Cuối đời gặp… Lan

Thứ Hai, 02/07/2012, 10:45
Người ta vẫn hay tếu táo, “Cuối đời gặp Lan” khi muốn ám chỉ điều gì đó may mắn bất ngờ. Lan nào, Lan trong vở “Lan và Điệp” lừng danh ư?. Ai mà biết có phải Lan đó hay không? Chỉ biết, hứng chí vẫn nói: “Cuối đời gặp Lan”.

Mr Bim đang hét toáng lên như vậy.

Bởi, giá như mà không có những Lan như thế xuất hiện, thì ở số báo này, Mr. Bim phải im hơi lặng tiếng.

Cơn bão mang tên Hoa hậu Mỹ Xuân đã cướp đi của Mr. Bim biết bao nhiêu mỹ nam, mỹ nữ, mỹ bất nam bất nữ, mỹ bất nữ bất nam…

May mắn là, cuối đời Mr. Bim đã gặp Lan…

1. Trước đây, người mẫu Nathan Lee từng bảo nàng: “Nàng ơi, nàng cần sexy hơn”.

Nàng cũng từng bày tỏ: “Sexy là thương hiệu của tôi”.

Nói là làm, nói vừa dứt tiếng là nàng sex… Nàng mặc áo như không mặc áo, nàng mặc quần như không mặc gì...

Tuổi đời ngày càng tăng lên, áo quần nàng ngày càng ngắn lại.

Danh vọng ngày càng sụt xuống, da thịt nàng càng lộ ra.

Rồi đột nhiên, nàng nói lời xin lỗi. Nàng bảo, nàng rất xấu hổ vì cái sự khoe khoang vòng 1, vòng 2, vòng 3 của nàng...

Nàng nói có thật tâm hay không, nàng xin lỗi có thực tình hay không, làm sao mà Mr. Bim biết được.

Nàng trách báo mạng ghê lắm. Nàng bảo, tại báo mạng cứ khai thác chuyện sexy của nàng nên thương hiệu của nàng bị ảnh hưởng. Nàng ngộ quá, nàng mà kín đáo, thì ai khai thác được nàng chứ. Nàng lồ lộ cho người ta khai thác, dại gì mà người ta không lao đầu vào.

Nhưng dẫu sao, thì Mr. Bim cho rằng, lời xin lỗi không thay đổi bản chất.

Suýt nữa thì quên, nàng tên là Thu Minh.

“Với những ai từng làm việc chung, họ chưa bao giờ than phiền rằng tôi thiếu chuyên nghiệp. Tôi cũng chưa bao giờ nhận bất cứ một án phạt nào từ cơ quan nhà nước, nên khi xảy ra chuyện này, tôi rất xấu hổ và buồn lòng.

Báo chí cứ tập trung vào chuyện lộ hàng, gây sự chú ý với độc giả, nên vô tình làm hình ảnh của tôi bị bóp méo, tôi bị xếp vào hàng những ngôi sao thiếu sự đầu tư nghiêm túc trong nghề, thiếu tính đứng đắn, chỉ biết lợi dụng sự ồn ào của dư luận để tạo scandal, đánh bóng tên tuổi. Tôi rất buồn, vì sự thật trong suốt 20 năm ca hát, tôi chưa từng có ý nghĩ này”.

Sau sự cố để đời này, Thu Minh tự tin hứa từ nay về sau cô sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra lần nữa, và đây cũng là lần cuối cùng khán giả thấy Thu Minh bị “lộ hàng” trên sân khấu trong đời nghệ sĩ của cô.

(Theo Vietnamnet)

2. Nàng nói, nàng chỉ là một con cờ. Một con cờ không hơn không kém trong tổng thể rất nhiều con cờ.

Đã là cờ thì không thể tự quyết định số phận của mình.

Cờ khôn hay dại, sống hay chết là phụ thuộc vào người chơi cờ.

Người chơi cờ thông minh, cờ được nhờ.

Người chơi cờ không thông minh, cờ gặp họa.

Một người am tường làng giải trí như nàng, còn bị biến thành cờ.

Thì huống hồ gì là những mỹ nhân ngây thơ khác của Mr. Bim.

Thương thay, nhan sắc!

Nếu biết mình là cờ, thì tốt nhất, không nên là cờ nữa. Lâu lắm, có nữ nhà báo, từng bị lôi ra tòa vì cái chuyện cờ này, cờ kia...

Cờ trả lời hơi dài, nên Mr. Bim mạn phép lược bớt. Vẫn không làm mất đi ý chính của cờ, cờ nhé.

