Nghệ An: Hoàn thiện trạm y tế và trụ sở Công an xã Mỹ Lý sau mưa lũ

Thứ Tư, 20/08/2025, 16:43

Trong khuôn khổ Chiến dịch 40 ngày đêm xây dựng 500 căn nhà và trường học tặng đồng bào miền Tây Nghệ An do Bộ Công an phát động, tại xã Mỹ Lý, trụ sở Công an xã và Trạm y tế đã được khẩn trương dựng mới theo hình thức nhà lắp ghép. Đến nay, cả hai công trình đã hoàn thiện, trong đó trụ sở Công an xã Mỹ Lý chính thức đi vào hoạt động, đáp ứng yêu cầu công tác và phục vụ Nhân dân.

Những ngày giữa tháng 8/2025, trở lại xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An - một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất trong đợt mưa lũ vừa qua, những vết thương thiên tai vẫn hằn sâu nơi biên viễn xứ Nghệ. Chính quyền địa phương cùng các lực lượng và bà con đang tiếp tục khắc phục hậu quả.

Hoàn thiện Trạm y tế và trụ sở Công an xã Mỹ Lý sau mưa lũ -0
Niềm vui của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Mỹ Lý và người dân trước trụ sở mới đi vào hoạt động

Trong đợt lũ tháng 7/2025 vừa qua, tại xã Mỹ Lý, nhiều ngôi nhà của bà con bị cuốn trôi, trường lớp, đường sá hư hỏng nặng nề. Đặc biệt, trụ sở Trạm y tế xã cùng thuốc men và trang thiết bị y tế bị dòng nước lũ xóa sổ, khiến việc khám chữa bệnh cho người dân hoàn toàn bị gián đoạn.

Trong hoàn cảnh ngổn ngang ấy, việc khôi phục lại một cơ sở y tế để chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân trở thành yêu cầu cấp thiết. Cùng với đó, trụ sở Công an xã - nơi bám bản, giữ bình yên cho người dân của lực lượng Công an cũng bị hư hỏng nặng, cần sớm được dựng lại để bảo đảm công tác thường trực, tiếp dân và xử lý công việc hằng ngày.

Hoàn thiện Trạm y tế và trụ sở Công an xã Mỹ Lý sau mưa lũ -0
Cán bộ Công an xã Mỹ Lý giải quyết thủ tục hành chính cho người dân trong trụ sở mới

Thực hiện Chiến dịch 40 ngày đêm xây dựng 500 căn nhà và trường học tặng đồng bào miền Tây tỉnh Nghệ An do Bộ Công an phát động, với phương châm “khi dân cần, khi dân khó, có Công an”, Công an xã Mỹ Lý đã phối hợp chặt chẽ với nhà thầu, cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung nhân lực, vật lực, khẩn trương san lấp mặt bằng, vận chuyển vật liệu, dựng nền móng, lắp dựng khung thép, dựng lên các công trình lắp ghép. Những giọt mồ hôi chan lẫn bùn đất, nhưng tất cả đều chung niềm vui khi từng bức tường, từng mái nhà dần hình thành.

Chỉ trong thời gian ngắn, một Trạm y tế mới (tại bản Xiềng Tắm, xã Mỹ Lý) gồm 7 phòng đã được dựng trên nền đất được san bằng phẳng, đủ điều kiện để tiếp nhận, khám chữa bệnh cho bà con.

Song song với đó, trụ sở Công an xã (tại bản Xiềng Tắm, xã Mỹ Lý) gồm 5 phòng cũng được dựng theo hình thức nhà lắp ghép, tạo nơi làm việc ổn định, phục vụ nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự ở địa bàn biên giới.

Giờ đây, trong khuôn viên mới dựng, tiếng cười nói đã trở lại nơi Trạm y tế và trụ sở Công an xã Mỹ Lý. Dù vẫn còn nhiều khó khăn phía trước, nhưng hình ảnh những ngôi nhà lắp ghép vững chãi giữa đại ngàn là minh chứng cho tinh thần xung kích, vì Nhân dân phục vụ của lực lượng Công an…

Phạm Thủy
.
.