Phỏng vấn con heo

Thứ Sáu, 26/05/2017, 07:53
Phóng viên (PV): Thưa anh heo, nghe nói anh đang kêu cứu phải không?

Heo: Thú thực nhé, cả cuộc đời tôi, cả sự nghiệp tôi, cả hạnh phúc và đau khổ tôi chỉ kêu ủn ỉn. Tất cả những thứ kêu khác đều do con người cả.

PV: Nghĩa là người nuôi anh, người bán anh, người thịt anh, người mang anh ra làm giò chả, và bây giờ người lại kêu cứu thay anh.

Heo: Có nghĩa là thực ra, họ kêu cho họ.

Nhân đây, tôi cũng xin bày tỏ điều này: Tất cả các con vật trên hành tinh đều kêu những tiếng cố định, chỉ có người kêu những tiếng khác khau.

PV: Và sự khác nhau ấy thì sao?

Heo: Thì khiến xã hội lúc nghe chăm chú, lúc nghe thờ ơ.

PV: Thế lần kêu này nghe như thế nào?

Heo: Tôi đành phải nói thực, tiếng kêu của người vì heo lần này được nghe chăm chú vừa phải.

PV: Anh không được vô tâm thế. Phải nói thịt heo đang dư thừa là một nỗi đau rất khủng khiếp.

Heo: Đầu tiên là tại sao dư thừa?

Nó không phải do thiên tai, không phải do dịch bệnh, không phải do tin đồn, nói tóm lại đó không phải một tai nạn khách quan, thịt heo dư do người nuôi thấy một thời gian giá heo cao đã đổ xô vào nuôi mà không hề tiết chế. Đúng không?

PV: Đúng.

Heo: Rồi bất ngờ nước ngoài không mua nữa. Và mua bán thay đổi là quy luật muôn thuở của thị trường. Đã tham gia thị trường phải hiểu sâu sắc điều đó. Cớ gì dân nuôi heo nhăn nhó.

PV: Anh nói cũng phải. Nhưng tội nghiệp lắm.

Heo: Tôi cũng rất thông cảm. Nhưng hàng ngày trên đất nước ta có bao nhiêu chuyện, bao nhiêu việc phải thông cảm, nhà báo có biết không?

PV: Nhiều lắm.

Heo: Nếu cứ hôm nay giải cứu thịt heo, ngày mai giải cứu thịt bò, tuần này giải cứu cà phê, tuần sau giải cứu sữa thì bà con còn sức lực đâu để sống một cuộc sống bình thường.

PV: Vâng.

Heo: Nếu như có một ngày hạt tiêu hay ớt cần giải cứu, chả lẽ mỗi người dân ăn ớt trừ cơm?

PV: Anh không được vô tình thế. Con heo là vật nuôi thân thiết, rất gần gũi với mọi người dân.

Heo: Chính càng gần gũi, càng thân thiết mới càng cân nhắc cẩn thận.

PV: Nói như anh, chả lẽ cứ để mặc người nuôi heo cho thị trường hành hạ?

Heo: Không phải thế. Nhà nước đã sinh ra một thứ, người dân đã góp tiền thuế nuôi một thứ tên gọi là Bộ Công thương, khi để xảy ra biến động thị trường mà Bộ này không dự đoán được, không khuyến cáo bà con được thì phải có ai mất chức chứ? Cứ để xảy ra tai biến lại kêu gọi xã hội giúp đỡ thì Bộ ấy làm gì?

PV: Dạ.

Heo: Mà đây cũng đâu phải lần đầu. Đã bao nhiêu lần bà con trồng trọt, bà con chăn nuôi bị hố to vì cứ hành động cảm tính, chả có tầm nhìn gì cả, cứ đổ xô đi nuôi và cày xới theo xu thế đám đông.

PV: Tầm nhìn phải của những người có kiến thức hoặc có kinh nghiệm, có chuyên môn ở Bộ đúng không anh?

Heo: Đúng. Và hôm nay xin Bộ thể hiện tầm nhìn ấy đi. Chứ đừng để heo kêu than nữa.

Lê Thị Liên Hoan
.
.