Nàng là Phương Thanh, nàng là cờ.

PV: Từng tuyên bố sẽ nói tất cả “sự thật” sau đêm chung kết Bước nhảy hoàn vũ 2012, vậy bây giờ chị có thể nói gì khi chương trình đã tìm được người xứng đáng cho các danh hiệu?

Phương Thanh, Nguyên Vũ, Dương Yến Ngọc, Thu Minh.

Phương Thanh: Còn về chương trình, theo suy nghĩ của riêng tôi, và nói một cách dễ hiểu thì đây là một ván cờ. Trong bàn cờ này tất nhiên phải có “đại gia”, đó chính là nhà tài trợ, còn tài trợ bao nhiêu tiền thì tôi không biết được. Để tổ chức thành công ván cờ lâu dài trong vòng 4 tháng họ cũng cần có thêm một “đại gia” nữa, đó chính là khán giả - một lượng người không đoán được và là nguồn tài chính vô biên

Khi tham gia cuộc chơi, tôi xác định mình là quân cờ của khán giả, còn ai là quân cờ của ban tổ chức thì không biết, trừ khi tới vòng cuối cùng. Sau đêm chung kết vừa qua, rõ ràng mọi người đều biết quân cờ của ban tổ chức và nhà tài trợ là ai rồi, còn quân cờ của khán giả chính là những người đã rời khỏi cuộc chơi, tro ng đó có tôi.

Khoan nói về việc đúng hay sai ở đây, đã là cờ thì phải có “cờ gian bạc lận”, còn gian lận như thế nào thì không bao giờ có bằng chứng. Cuối cùng cũng chỉ làm tổn thương cảm xúc của nhau mà thôi.

(Theo Ngôi Sao)

3. Nàng quân cờ nói, thì chàng đáp lời. Chàng là ai? Là ai? Là ai? Chàng là ca sĩ Nguyên Vũ.

Hỗn danh “Thiên hạ đệ nhất thảm họa M.C”.

Cư dân mạng loan truyền danh hiệu tôn chàng làm đối trọng với một thảm họa khác, “Nam Nguyên Vũ – Bắc Biên Cương”.

Chàng nói như vầy: “Cờ hỡi, cờ bức xúc, cờ có quyền nói. Nhưng cờ đã tham gia cuộc chơi, tức là cờ chấp nhận luật chơi. Tại sao chơi xong, cờ lại lật kèo”.

Nàng quân cờ chơi Bước nhảy Hoàn vũ 2012.

Chàng cũng chơi trong Bước nhảy Hoàn vũ 2012.

Nàng là cờ, thì chàng cũng là cờ thôi. Tam đoạn luận rất đơn giản.

Nặng nhẹ với nhau để làm gì.

Khi mà, trên dưới đều là cờ cả.

Chàng bảo, chàng không nên nói nhiều. Nhưng thực tế, chàng lại nói rất nhiều.

Chàng đúng là cờ thiệt.

“Đó là tâm trạng của Phương Thanh và tôi cũng hiểu được vì sao cô ấy lại nói những bức xúc như thế. Tôi cũng từng tâm sự với Phương Thanh và thấy cô không gặp bất cứ điều gì. Nhưng tôi nghĩ rằng mình đã tham gia cuộc chơi này thì mình phải chấp nhận luật chơi của nó. Cứ cho là Phương Thanh không may mắn thì mình sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Cứ cho rằng Phương Thanh và BTC đang hiểu lầm nhau thì đôi bên nên ngồi nói chuyện, giải quyết trên tinh thần hợp tác. Chị Chanh có thể lên thẳng công ty nói chuyện hoặc nếu có bằng chứng thì đưa ra để lời nói của mình thuyết phục hơn. Còn về phía BTC, tôi nghĩ họ cũng có những nhận định riêng. Hai phía đều có những lý lẽ riêng để bảo vệ mình. Tôi là người ngoài cuộc tốt nhất không nên nói gì vào thời điểm này. Tôi chỉ là người điều hành đêm diễn và đồng hành cùng các thí sinh, tôi chỉ biết họ đã tập luyện như thế nào và trong đêm thi đã thể hiện ra sao. Tôi không phải là người thân của Phương Thanh và cũng không phải là người nhúng tay quá nhiều vào công việc của BTC. Cuộc chơi nào cũng sẽ có luật riêng và khi tham gia thì mình phải theo nó. Tôi hiểu những bức xúc của chị ấy, nhưng đây là cuộc chơi mà có tới 50% phụ thuộc vào khán giả thì may rủi cũng phụ thuộc vào họ mà thôi”, lời Nguyên Vũ.

