Niềm vui từ những ngôi nhà mới trong “Chiến dịch Quang Trung”

Thứ Hai, 12/01/2026, 08:04

Sáng sớm, sương mù vẫn còn giăng trên những ngọn đồi ở miền núi phía Đông Bắc tỉnh Đắk Lắk, nhưng cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Tây Nguyên thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ – Bộ Công an cùng Công an xã Xuân Lãnh đã tất bật với công việc hỗ trợ xây dựng những căn nhà còn lại ở địa phương này trong chặng nước rút 15 ngày cuối của “Chiến dịch Quang Trung”.

1.Trước khi đến thăm những căn nhà đang nghiệm thu để bàn giao, Thượng tá Phan Thanh Bình, Trưởng Công an xã Xuân Lãnh đưa chúng tôi trở lại nhà ông La Lan Yên ở làng Xí Thoại – nơi đồng bào Chăm, Ba na vẫn đang gìn giữ, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, trong đó có “Nghệ thuật trình diễn trống đôi, cồng ba, chiêng năm” đã được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia từ năm 2016.

TGAN5-1768035933282.jpg
CBCS Phòng CSCĐ Công an tỉnh Đắk Lắk nỗ lực rút ngắn thời gian xây dựng nhà cho người dân ở phường Đông Hòa

Ngồi trong căn nhà mới vừa được Đại tá Nguyễn Khỏe, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cùng cấp ủy, chính quyền và Công an xã Xuân Lãnh khánh thành, bàn giao chiều 29/12/2025, ông La Lan Yên cùng vợ là Mang Thị Canh bồi hồi nhớ lại khoảnh khắc thiên tai ập đến từ cơn bão Kalmaegi. Những cơn gió giật mạnh trong đêm 6/11/2025 cuốn sập căn nhà gia đình ông cư trú hơn chục năm, khiến cho vợ chồng cùng người con trai lâm cảnh màn trời chiếu đất.

“Nhà sập đổ, không ai thương vong là may mắn lắm rồi, nhưng nhìn cảnh tan hoang vợ chồng tôi ngồi khóc vì không biết tìm đâu ra tiền dựng lại nơi ở mới. Trong lúc đang lo âu thì chính quyền địa phương báo tin gia đình tôi là một trong 16 trường hợp ở xã Xuân Lãnh được Công an tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ xây dựng nhà mới”, ông Yên chia sẻ.

Căn nhà mới có diện tích 44m2, kết cấu móng, trụ, dầm bằng bê tông cốt thép, mái tôn chống nhiệt, xà gồ hộp thép, tường xây lăn sơn, nền gạch men, cửa kính khung nhôm, bên trong có phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp, nhà vệ sinh còn phía trước có thêm sân bê tông và mái che bằng tôn. Đến thăm căn nhà này, nhiều người dân ở làng Xí Thoại đều ngỏ khen kiên cố, khang trang, thoáng sạch.

Theo Thượng tá Phan Thanh Bình, tổng kinh phí hỗ trợ xây dựng mỗi căn nhà 170 triệu đồng, nhưng để giảm thiểu chi phí đầu tư, mỗi ngày Công an xã Xuân Lãnh huy động CBCS đến công trình để đào móng, đắp nền, cắt thép, đan khung sắt, bưng bê gạch đá, tôn chống nhiệt, xà gồ hộp thép… xuyên suốt 25 ngày, đồng thời liên hệ một số doanh nghiệp để xin thêm cát, đá…

Vui mừng khi tiếp nhận căn nhà mới, cháu La Lan Thị Kim - con gái ông Yên trong bộ trang phục dệt thổ cẩm đậm nét văn hóa truyền thống đồng bào Ba Na - đại diện gia đình, bày tỏ: “Từ “Chiến dịch Quang Trung” do Thủ tướng Chính phủ phát động và sự quan tâm hỗ trợ của Công an tỉnh Đắk Lắk cùng với Đảng ủy, UBND và Công an xã Xuân Lãnh, mà gia đình cháu có căn nhà mới, xóa đi nỗi lo mỗi khi đến mùa mưa bão”.

Trong lễ bàn giao nhà mới, Công an tỉnh Đắk Lắk cùng cấp ủy, chính quyền và Công an xã Xuân Lãnh đã trao tặng quốc kỳ, ảnh chân dung Bác Hồ cùng nhiều vật dụng như quạt máy, nồi cơm điện và lương thực, thực phẩm. Đây cũng là gia đình đầu tiên trong số 176 căn nhà do Công an tỉnh Đắk Lắk xây dựng, vinh dự đón nhận quà tặng của Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.

2.Trong số 24 căn nhà do Công an tỉnh Khánh Hòa xây dựng cho người dân có nhà ở bị sập sau trận lũ lụt lịch sử, căn nhà của gia đình ông Mấu Trường, trú thôn Dốc Trầu, xã Đông Khánh Sơn là công trình đầu tiên khánh thành, bàn giao giữa tháng 12/2025. Tính đến sáng 5/1/2026 đã có 20 gia đình tiếp nhận nhà mới với niềm vui mới trước thềm năm mới, 4 căn nhà còn lại chỉ vài hôm nữa sẽ hoàn thành trước ngày 15/1/2026.

tgan1.jpg -0
Công an tỉnh Đắk Lắk cùng cấp ủy, chính quyền xã Xuân Lãnh bàn giao căn nhà mới cho gia đình ông La Lan Yên.

