chủ tịch phường thì nhận được đề xuất, để mức hỗ trợ hằng tháng cho mỗi cháu ngang bằng với mức hỗ trợ chung của địa phương và các nhà hảo tâm khác, thay vì 5 cháu, phường đề xuất 10 trường hợp... Tôi lại trao đổi và nhận được sự đồng ý từ phía anh Duy Lợi. Tôi vui đến không ngủ được…”, nhà báo Thái Bình xúc động chia sẻ.
Không lâu sau đó, khi mọi thủ tục liên quan đã được địa phương và gia đình các cháu thống nhất, cố định vào ngày đầu mỗi tháng, phía Doanh nghiệp Võng xếp Duy Lợi đã chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản của người thân từng cháu...
Không dừng lại ở phần quà ý nghĩa hằng tháng mà vợ chồng chủ Doanh nghiệp võng xếp Duy Lợi dành tặng, lãnh đạo và tập thể cán bộ, phóng viên VPTT Báo CAND tại Đà Nẵng còn tiếp tục thể hiện tình thương và trách nhiệm qua việc kết nối thêm nhà hảo tâm khác để cùng quan tâm, động viên các cháu. Nhớ hôm cận Tết Nguyên đán 2024, khi cùng chúng tôi và Trung tướng Lê Ngọc Nam, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND - Bộ Công an, đến thăm và tặng quà Tết cho các cháu mồ côi, một nữ đại diện Ban thư ký Hội golf TP Đà Nẵng không cầm được nước mắt khi biết thêm thông tin về hành trình nỗ lực vươn lên của các cháu sau khi được nhà hảo tâm do Báo CAND kết nối, tiếp sức. Hôm đó, nhiều cháu cũng đã tự hào khoe với chúng tôi về thành tích học tập tốt của mình. Các bậc phụ huynh cũng nghẹn ngào và một lần nữa cảm ơn, nói không bao giờ quên nghĩa cử này…
Một đồng chí lãnh đạo TP Đà Nẵng khi biết chuyện các nhà báo Báo CAND đã lặng lẽ thực hiện nghĩa cử thiết thực này, đã gọi điện cảm ơn. Chị bộc bạch, với báo chí, riêng việc phát hiện, thông tin phản ánh kịp thời để lan tỏa tinh thần chung tay cùng địa phương hỗ trợ các cháu đã là tốt lắm rồi, đằng này còn trực tiếp kết nối các nhà hảo tâm hỗ trợ vật chất, động viên các cháu cùng người thân… Theo chị, sự đồng hành ấm áp này của Báo CAND cùng nhà hảo tâm không chỉ xoa dịu nỗi đau mà còn thắp lên ngọn lửa của lòng biết ơn và sự sẻ chia trong tâm hồn các cháu, gieo mầm cho những hành động cao đẹp tiếp nối trong tương lai…
Một cán bộ Hội Phụ nữ Công an TP Đà Nẵng nói với chúng tôi rằng, vậy là các nhà báo tại VPĐD Báo CAND mặc nhiên là “Mẹ đỡ đầu”, trở thành điểm tựa quan trọng của các cháu…