Bị bắt giữ sau hơn 70 ngày trốn nã ở Campuchia

Thứ Bảy, 30/03/2024, 12:16

Ngày 30/3, một tổ công tác của Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm (Ninh Thuận) đã vào Tây Ninh để tiếp nhận, dẫn giải đối tượng trốn nã ra nước ngoài vừa bị bắt giữ khi lập thủ tục nhập cảnh về lại Việt Nam.

Trước đó vào chiều 29/3, tổ công tác của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh) đang thực thi nhiệm vụ kiểm tra an ninh đối với người nhập cảnh từ Campuchia vào Việt Nam qua Trạm cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, Tây Ninh), thì phát hiện một nam thanh niên mang hộ chiếu số P02715931, có nhiều dấu hiệu bất thường.

Kiểm tra hành chính và đối chiếu các thông tin liên quan, tổ công tác xác định đối tượng này là Nguyễn Văn Tin (SN 1998, trú ở phường Mỹ Bình, TP Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận), hiện đang bị Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm truy nã theo quyết định số 84/QĐTN ngày 16/1/2024 về tội danh “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Dẫn giải đối tượng bị bắt giữ sau hơn 70 ngày trốn nã ở Campuchia -0
Đối tượng Nguyễn Văn Tin (giữa) bị bắt giữ khi đang lập thủ tục nhập cảnh trở về Việt Nam. Ảnh: V.T

Cùng với việc lập biên bản bắt giữ người đang bị truy nã đối với Nguyễn Văn Tin theo quy định pháp luật, ngay trong đêm 29/3, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã thông báo cho Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Rang – Tháp Chàm, để tiếp nhận và dẫn giải đối tượng về địa phương tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, ngày 28/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận cũng đã vào TP Hồ Chí Minh dẫn giải Trịnh Công Sơn (SN 2003, trú ở khu phố 5, phường Phước Mỹ, TP Phan Rang – Tháp Chàm), là đối tượng trốn nã về tội danh “Giết người”. Theo hồ sơ, rạng sáng 30/6/2023, Sơn đã cùng đồng bọn mang dao, kiếm truy sát hai người thương vong tại phường Phước Mỹ, TP Phan Rang – Tháp Chàm. Sau đó, 6 đối tượng trong nhóm đã bị khởi tố, bắt tạm giam, còn Sơn lẩn trốn sang Campuchia hơn 8 tháng mới trở về TP Hồ Chí Minh đầu thú tại cơ quan Công an.

Hữu Toàn
.
.