Phỏng vấn anh thợ ảnh

Thứ Hai, 09/12/2019, 16:01
Đối với người chụp hình, những bức ảnh là quan trọng nhất chứ không phải bất cứ dụng cụ nào dù tối tân hay đắt tiền tới đâu...

Phóng viên (PV): Chào chàng nghệ sĩ nhiếp ảnh đẹp trai, anh đang làm gì thế?

Thợ ảnh: A, chào nhà báo. Tôi đang lau chùi máy ảnh.

PV: Đấy có phải là một công việc thường xuyên không?

Minh họa: Lê Tâm

Thợ ảnh: Hàng ngày. Bởi vì máy ảnh là thứ rất đắt tiền, đã thế lại rất nhạy cảm, chỉ hơi một chút là hư hỏng ngay.

PV: Vậy à? Có nghĩa đối với một người làm nghề chụp hình như anh, cái máy ảnh là quan trọng nhất.

Thợ ảnh: Sai rồi. Không hề như vậy. Nếu ai cũng nghĩ như thế cũng đáng buồn.

PV: Sai ư?

Thợ ảnh: Sai hoàn toàn. Đối với người chụp hình, những bức ảnh là quan trọng nhất chứ không phải bất cứ dụng cụ nào dù tối tân hay đắt tiền tới đâu.

PV: Điều này chỉ đúng với anh thôi ư?

Thợ ảnh: Không. Với rất nhiều ngành nghề. Ví dụ như Lực lượng Công an Việt Nam chẳng hạn.

PV: Xin anh nói rõ điều này.

Thợ ảnh: Công an Việt Nam, so với ngày xưa, hôm nay là vô cùng lớn mạnh.

PV: Đúng.

Thợ ảnh: Công an đã được Nhà nước trang bị rất nhiều phương tiện hiện đại và nhiều vũ khí tối tân.

PV: Tôi biết. Thỉnh thoảng trong các lễ duyệt binh, tôi có nhìn thấy. Hùng tráng vô cùng.

Thợ ảnh: Nhưng thật ra cái quan trọng nhất, quyết định nhất của Lực lượng Công an không phải là các phương tiện đó, dù chúng có số lượng và chất lượng ra sao. Thứ quan trọng nhất là hình ảnh công an trong lòng dân chúng.

PV: À.

Thợ ảnh: Hình ảnh ấy mới là báu vật, mới là sức mạnh và mới là thứ đáng để gìn giữ.

PV: Ai nghĩ như thế?

Thợ ảnh: Chắc chắn là rất nhiều. Và không những nghĩ, họ làm.

PV: Xin anh ví dụ cụ thể cho.

Thợ ảnh: Ví dụ thì có ngay lập tức. Vừa qua, công an Việt Nam đã loại ngũ cho ra khỏi ngành một sĩ quan nữ và một sĩ quan nam vì có hành động làm xấu hình ảnh người công an khiến xã hội bất bình.

PV: A, tôi biết chuyện này. Và có thể nói cả tôi và rất nhiều người vô cùng kinh ngạc.

Thợ Ảnh: Kinh ngạc ở chỗ nào?

PV: Nói thật nhé, tôi cũng nghĩ, và nhiều người cũng nghĩ những hành động của hai sĩ quan đó sẽ chỉ bị giáng cấp, bị kiểm điểm rồi thôi. Ít ai dám đoán lãnh đạo lại làm quyết liệt đến như vậy.

Thợ ảnh: Thế nhưng chỉ huy đã làm và việc làm đó khiến nhiều kẻ sáng mắt ra. Nó cho thấy việc giữ gìn của Công an nhân dân là không phải chuyện đùa.

PV: Tôi cũng nhất trí như thế. Không phải chuyện đùa.

Thợ ảnh: Việc loại bỏ hai sĩ quan cùng một lúc và người sau còn nhanh hơn người trước chứng tỏ cấp chỉ huy hiểu rất rõ và không hề có ý định nhân nhượng với chiến sĩ nào bất ngờ cư xử với dân một cách tồi tệ. Nó là một bài học cho toàn ngành về vấn đề đạo đức.

PV: Khác với bằng cấp chuyên môn, đạo đức là thứ đôi lúc khá vô hình và có nhiều loại tiêu chuẩn.

Thợ ảnh: Nhưng tiêu chuẩn tối cao của Công an Việt Nam là yêu mến và kính trọng nhân dân. Đừng ai nên nghi ngờ điều ấy!

Lê Thị Liên Hoan
.
.