Phỏng vấn một con cá

Thứ Hai, 19/08/2019, 10:18
Phóng viên (PV): Thưa anh Cá, hãy nói thật đi, giấc mơ lớn nhất của đời anh là gì?


Cá: Ối chao ôi, tất cả cá trên đời đều mong trở thành "Nàng tiên cá".

PV: Tất nhiên. Nhưng đấy là cá con gái, nhưng anh là con trai kia mà.

Cá: Ừ. Tôi là cá đàn ông, tất cả đàn ông đều mơ vẫy vùng. Vậy tôi mơ có ngày được bơi trong trung tâm thương mại.

PV: Kìa, tại sao lại trung tâm thương mại?

Cá: Vì nó ở phố. Đã thế còn phố hiện đại. Tung tăng trên một đường phố hiện đại là điều tất cả các con vật trên hành tinh này đều mơ ước mà có lẽ không bao giờ thực hiện được.

Minh họa: Lê Tâm.

PV: Yên tâm đi. Anh đã có rồi. Có cả mấy ngày hôm nay, và có lẽ sẽ còn có tương lai rực rỡ lắm.

Cá: Vì sao có?

PV: Vì chỉ mới qua mấy cơn mưa đầu mùa, rất nhiều phố ở Hà Nội, kể cả những khu phố lịch sự, đắt tiền, sang trọng, tối tân đã biến thành sông.

Cá: Mà hễ đâu có sông là có cá và tôm, cua, ếch, nhái.

PV: Vâng. Đủ hết. Có cả thuyền bè, ca nô, có người lớn và trẻ em bơi lội. Rõ ràng là những dòng sông đủ tiêu chuẩn đàng hoàng.

Cá: Trời ơi, nghe tin này tôi vui quá. Sử sách cứ nói "Cá chậu chim lồng" mà không hề biết giờ đây đã có cá phố, cá đại lộ, cá biệt thự, cá villa.

PV: Phải. Những ông những bà bỏ hàng chục tỉ đồng ra mua biệt thự, villa, chắc chắn không bao giờ ngờ tới một ngày, chắc chắn chả lúc nào nghĩ rằng một con thuyền ván mỏng manh cần thiết hơn một chiếc xe hơi sang.

Cá: Nhà báo ơi, vì đâu mà bọn cá chúng tôi được ưu tiên như thế? Vì đâu mà rùa, rắn, thỏ, gấu bị xua đuổi vì chặt phá rừng còn cá lại được bất ngờ mở mang bờ cõi.

PV: Vì mấy ông quy hoạch, hay nói đúng hơn vì mấy ông duyệt quy hoạch cho xây mấy khu nhà để bán kinh doanh.

Cá: Xây nhà thì có gì xấu?

PV: Không xấu. Nếu như trên xây nhà, dưới người ta xây cống thoát nước đàng hoàng.

Cá: Trời ơi, nhà thì đắt chứ cống có bao nhiêu tiền.

PV: Cống tử tế cũng không ít tiền đâu, nhưng thứ đấy chìm dưới đất không ai nhìn thấy được, không ai đưa cống vào quảng cáo lúc bán bao giờ.

Cá: Và cũng không ai duyệt?

PV: Chắc cũng duyệt nhưng duyệt cho có và chả ai buồn kiểm tra.

Cá: A, thì lũ cá chúng tôi được lợi.

PV: Lũ cá được lợi là một yếu tố khách quan, còn chủ quan là các ông doanh nghiệp xây nhà được lợi và ai cũng dễ dàng suy ra các ông cấp phép cho xây được lợi luôn.

Cá: Chỉ chết những người không phải cá, là dân bỏ tiền ra mua nhà. Nhưng nhà báo yên tâm đi, con người sống dai lắm hơn bọn cá này nhiều, họ không chết đuối được đâu.

PV: Đúng. Họ sống dai, nhưng mấy ngày hôm nay, hàng nghìn người trong khu phố ngập nước ấy đang vùng vẫy như cá mắc lưới. Nhiều ông nhiều bà cứ ngáp ngáp mà thôi.

Cá: Tóm lại là tôm, cá, cua ở thủ đô còn rất sáng lạn tương lai, phải còn được mở mang môi trường bơi lội dài dài.

PV: Có vẻ thế lắm anh Cá ạ. Anh cứ yên tâm mà tung tăng. Mới có vài trận mưa đầu mùa đời anh đã lên hương.

Cá: Mừng quá. Tôi phải bơi khẩn cấp đến cám ơn các ông làm quy hoạch mới được.

PV: Ấy, anh ơi, các ông đó mấy hôm nay lặn mất tăm rồi. Lặn sâu và nhanh hơn cá. 

Lê Thị Liên Hoan
.
.