Thành phố hình nhân nhỏ bé bằng đất nung

Thứ Bảy, 12/11/2016, 09:23
Ở bùng binh nằm gần thung lũng Fergeron và làng Dardanup, cách Perth khoảng hai giờ xe ô tô, điểm nối những con đường dài, hai bên rừng cây bạc hà mọc tràn lan cùng cỏ dại, khách du lịch và người đi đường ngỡ ngàng trước một khu rừng đầy hình nhân bé nhỏ bằng đất nung.

Khu này nằm ngự trên Lô 4059, đường Wellington Mill, Tây Úc 6236, được đặt tên "Thành phố hình nhân nhỏ bé" (Gnomesville). Thành phố này trở thành một trong những nơi du lịch mà nhiều người đều tò mò muốn khám phá và từng được nhiều lần đưa ra hội thảo trên thế giới.

Những hình nhân nhỏ bé với màu sắc sinh động tưởng như đang làm việc và sinh sôi phát triển trong khu rừng thanh vắng, suối chảy róc rách nên thơ.

Những hình nhân bé đã hiện diện từ lâu trong truyện cổ tích và truyền thuyết châu Âu. Chúng có nhiều dị bản, do cuộc sống mỗi nơi thay đổi. Những người bé tí này vốn không thích sự ồn ào, và nơi ô nhiễm; họ chăm chỉ lặng lẽ sống trong lòng đất. Họ là những người tốt bụng dễ thương. Nhờ thân hình nhỏ bé, họ đi lại rất dễ dàng. Họ biết những con đường dẫn đến nơi có vàng, đá quý. Vì vậy, những người đi tìm kim loại quý luôn đặt họ trong vườn để cầu mong họ "chỉ giúp" cho nơi giấu kho báu dưới lòng đất.

Có truyền thuyết kể, một cô bé xinh đẹp ở Hà Lan sinh ra trong gia đình nghèo, cha mẹ lười lao động. Cô có biệt tài nghe được tiếng của thiên nhiên, tiếng của cỏ cây và chim thú. Cô bé biết có những người nhỏ bé đang làm việc ngày đêm trong những cối xay lúa mì gần nhà, họ luôn giúp đỡ người khốn khổ để cuộc sống đầy đủ hơn. Cô bé mơ một ngày gặp được một người nhỏ bé này, và giữ lại được trong nhà mình. 

Một bà giáo làng lãng mạn biết chuyện, liền nhờ một thợ gốm tài giỏi nặn một hình nhân tốt bụng đầu đội mũ nhọn như trong truyền thuyết Hy Lạp. Ông thợ gốm khéo tay làm được một hình nhân bé giống như thật tặng cô bé. Cô bé thích quá đem đặt trong vườn. Không ngờ, từ khi có hình nhân nhỏ bé này, cha mẹ cô bé bỗng nhiên thay đổi tính tình. Họ cần mẫn chăm chỉ lao động trồng cây, chăm nom vườn tược. Hoa quả trong vườn trĩu trịt trái, lúa bội thu. 

Gia đình trở nên khá giả. Tin lành đồn xa. Từ đó, người trong làng thi nhau đặt làm những hình nhân nhỏ bé để mong phước lành đến với họ. Họ tin rằng những hình nhân nhỏ bé sẽ giúp cho việc tăng gia và phát triển nông nghiệp.

Nhiều nhà văn đã dựa theo truyền thuyết viết các tác phẩm nổi tiếng với những nhân vật bé nhỏ như: "Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn", "Các chú bé Lutin", "Schutmes"... Những nhân vật huyền thoại này đã sống cùng tuổi thơ của bao thế hệ trẻ em trên thế giới.

Một công việc tuy nhỏ nhưng đáng yêu là đem một hình nhân bé nhỏ đặt vào vườn, đôi khi thường được xem như trò đùa tiêu khiển. Tuy nhiên, điều gì đó bí ẩn linh thiêng mang tính chất huyền thoại xung quanh những đồ trang trí trong vườn.

Ít ai biết chính xác nguồn gốc sự ra đời của thành phố hình nhân nhỏ bé. Cũng như truyền thuyết phát sinh nhiều dị bản khác nhau, dù thành phố mới chỉ có chục năm nay, vì nước Úc do người châu Âu đến lập khoảng 200 năm. 

Truyền thuyết xuất phát từ châu Âu. Những người thổ dân Úc không có khái niệm về những hình nhân nhỏ bé này. Họ chỉ thờ totem (thủy tổ) của họ. Một số người tin thành phố ngẫu nhiên xuất hiện; một số khác cho rằng một hình nhân do quá bé tình cờ bị lạc tại vòng xoay nhiều ngã rẽ, nên cứ đi vòng quanh không về được, rồi thấy đẹp, bèn ở đó luôn. 

Bạn bè tới thăm cũng ngất ngây cảnh đẹp ở lại cùng, thế là tạo nên thành phố. Người ta luôn muốn thành phố trở nên huyền bí, nên cứ để mọi người tự suy đoán và kể theo ý mình cho tăng thêm sự thu hút và bí ẩn.

