Phỏng vấn một con heo

Chủ Nhật, 09/12/2018, 10:57
Phóng viên (PV): Kìa anh heo, anh đi đâu mà vui thế?


Heo: Tôi tới thăm hàng giò chả.

PV: Hàng giò chả? Anh định gặp ai?

Heo: Gặp chính mình. Nếu ca sĩ thích ngắm mình trên ti vi, hoa hậu thích coi mình trên sân khấu, thì heo thích nhìn bản thân qua hàng giò chả.

PV: Và anh phát hiện ra điều gì ở đấy?

Heo: Nói một cách chân thành và khiêm tốn, tôi tin chắc không có heo thì không có mùa Xuân.

PV: Ối chà.

Heo: Đúng thế. Nếu thiếu thịt Heo thì lấy đâu ra bánh chưng, lấy đâu ra lạp xưởng, lấy đâu ra nồi măng nhừ?

PV: Tôi công nhận điều anh nói. Nhưng heo này, mùa Xuân xin hỏi thực nhé, heo có phải là một con vật thông minh không?

Heo: Vô cùng thông minh. Điều đó chả còn gì phải bàn cãi.

PV: Heo ơi, xin anh đưa ra bằng chứng?

Heo: Chỉ kẻ thông minh mới có mặt khắp nơi, mới chiến đấu được trên nhiều mặt trận.

Này nhé, trong hội họa tôi có tranh Đông Hồ. Rất nhiều bọn chó, bọn giun hay bọn dế không hề nằm trong danh sách đó.

Minh họa: Lê Tâm.

PV: Ừ nhỉ.

Heo: Trong điện ảnh tôi có Trư Bát Giới, một nhân vậy mà nếu vắng mặt, sẽ khiến Đường Tăng không thể tới nơi.

Nếu nhà báo nghĩ kỹ, thì trong phái đoàn đi ngàn dặm, chỉ có Trư Bát Giới mới có tính hài mà cả thế gian đều biết, ai hài người đó thông minh.

PV: Ờ nhỉ.

Heo: Trong văn học tôi có chuyện "Hoàng tử chăn lợn" nếu đọc kỹ sẽ thấy thật ra là lợn chăn hoàng tử.

PV: Khiếp.

Heo: Trong kinh tế tôi có con heo đất, một ngân hàng ra đời đã bốn ngàn năm. Trên sân khấu tôi có vở “Hồn Trương Ba da hàng thịt" mà cả nước đều hiểu là thịt heo. Còn trong thực phẩm thì khỏi nói rồi, từ chả nem, cháo sườn, từ thịt đông tới băm viên, không có heo là tan tác.

PV: Xin công nhận tất cả những điều đó. Nhưng heo ơi, nói anh đừng giận, sao dân gian vẫn có câu "ngu như lợn".

Heo: Tại dân gian không hiểu một điều, những kẻ thông minh tuyệt vời luôn tỏ ra ngốc. Tôi sống hay tôi có trí tuệ không phải để khoe.

Heo không thi hoa hậu, không tham gia game show truyền hình, không lên Facebook nói những điều trăn trở vì heo nghĩ chỉ cần cười cười và đi lại ủn ỉn là đóng góp rất lớn cho đời.

PV: Xin anh nói rõ hơn.

Heo: Trong cuộc sống, còn nhiều khó khăn hôm nay, ai cũng phải công nhận một điều là nhìn thấy heo, ở bất cứ đâu, ở bất cứ hoàn cảnh nào, cũng cả thấy đời sao mà vô tư thanh thản.

Heo giản dị. Heo mềm mại. Heo dễ tính. Heo thong thả, hiền hòa.

Nếu như gặp gà thấy tất bật, gặp chó thấy hồi hộp, gặp mèo thấy lo lắng thì gặp heo luôn luôn cảm giác thanh bình.

PV: Đúng. Đúng. Chả thế mà ai lên chùa cũng sắm một heo quay ngậm bông hoa.

Heo: Đấy. Bị quay vàng, bị nướng giòn mà vẫn đội hoa và ngậm hoa là đặc tính vĩ đại của Heo. Do đó heo cũng là con vật tiêu biểu có mặt trong các đền chùa. Heo vừa tâm linh, lại vừa trong sáng.

PV: Ấy chết, anh. Xin anh dừng lại. Chưa từng nghe ai nói heo trong sáng.

Heo: Họ chưa nói là tại họ chưa hiểu. Chưa kẻ nào gặp heo tham nhũng, heo ăn cắp hay heo gian lận của công.

Từ xa xưa, heo chỉ ăn cám, mà cám thì đơn giản thế nào ai cũng biết rồi.

PV: Đúng vậy. Nhiều khi tôi ngẫm nghĩ, rất lạ là heo ăn uống sơ sài thế, dễ tính thế mà tại sao thịt heo ngon?

Heo: Chỉ có những sinh vật cực kỳ trong sáng mới có khả năng này.

Heo như hạt lúa, như củ khoai, như cây cỏ nhưng heo lại ngọt ngào và thơm phức khắp nơi.

PV: Thơm phức khắp nơi?

Heo: Nếu không tin, xin nhà báo đi qua hàng bún chả. Chỉ có thịt heo nướng lên mới làm nên hương vị đó. Không tin cứ hỏi ông tổng thống Mỹ mà xem.

Theo như nhiều nguồn tin trình báo, nếu không ăn được món bún chả, tổng thống đã không quay về. Điều đó chứng tỏ vai trò to lớn của heo trong tình hình thế giới, góp phần vào an ninh và ổn định toàn cầu.

PV: Ghê nhỉ.

Heo: Cho nên bà con đừng ngạc nhiên khi có ngày thấy heo phát biểu trên diễn đàn Liên Hiệp Quốc hoặc tham gia vào Ủy ban Quốc tế giải trừ vũ khí hạt nhân.

Nói chung, vai trò của heo sắp nâng lên một tầm cao mới.

PV: À, mà cũng sắp đến năm con heo rồi đấy. Hỏi tò mò tí, đêm giao thừa năm con heo, heo đi đâu nhỉ?

Heo: Ra Bờ Hồ coi bắn pháo hoa.

Lê Thị Liên Hoan
.
.