Chung tay giúp đỡ người mẹ đơn thân cùng bốn con nhỏ

Thứ Ba, 29/04/2025, 08:22

Ngày 28/4, tại xã Trung Sơn, huyện Gio Linh (Quảng Trị), chính quyền địa phương cùng đại diện các đoàn thể, ngành chức năng tiếp tục tổ chức buổi làm việc nhằm tìm giải pháp hỗ trợ chị Hồ Thị Huyền Trang, người mẹ đơn thân 35 tuổi vừa cùng 4 con nhỏ trở về quê trong hoàn cảnh ngặt nghèo.

Quê của chị Trang ở thôn Kinh Môn, xã Trung Sơn. Cuộc sống nơi đất khách đầy gian nan khi chồng bỏ đi biệt tích, không gửi tiền chu cấp, khiến mẹ con chị rơi vào cảnh không nhà, không nơi nương tựa. Không còn khả năng thuê trọ ở Đồng Nai, chị Trang quyết định ôm các con bắt xe trở về quê, mang theo chút hy vọng được giúp đỡ.

Chung tay giúp đỡ người mẹ đơn thân cùng bốn con nhỏ -0

Trong 6 người con, 2 đã lập gia đình, còn lại 4 cháu nhỏ, 11 tuổi, 6 tuổi, 4 tuổi và bé út chỉ mới 17 tháng tuổi. Cuộc sống tạm bợ, không hộ khẩu, không giấy tờ, không nơi ở, các con chị chưa được đến trường, thậm chí cháu bé nhỏ nhất còn chưa có giấy khai sinh.

“Ngay khi nắm thông tin, chính quyền đã đến động viên và thống nhất tạm thời bố trí mẹ con chị Trang ở nhờ tại nhà một người bà con xa, là anh Lê Hữu Nhân, ở thôn Kinh Môn. Đồng thời, chúng tôi đang làm việc với thôn để xem xét bố trí quỹ đất, nếu còn, cho chị Trang có nơi an cư lạc nghiệp”, ông Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND xã Trung Sơn chia sẻ.

Theo ông Phong, đây là trường hợp đặc biệt khó khăn, cần sự vào cuộc khẩn trương, phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan chức năng. “Xã đã chỉ đạo lực lượng Công an xác minh thông tin, khẩn trương nhập hộ khẩu cho 5 mẹ con. Bé út đang được hướng dẫn làm thủ tục khai sinh. Chúng tôi cũng làm việc với ngành giáo dục để tạo điều kiện cho các cháu được đến lớp, hòa nhập với bạn bè đồng trang lứa”, ông Phong nói.

Cuộc sống của 5 mẹ con nơi quê nhà còn đầy thử thách, nhưng tia hy vọng đã bắt đầu lóe lên. Sau khi câu chuyện của chị Trang được chia sẻ trên mạng xã hội và phương tiện truyền thông, nhiều tấm lòng nhân ái đã tìm đến. “Đến sáng 28/4, chị Trang cho biết đã nhận được hơn 10 triệu đồng từ các nhà hảo tâm. Một nhà may tại địa phương cũng cam kết đỡ đầu cho 2 cháu nhỏ được đi học”, ông Phong thông tin thêm.

Giữa bao lo toan thường nhật, câu chuyện về một người mẹ đơn thân trở về quê hương trong tuyệt vọng nhưng nhận lại sự ấm áp, cưu mang từ chính quê hương mình đã khơi gợi niềm tin vào tình người. Chính quyền xã Trung Sơn, cùng các đoàn thể, nhà hảo tâm và cộng đồng đang nỗ lực từng bước giúp chị và các con có cơ hội làm lại cuộc đời, bắt đầu từ những điều nhỏ bé nhưng thấm đẫm tình người. Đó là, một mái nhà - một điểm tựa; một tờ giấy khai sinh - một cơ hội đến trường. Và trên hết, là tình quê không bao giờ bỏ rơi người khó!

Thanh Bình
.
.