Thực ra trước đó, đã vài người tổ chức sân khấu rối ngoài trời như kiểu múa rối ở Việt Nam tại bùng binh này thu hút được nhiều người tò mò đến xem. Hơn nữa, ở những thành phố mới, còn ít hoạt động văn hóa nên nghệ sĩ vô danh thường nghĩ ra trò để tiêu khiển nơi hoang vắng sau chuỗi ngày lao động vất vả. 

Sau đó, ai đấy đã để lại một hình nhân dưới gốc cây ven đường như một cầu ước linh thiêng mong phát triển môn nghệ thuật sắp đặt giữa thiên nhiên. Một số người đi qua thấy lạ, cũng đem đặt thêm hình nhân ở đó cho hình nhân đầu tiên đỡ cô đơn. Không ngờ, đó là một sáng kiến độc đáo, vui nhộn và bảo vệ môi trường. Hình nhân không muốn tù túng trong vườn nhà sẽ ra đây có bạn.

Khi chuyển nhà, đôi khi hình nhân bé nhỏ thay bị bỏ rơi trong vườn hoang, vứt vào thùng rác, lại được đem ra đây tham gia góp vui thành phố. Dần dần, Gnomesville trở thành thành phố hình nhân bé nhỏ.

Đến nay, ước tính có hơn 5.000 loại hình nhân đủ kiểu, đủ màu sắc có mặt ở đây, tạo thành một bộ sưu tập vĩ đại, hấp dẫn. Những hình nhân được đặt ở đây, đều phải đăng kí ở tòa thị chính và ghi tên đàng hoàng như thẻ căn cước, như gửi bản quyền. Trẻ em mang đến và sắp đặt theo trí tưởng của minh. 

Vào đây, không chỉ trẻ em vui sướng như lạc vào thế giới thần tiên, vào khung cảnh cổ tích, mà ngay cả người lớn cũng có một cảm giác thư dãn khoan khoái sống lại một thời thơ ấu.

Một thành phố khổng lồ hình nhân nhỏ đang làm việc. Kẻ đang múc nước giếng, kẻ đang trồng cây, kẻ đào hầm, kẻ xây nhà, kẻ hát... Những dàn đồng ca bằng gốm tí xíu thật đáng yêu. Những bàn cờ hình nhân rộng lớn so với những thân hình nhỏ bé thật vui nhộn như cờ người ở Việt Nam. Có những căn lều nhỏ, nhiều giếng nước xinh xinh. Thành phố cũng cập nhật tính theo trí tưởng tượng của trẻ thời đại mới. Những hình nhân bay vào vũ trụ như: người dơi, siêu nhân, búp bê hay đang ngồi trên xe buýt đi du lịch… 

Bao nhân vật cổ tích huyền bí, ban đêm giúp đỡ làm vườn, mang lại may mắn cho cây trồng của họ, và khuyến khích họ phát triển lành mạnh và mạnh mẽ, bỗng tạo nên một thành phố du lịch. Những hình nhân bé nhỏ tốt bụng không còn nằm dưới lòng đất tối tăm, mà cũng thích được tận hưởng ánh nắng mặt trời, câu cá, chơi cờ, hoặc tham gia các ban nhạc rock.

Thành phố không biên giới, không rào chắn, không người canh giữ, không cần tiền, không có cổng hình thành và phát triển xoay quanh bùng binh. Một thế giới tự do của những người nhỏ bé lãng mạn.

Ý thức con người rất cao mới có thành phố sinh động như vậy. Ai đi qua đều muốn dừng chân xem, và muốn phát triển thành phố. Mọi người đều có thể quay lại và một cú điện thoại xin phép được đặt thêm. Trẻ em rất thích tự mình, ghi tên của chính mình khi mang đến đây một vài hình nhân.

Cuộc sống giờ đây đã khác xưa. Con người không còn quẩn quanh trong làng quê, địa bàn cư trú. Mọi người đều khát vọng một thế giới đại đồng không biên giới. Tất cả đều chia sẻ niềm vui chung cùng bảo vệ trái đất. Những hình nhân nhỏ đặt giữa thiên nhiên trong sạch, yên tĩnh. 

Thiên nhiên hoang dại như đang thiền và ngưng đọng để dành cho thế giới hình nhân yêu cuộc sống và đầy tính nhân đạo đang lặng lẽ hoạt động đầy sinh khí, không gây ồn ào, ô nhiễm - điều mà nhân loại đang phấn đấu đạt tới và cần học tập.

Bạn muốn làm cho bộ sưu tập thêm sinh động, hãy tham gia, hãy đến đây! Yêu thế giới nhỏ bé này chính là yêu thiên nhiên, yêu hòa bình, yêu sự tĩnh lặng không khói bom, thành phố đại đồng không rào ngăn cản. Mọi người đều ý thức lao động làm đẹp cho xã hội và yêu thương lẫn nhau. Thành phố nhân ái lý tưởng này chính là giấc mơ của toàn nhân loại. 

Hãy yêu và phát triển rộng ra! Thành phố không chỉ để dành cho những hình nhân bằng đất nung, mà dành cho chính con người, cho tất cả chúng ta. Đó chính là thông điệp của thành phố hình nhân nhỏ bé.

Trần Thị Dung
.
.