Đầu năm mới, nhiều người tham gia hiến máu tình nguyện
Đầu năm mới, rất nhiều người đã lựa chọn hiến máu như một việc làm đem lại may mắn đầu xuân. Trung bình mỗi ngày, Viện Huyết học - Truyền máu tiếp nhận 154 đơn vị máu và 70 đơn vị tiểu cầu.
Ngay trong 2 ngày đầu đi làm sau Tết (ngày 4 và 5/2), Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã tiếp nhận 900 đơn vị máu. Rất nhiều người đã lựa chọn hiến máu vào ngày đầu tiên đi làm, không chỉ là hiến máu cứu người, mà còn mang ý nghĩa đặc biệt nhân văn, như một nét đẹp đầu xuân.
Trước đó, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán (từ 25/1 đến 2/2) đã có 2.019 người dân đến Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương hiến máu và hiến tiểu cầu, trong đó 1.390 người hiến máu và 629 người hiến tiểu cầu. Trung bình mỗi ngày Viện tiếp nhận 154 đơn vị máu và 70 đơn vị tiểu cầu, con số này tương đương so với năm 2024.
Có nhiều nhân viên y tế của Viện Huyết học - Truyền máu đã hiến máu vào ngày 30 Tết, sau ca trực đêm giao thừa và mùng 1 Tết. Chị Trần Thị Huyền và anh Trần Đức Thành (khoa Ghép Tế bào gốc) đã hiến máu sau ca trực đêm giao thừa. Đặc biệt, chị Huyền được mời hiến máu phenotype cho bệnh nhân đang cần máu.
Đi xe từ Bắc Giang xuống hiến tiểu vầu vào sáng mùng 1 Tết, chị Thân Thị Thu Thủy cho biết, đều đặn đến hẹn chị lại tới Viện Huyết học hiến máu. Hiến máu trong ngày đầu năm mới có ý nghĩa đặc biệt, là hạnh phúc khi chia sẻ giọt máu của mình cho người bệnh.
Cùng đến hiến máu trong ngày đầu năm mới là Thượng úy Nguyễn Huy Hoàng và Thượng uý Lê Thanh Tùng, Công an TP Hà Nội. Theo Thượng uý Hoàng, anh cùng Đoàn thanh niên Công an Thủ đô nhiều năm nay đều duy trì thói quen hiến máu sau ca trực ngày Tết.
Còn Thượng úy Lê Thanh Tùng chia sẻ: “Đây là lần hiến máu thứ 20 của tôi. Kỷ niệm này càng đặc biệt hơn khi được diễn ra trong đúng ngày mùng 1 Tết Ất Tỵ. Chúng tôi nghỉ trưa xong là sẵn sàng ứng trực tiếp. Vui nhất là làm được một việc dù nhỏ nhưng thiết thực phục vụ người dân”.
Ngoài người dân Thủ đô và các tỉnh lân cận đến hiến máu dịp Tết và những ngày đầu đi làm, còn có lãnh đạo Viện Huyết học - Truyền máu, nhiều y bác sĩ đã san sẻ "giọt vàng" đầu xuân cho người bệnh.
Nhiều năm nay gắn bó với những ca trực giao thừa Tết, ThS Hoàng Chí Cương, Viện Huyết học -Truyền máu Trung ương vẫn duy trì thói quen hiến tiểu cầu để góp thêm món quà năm mới tới người bệnh. 29 Tết năm nay là lần hiến tiểu cầu thứ 200 của bác sĩ Cương.
Để chuẩn bị cho lượng máu dự trữ tại các bệnh viện, vào tuần trước Tết (20 – 24/01), Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã cung cấp lượng máu rất lớn lên đến trên 13.000 đơn vị khối hồng cầu và trên 6.500 các chế phẩm máu. Kỷ lục ngày 21/1 đã cung cấp 3.739 đơn vị khối hồng cầu. Lượng máu này đã góp phần đảm bảo nhu cầu cấp cứu và điều trị của các cơ sở y tế tại 26 tỉnh/TP, trong đó có cả những địa phương xa như: Điện Biên, Lai Châu, Sơn La… và cả Cần Thơ, Quảng Bình.