Ông Mấu Trường kể: “Vợ chồng tôi là người dân tộc Raglai, quanh năm bám nương rẫy trộng trọt nhưng vẫn nghèo khó, hai đứa con còn nhỏ, trong lúc căn nhà hư hỏng chưa có tiền sửa chữa thì lũ lụt xô đổ. Chưa kịp tìm nơi tạm trú lâu dài thì được tin Công an tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ xây dựng căn nhà mới trong “Chiến dịch Quang Trung”, nên cả nhà vui lắm”.

Khi tiếp nhận căn nhà rộng 40m2, mái tôn chống nhiệt, tường xây lăn sơn, nền gạch men, cửa kính khung nhôm, bên trong có phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp, nhà vệ sinh; phía trước có sân gạch men, mái tôn được xây dựng thần tốc trong 13 ngày, ông Mấu Trường xúc động nắm tay Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc. Còn bà Cao Thị Muỗi cười vui rồi thổ lộ rất chân tình: “Cả đời vợ chồng tôi không dám ước mơ có được căn nhà như thế này, các anh chị công an đã đem lại niềm vui lớn cho gia đình tôi”.

Trong niềm vui đón nhận căn nhà mới rộng 60m2 ở thôn Tây 4, xã Diên Điền, bà Nguyễn Thị Mỹ Châu tâm sự: “Nếu không có sự quan tâm hỗ trợ của Công an tỉnh Khánh Hòa, gia đình tôi không dám ước mơ một căn nhà như thế này”. Cùng chung niềm vui ấy, ông Nguyễn Tấn Lanh, trú thôn Phú Khánh Hạ, xã Diên Lạc chia sẻ: “Căn nhà tôi mơ ước đã được Công an tỉnh Khánh Hòa hóa giải thành hiện thực, rất ấm áp, nghĩa tình”.

Bên con đường làng ở thôn Thủy Xương, xã Suối Hiệp, căn nhà mới bàn giao cho bà Võ Thị Thu tiếp nhận hơn 10 ngày nay, nhưng niềm vui vẫn cứ lấp lánh trong ánh mắt người phụ nữ này. Bà Thu tâm sự: “Mất nhà trong thiên tai lũ lụt, nhưng ngay sau đó tôi có nhà mới khang trang nhờ sự hỗ trợ của Công an tỉnh Khánh Hòa và chính quyền địa phương, tôi thật sự biết ơn”.

Tại thôn Tập Lá, xã Công Hải gần nửa tháng qua trong căn nhà mới do Công an tỉnh Khánh Hòa xây tặng gia đình ông Chamaléa Vượng, dân tộc Raglai luôn tràn ngập niềm vui. Cả nhà mưu sinh nghề nông ở vùng đất khô hạn nên nghèo khó vẫn đeo bám. Ở tuổi 65 tuổi, ông Vượng tiễn biệt vợ về với tổ tiên gần 8 tháng, thì căn nhà mái tôn, vách gạch cũ kỹ bị lũ lụt cuốn trôi. Khi được xây tặng nhà mới, ông Vượng xúc động bày tỏ: “Khi nước lũ dâng cao, chảy siết, tôi cùng con gái Pinăng Thị Lem và hai cháu ngoại Pinăng Thị Nhoang, Pinăng Noang được Công an xã Công Hải cứu nạn lúc sập nhà, rồi được nhà nước cứu trợ lương thực, thực phẩm, nhưng điều bất ngờ nhất, vui nhất, xúc động nhất mà gia đình tôi mãi ghi lòng tạc dạ là được Công an tỉnh Khánh Hòa xây tặng căn nhà kiên cố, khang trang”…

Đến thăm những căn nhà mới do lực lượng CAND xây dựng trong “Chiến dịch Quang Trung”, ở đâu chúng tôi cũng cảm nhận niềm vui của người dân khi tấm lòng, tình cảm của CBCS Công an thêm gắn bó sâu sắc với nhân dân, tiếp thêm niềm tin và nghị lực cho người dân vươn lên tái thiết cuộc sống sau thiên tai bão lũ. Từ chiến dịch này, thêm một minh chứng sinh động về tinh thần, trách nhiệm của lực lượng CAND hành động theo phương châm “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an” gắn với phong trào thi đua “Ba nhất” do Bộ Công an phát động: “Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất”. 

Với quyết tâm chính trị cao cùng sự phối hợp hỗ trợ tích cực của hơn 200 CBCS đến từ các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ – Bộ Công an đã tạo nên hào khí mạnh mẽ trong “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc, quyết liệt, hơn 400 căn nhà do Công an các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và TP Huế, TP Đà Nẵng đảm trách xây tặng người dân vùng thiên tai bão lũ luôn được chú trọng an toàn, chất lượng, hiệu quả, đảm bảo tiêu chí “Ba cứng: nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng”. Đặc biệt trong chặng nước rút 15 ngày cuối của chiến dịch, CBCS Công an các đơn vị, địa phương tập trung nhân lực chạy đua với thời gian, làm việc xuyên Tết Dương lịch 2026. Tất cả hướng tới mục tiêu sớm bàn giao nhà cho người dân trước ngày 15/1/2026 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Phan Hữu Toàn
.
.