Phỏng vấn con dơi

Chủ Nhật, 18/09/2016, 11:00
Phóng viên (PV): Thưa anh, khi nhìn thấy dơi, ý nghĩ đầu tiên của mọi người là gì ạ?


Dơi: Đó là tôi luôn vất vả lao động ban đêm. Trong khi mọi người ngủ say, dơi hăng say hoạt động.

PV: Đúng thế. Ai cũng biết dơi là loài cực kỳ có ích. Nhưng từ đâu mọi người hiểu rằng anh lao động đêm khuya?

Dơi: Nhà báo tin không? Từ cách quan sát phố cổ Hà Nội.

PV: Ơ, tại sao thế?

Dơi: Tại ở phố cổ người ta nhộn nhịp đến sáng, thậm chí nhộn nhịp đến mức nếu ai tới đó ban ngày thì không nhận ra được nữa.

PV: Đúng thật.

Dơi: Cho nên tôi rất mừng cũng như rất ngạc nhiên và rất tiếc khi mới gần đây Hà Nội cho phép các cửa hàng nơi phố cổ mở cửa đến 2 giờ. Đúng ra điều ấy đã phải làm từ năm một ngàn chín trăm lâu lắm.

PV: Thế hả?

Dơi: Tôi biết Việt Nam mình đang vươn tới nhiều cái nhất hành tinh. Ví dụ như bánh chưng to nhất, tô phở lớn nhất hoặc ly cà phê khổng lồ nhất. Nhưng có một cái nhất sẽ chả đáng tự hào, đó là quốc gia đi ngủ sớm nhất.

PV: Ngủ có lợi cho sức khỏe lắm anh dơi ạ.

Dơi: Có lợi cho một cá nhân, nhưng không có lợi cho một nền kinh tế.

Minh họa: Lê Tâm.

PV: Và cho du lịch.

Dơi: Vâng. Cho du lịch. Tất cả những người đã từng đi nhiều quốc gia đều hồ hởi kể rằng bên ấy người ta vui chơi suốt đêm. Các thành phố nhộn nhịp sáng đèn ở Tokyo, ở Bắc Kinh hay Bangkok, có vẻ như dân chúng không hề chợp mắt lúc nào.

PV: Tôi đã từng tới những nơi đó và công nhận như  vậy.

Dơi: Đó là chưa kể về mặt thời tiết đêm khuya rất mát mẻ, phố xá lại đẹp lên rất nhiều dưới mọi ánh đèn, đó là điều ban ngày không sao có được. Nếu như càng tới buổi trưa càng mệt thì càng tới nửa đêm càng thấy lâng lâng, khó tả vô cùng.

PV: Tôi đồng ý với anh. Tôi nhớ lại những đêm chờ đón giao thừa, vui thích lắm.

Dơi: Do đó khi đóng cửa các phố phường để đi ngủ sớm, chúng ta đã tự cướp đi rất nhiều cơ hội của mình. Nếu dơi không lầm trừ khi có chiến tranh, không quốc gia nào làm như thế cả.

PV: Anh dơi này, thế còn tệ nạn thì sao? Tệ nạn cũng thích ban đêm lắm.

Dơi: Tệ nạn chiếm bao nhiêu phần trăm trong dân số? Chả lẽ vì một nhúm đó, cả thành phố lại phải hy sinh?

Tất cả xuất phát từ quan niệm. Người ta có thói quen nhìn những người suốt đêm không ngủ là dân chơi, mà không hiểu thực ra thức đêm để bán hàng, thức đêm để lái xe, để bưng bàn hay để giữ xe cũng là thức đêm lao động; lao động ấy bình đẳng nếu không nói là đáng trân trọng như mọi lao động ban ngày.

PV: Nghĩa là theo anh, chừng nào xã hội còn nhìn những người thức đêm là dân "đú đởn" thì chừng đó còn lạc hậu?

Dơi: Chính xác. Thiên hạ cứ nói về các thành phần kinh tế mà quên phắt rằng có một phần kinh tế quan trọng trong đêm. Bỏ qua nó thật là dại dột.

Việc Hà Nội cho mở các hàng quán kinh doanh tới 2 giờ sáng theo tôi là rất tốt nhưng cũng chậm quá rồi.

Lê Thị Liên Hoan
.
.