Phỏng vấn nhà văn

Thứ Hai, 05/08/2019, 17:04
Phóng viên (PV): Anh ơi, tình hình văn học hôm nay có gì sôi động không?

Nhà văn: A, văn học chả có gì sôi động hết, trầm lắng vô cùng, nhưng hôm nay chúng tôi đang có thích thú, lo lắng và hồi hộp.

PV: Anh ơi, văn học hồi hộp với cái gì?

Nhà văn: Với tình hình… võ học.

PV: Ối chà, võ học ư?

Nhà văn: Vâng. Chả biết tại sao gần đây bên võ ầm ĩ thế. Ông nọ đòi đánh ông kia, phái này coi khinh phái khác.

PV: Lạ nhỉ.

Nhà văn: Lạ nhất là khi các môn phái còn chưa giao đấu thì nội bộ bên trong lại vội vã choảng lẫn nhau.

PV: “Choảng” là thế nào?

Nhà văn: Là đấm đá như giang hồ, như một đám chợ búa chứ chả ra tinh thần thượng võ gì cả.

PV: Khoan đã. Đầu tiên xin hỏi anh thượng võ là gì?

Nhà văn: Có nhiều cách định nghĩa lắm. Nhưng nhìn chung người thượng võ không đánh kẻ yếu, không đánh lén, đánh bất ngờ, không đe dọa dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Và cũng không vừa đấm đá vừa... chửi.

Minh họa: Lê Tâm.

PV: Đồng ý.

Nhà văn: Thế mà vừa rồi, khi xem đoạn video một ông võ sư đấm đá một ông võ sư khác, bà con chả thấy một chút thượng võ ở đâu cả, nó giống hệt như một trận ẩu đả vỉa hè.

PV: À, tôi cũng thấy đoạn phim ấy trên mạng rồi, kinh thật.

Nhà văn: Kinh nhất là các ông ấy toàn mang danh đại sư, trưởng môn với lãnh tụ gì đấy, nghe rất oai và rất bí hiểm nhưng khi hành động chả khác nào dân chợ.

PV: Khiến dân mạng ngán ngẩm.

Nhà văn: Chả những ngán ngẩm mà còn nghi ngờ. Hóa ra những chức vụ rất kinh khủng, những đai này đai nọ của các vị là tự xưng, tự phong, tự tạo với nhau chứ không kèm theo một tiêu chuẩn, một đạo đức, một quy tắc của xã hội gì hết.

PV: Nghĩa là theo anh, nếu trên mạng bùng nổ sống ảo thì ngoài đời cũng bùng nổ võ thuật ảo.

Nhà văn: Có vẻ thế thật. Nhìn mấy ông đấm đá túi bụi kia, bà con mới biết được hôm nay có nhiều môn phái lạ hoắc, danh xưng ào ào hóa ra không ai biết.

PV: Quái đản.

Nhà văn: Có môn võ mà sư phụ gần như suốt đời ở bên tây, đệ tử ở bên ta và ngược lại, có những môn võ phảng phất phản khoa học hay mãi võ sơn đông để bán… học trò.

PV: Chả thấy có tổ chức khoa học nào chứng thực hết.

Nhà văn: Bên ta có ông hô rằng mình phóng ra điện. Bên tàu có ông khoe rằng mình hét ra gió. Thấp thoáng mùi kiếm hiệp giang hồ mà ai cũng biết phim kiếm hiệp hóa ra toàn bịp bợm, dùng kỹ xảo để múa cho vui.

PV: Thôi anh ạ, tuy nhiều thứ lộn xộn hơn xưa nhưng với võ thuật lung tung một chút chắc cũng chẳng hại gì.

Nhà văn: Sao lại không hại? Điều ấy chứng tỏ những tiêu chuẩn xã hội chả ai quản lý hoặc đang bị xem thường. Theo tôi, ví dụ khi cái đoạn video ông nọ hành hung ông kia như thế, được phát ra, công an ta vào cuộc ngay bởi vì thực sự nó là đánh người, là xâm phạm cơ thể có trong luật hình sự đàng hoàng.

PV: Phải mang thủ phạm ra tòa.

Nhà văn: Đúng vậy. Pháp luật có tôn nghiêm thì võ thuật có tôn nghiêm. 

Lê Thị Liên Hoan
.
.