(Theo Infornet)

4. Chuyện vớ vẩn không nên nói nhiều, nhé. Bấy nhiêu đủ rồi. Mr. Bim dừng Bước nhảy Hoàn vũ 2012 ở đây. Mr. Bim sẽ nói về chuyện khác.

Nàng là Dương Yến Ngọc. Người ta gọi là nàng người đẹp, Mr. Bim bắt chước gọi nàng là mỹ nhân.

Chứ thật ra, Mr. Bim thấy nàng cũng bình thường. Nàng bảo, nàng bị trầm cảm sau lúc bị gã vớ vẩn nào đó tố cáo quỵt tiền đặt cọc xe hơi.

Mới vừa bảo trầm cảm, xong nàng lại nhảy tót lên hét vào mặt những người ngây ngô: “Không ai bỏ 8 ngàn USD để... “ấy”  đâu?”. Nàng nói điều này, bằng kinh nghiệm kinh doanh của nàng chăng?.

Gì vậy, hả nàng? Chữa trầm cảm bằng cách đấy không hay ho chút nào cả.

Với lại, nàng dễ khiến người khác nghi ngờ rằng, nàng chưa bao giờ được 8.000USD hết..

Mất giá đến tê tái.

Chị khẳng định chuyện đại gia mua dâm người mẫu hoặc diễn viên có tiếng với giá 8.000 USD là không bao giờ có? Không bao giờ xảy ra. Đó chỉ là một sự thổi phồng quá mức của những người không hiểu chuyện thôi. Và nếu có một đại gia nào đó dám mở miệng nói: “Tôi vừa ngủ với người mẫu T.N hoặc diễn viên N.K với giá 8.000 USD” thì chẳng qua người đó muốn “nổ” để tăng đẳng cấp lên thôi. Thực chất anh ta có bỏ 8.000 USD để ngủ với những người đó hay không rất khó kiểm chứng, nhưng chắc chắn một điều rằng, không có đại gia nào ngu đến mức bỏ ra 8.000 USD chỉ để làm những việc như thế. Đại gia chân chính chắc không làm việc đó rồi. Còn những đại gia nửa mùa hoặc những đại gia kiếm tiền bất chính thì họ cũng không bao giờ chấp nhận việc ngủ có một lần mà phải trả tới ngần đó tiền. Mà nếu có bỏ thì họ cũng làm cho người bán dâm đến tả tơi, xơ xác... chứ không bao giờ họ chấp nhận chỉ ngủ một lần. Nếu đại gia nào huênh hoang rằng tôi ngủ với cô A, cô B nào đó với giá 5.000 USD, 8.000 USD, 10.000 USD... thì đó là một lời nói dối trắng trợn.

(Theo Gia Đình)

5. Bắt đầu là, chân dài Hồng Quế thi tốt nghiệp Phổ thông trung học được 39 điểm. Đồng nghiệp chưa biết mặt, chưa nhớ tên, chưa lưu số điện thoại của Mr. Bim có bài viết với nhan đề Chân dài học dốt, thì sao?.

Mr. Bim thấy hơi ngộ với câu hỏi này, nên trích dẫn để bạn đọc thưởng ngoạn.

Theo ý của Mr. Bim, chân dài học dốt thì...thôi, chứ thì sao.

Không lẽ, chân dài học dốt thì chân ngắn đi à?

Hỏi huề vốn vậy mà cũng hỏi.

Rảnh thiệt (!).

Có một sự thực rằng các “chân dài” này, khi còn là học sinh, điểm của họ rất thấp và thậm chí, nhiều người trong số họ còn bị xếp vào loại học lực yếu kém nhưng khi ra đời, họ đều thành công. Có một sự thực rằng học lực không mấy liên quan tới thành công của các “chân dài”. Ngay trong xã hội, ở những ngành nghề khác, người có điểm số cao ở trường học chưa chắc sẽ thành công hơn những người có điểm số thấp hơn. Người có điểm học tập thấp chỉ là chưa hoàn hảo và vẫn có khả năng thành công cao. Bởi vậy, dư luận cũng không nên quá khắt khe với bảng điểm quá thấp của các người đẹp mà hãy nhìn vào sự cố gắng và những gì họ cống hiến.

(Theo Đất Việt)

Mr.Bim
.
.