Phỏng vấn cái máy điện thoại di động

Thứ Hai, 08/01/2018, 08:15
Phóng viên (PV): Thưa anh, điều gì làm anh tự hào nhất trong cuộc đời này?

Điện thoại: Còn nghi ngờ chi nữa, đó là dù xã hội có hàng ngàn, hàng vạn vật dụng, thì tôi cũng nằm trong một số rất ít được gọi là thông minh.

PV: Ừ, công nhận. Thông minh luôn luôn là phẩm chất cực kỳ quan trọng, nếu không nói quan trọng nhất của chúng ta. Nhưng xin anh cụ thể hơn, đặc điểm nổi bật của thông minh là gì?

Điện thoại: Đơn giản lắm, là biết phân tích chính xác những vấn đề của cuộc sống.

Và phải nói rằng xưa nay tôi rất kiêu hãnh. Tôi tin chắc mình thông minh đủ mức cần thiết, và chỉ có ngày một tăng lên. Tuy nhiên, mấy tuần nay tôi bắt đầu suy sụp. Tôi chợt hiểu hình như mình cũng còn ngốc rất nhiều.

PV: Do đâu vậy?

Điện thoại: Do một thứ mà cả tháng rồi tự nhiên nóng lên rừng rực, khiến bà con và toàn xã hội lao đao, xôn xao và ầm ĩ.

PV: Gì thế anh?

Điện thoại: Tiền ảo.

PV: A, đúng rồi. Tiền ảo. Điện thoại: Nghe đâu đang sốt hầm hập. Tôi thấy ở bất kỳ cơ quan, công ty, quán cà phê sang trọng cho tới hàng nước vỉa hè ai cũng thì thào, rì rào hoặc ầm ĩ bàn tán về tiền ảo hết.

PV: Họ bàn tán cái gì?

Điện thoại: Đủ thứ. Kẻ thì nói rằng tiền ảo mới  là tiền thật. Mới trở thành tương lai nhân loại, người thì nói đây là sản phẩm của bọn bịp bợm. Ai đầu tư vào sẽ mất sạch tài sản.

PV: Ghê quá nhỉ!

Điện thoại: Ghê nhất là báo chí rầm rộ đưa tin ở quốc gia này, ở chính phủ kia đã chấp nhận tiền ảo, đã cho thanh toán bằng tiền ảo, rồi những ông tỉ phú tiền ảo đã và đang ra đời. Tiền ảo có thể mua đủ loại, toàn những sản phẩm thật vô cùng.

PV: Ái chà!

Điện thoại: Và điều quan trọng nhất, trong thành phố đang lan truyền tin đồn mua tiền ảo hôm nay chả khác gì mua xổ số, nhưng số xổ số này bảo đảm thắng một trăm phần trăm, khiến bà con ngả nghiêng và toán loạn. Rất nhiều anh, nhiều chị tuyên bố mình đã mua rồi và thương cho những đứa chưa mua, kêu bọn chưa mua là những đứa nhát gan, dốt nát và lạc hậu.

PV: Thế anh thì sao?

Điện thoại: Tôi thì thấy mình vô cùng bối rối. Tôi chợt nhận ra mình rất kém thông minh trong vấn đề này. Tôi không sao quyết định được phải cư xử với tiền ảo như thế nào cho phải.

PV: Hừ!

Điện thoại: Nhưng tôi chợt nhận ra mình chỉ là một cục sắt pha nhựa vô tri. Mình chỉ phân tích được những vấn đề gì do chủ nhân cài đặt sẵn. Mà chủ nhân hay nói chính xác hơn, nơi quản lý tiền tệ của xã hội phải là ngân hàng nhà nước.

PV: Đúng thế.

Điện thoại: Trước một vấn đề như tiền ảo, tôi nghĩ đáng ra ngân hàng phải đưa ra một thông báo chính thức, phân tích cặn kẽ, cho mọi công dân biết quan điểm, xu hướng và tương lai của vấn đề này.

PV: Có đấy chứ. Hình như ngân hàng có tuyên bố tiền ảo là bất hợp pháp.

Điện thoại: Tôi cũng có nghe nói. Nhưng hoàn toàn chưa đủ. Bất hợp pháp ở đây là không được thanh toán, không được sở hữu, hễ sở hữu là bị bắt giam? Bất hợp phát ở ta nhưng tại sao lại có ở nhiều quốc gia trên thế giới? Nói chung, mọi người đòi hỏi một tuyên bố chính thức, rõ rằng, chi tiết và cụ thể hơn chứ không cụt ngủn như thế.

PV: Anh ơi có lẽ vấn đề này ngân hàng cũng hơi lúng túng. Họ cũng đang nghe ngóng và thu thập thêm dữ liệu.

Điện thoại: Tôi cũng đoán vậy, nhưng tôi cảm thấy sự lúng túng đó hơi dài quá, hơi lâu quá khiến cho bà con thắc mắc quá, nghi ngờ quá. Như vậy có đáng hay không? 

Lê Thị Liên Hoan
.
.