Phỏng vấn đại bàng

Thứ Sáu, 15/09/2023, 12:57

Phóng viên (PV): Thưa đại bàng, tại sao bao nhiêu đời nay, bao nhiêu năm nay, lúc nào anh cũng giữ được vẻ hùng dũng và oai phong lẫm liệt?

Đại bàng: Tại bởi một lý do mà tôi tin chắc không ai ngờ đến, kể cả người thường lẫn nhà nghiên cứu về chim.

PV: Ái chà, chắc anh lúc nào cũng bay lượn trên cao?

Đại bàng: Sai.

Phỏng vấn đại bàng -0
Minh họa: Lê Tâm

PV: Hay do anh có sải cánh mạnh mẽ, có đôi mắt long lanh?

Đại bàng: Sai.

PV: Thôi chắc rồi, bởi vì anh có móng vuốt cực khỏe?

Đại bàng: Sai nốt.

PV: Ôi, thế thì tôi chịu đấy.

Đại bàng: Sở dĩ đại bàng hùng vĩ, lẫm liệt, oai vệ là do chưa bao giờ bị... phóng sinh!

PV: Ối.

Đại bàng: Nhà báo hiểu phóng sinh là gì chứ?

PV: Tất nhiên. Đó là trong một dịp nào đó, người ta thả chim nhốt trong lồng cho bay đi sống tự do.

Đại bàng: Vậy chim đó họ bắt nhốt từ đâu?

PV: Dạ, từ thiên nhiên.

Đại bàng: Chứ không chim sinh ra đã ở trong lồng hả?

PV: Tất nhiên ạ. Tất cả loài chim đều sinh ra ở rừng cây.

Đại bàng: Tất cả chim sinh ra đều ở rừng, và luôn bay trên trời cao. Kẻ này bắt nhốt vô lồng sắt bán cho kẻ kia mua rồi thả ra, như thế gọi là nhân đức à?

PV: Theo quan điểm của đại bàng thì không.

Đại bàng: Theo đủ loại quan điểm của đủ loại sinh vật trên đời này cũng thế thôi. Tôi tin chắc vậy.

PV: Có lẽ anh đúng. Rất nhiều người, rất nhiều tổ chức xã hội đã kêu ca về vấn đề phóng sinh này. Họ kết luận hành động đó là một lòng nhân ái giả hiệu.

Đại bàng: Vậy tại sao chưa cấm?

PV: À, chắc tại vì đó là một phạm trù khá tế nhị thuộc về tâm linh.

Đại bàng: Tâm linh có thể đứng trên pháp luật ư?

PV: Ủa? Xin anh nói rõ ý này.

Đại bàng: Nhà nước đã có quy định từ lâu là cấm săn bắt, buôn bán, giết hại động vật hoang dã đúng không nào?

PV: Dạ, đúng ạ.

Đại bàng: Thế chim có phải động vật hoang dã không?

PV: Có ạ. Đã vậy còn là loài động vật hoang dã dễ thương, yếu ớt.

Đại bàng: Chính xác. Ví dụ như cọp, beo, rắn, cá sấu, nếu muốn bắt có thể bị nguy đến tính mạng, chứ săn chim con người đâu có nguy hiểm gì.

PV: Ý anh sao?

Đại bàng: Ý tôi là nếu một số người vừa tỏ ra nhân đức, vừa nhát, toàn thả chim với cá. Cứ thử thả cá sấu, rắn hổ mang xem có dám chưa? Mặc dù về tâm linh, con vật nào bị nhốt cũng đáng cứu hết.

PV: Nói cách khác, anh cho rằng việc bắt chim rồi thả ra là một hành động sai trái.

Đại bàng: Đúng. Vì rất nhiều chim đã chết trong lồng, và rất nhiều chim, cá khi được thả ra không còn sức bay, sau đó bị bắt lại ngay lập tức. Chúng chết đi sống lại liên tiếp trong ngày.

PV: Anh đại bàng ạ, chuyện này đã nói nhiều năm nay rồi mà, có kẻ nghe và có kẻ không, nhưng cái nạn bắt chim và thả ra vẫn cứ kéo dài.

Đại bàng: Cho nên theo tôi đã đến lúc mạnh tay. Cứ luật pháp mà làm, cấm săn bắt động vật hoang dã dưới mọi hình thức, kể cả hình thức tâm linh. Phạt thật nặng những ai khai thác và kinh doanh chim trời, không loại trừ lý do gì hết. Nếu cần truy tố cũng được.

PV: A, ha. Tôi nghĩ đấy mới chính là phóng sinh, mới là nhân đạo

Đại bàng: Chứ sao. Mọi sinh vật trên đời đều phải được bảo vệ bằng luật pháp, chứ không chỉ bằng mấy thứ hảo tâm.

PV: Theo đại bàng, đã tới lúc ra tay về chuyện này?

Đại bàng: Đến lúc rồi. Không chờ được nữa đâu, với tư cách là một con chim, tôi tuyên bố thế!

Lê Thị Liên Hoan
.
.