Tháng nghỉ hè với các chính trị gia: Công việc vẫn nhiều

Thứ Hai, 17/08/2009, 08:39
Với công dân và lãnh đạo nhiều quốc gia, đặc biệt ở phương Tây, tháng Tám mới là "tháng ăn chơi" chứ không phải tháng Giêng. Tháng Tám ở các thành phố lớn châu Âu dường như trở nên vắng vẻ hơn. Những cỗ máy quốc gia hoạt động uể oải và chậm rãi hơn.

Các nhà lãnh đạo quốc gia và các tổ chức quốc tế lớn tranh thủ cơ hội này để tìm cho mình những ngày nghỉ hè thỏa đáng và những thú vui văn hóa dành cho gia đình cũng như bản thân mình nạp lại năng lượng cho những trận chiến đấu mới. Tuy nhiên, không phải ai cũng làm được như thế.

Đã mang lấy nghiệp vào thân, không thể nào dừng lại được nhịp điệu sống trong công việc, tin tức nóng bỏng 24/24h, những máy điện thoại di động phủ sóng toàn cầu và những thư điện tử không biên giới: đã là lãnh đạo quốc gia hay các tổ chức quốc tế lớn thì lúc nào cũng trong tình trạng ở cách khủng hoảng một hồi chuông điện thoại.

Tuy thế, các nhà lãnh đạo hiện đại luôn có xu hướng muốn thể hiện rằng họ không chỉ biết cách hành động có hiệu quả mà còn biết cách thư giãn "không thua chị, kém em". Cựu Tổng thống Mỹ George Bush chẳng hạn, hoàn toàn không cần phải làm ra vẻ như thế vì sự thật là khi còn cai quản Nhà trắng, ông đã dành không ít thời gian để sống tại trang trại của mình ở bang Texas.

Đương kim Tổng thống Mỹ Barack Obama có vẻ như say mê các hoạt động chính trị hơn người tiền nhiệm và chỉ dành cho kỳ nghỉ hè có một tuần lễ. Địa điểm ông chọn để nghỉ hè là vùng bờ biển phía Đông. Các phóng viên sẽ phải chụp ảnh vị nguyên thủ vô tư nghỉ ngơi thư giãn cùng gia đình tại trang trại của tỉ phú đảng viên Cộng hòa trên đảo Martha's Vineyard (nằm cách Cape Cod 6 km về phía Đông nam bang Massachusetts). Đội quân tháp tùng gia đình Tổng thống đi nghỉ sẽ cần thêm  2 ngôi nhà liền kề nữa...

Tổng thống Mỹ Barack Obama trên biển Sandy, Honolulu, Hawaii.

Nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel trong những tuần đầu tháng 8/2009 đã tới Italia để hít thở không khí núi Alpes - chỉ ít lâu nữa thôi bà sẽ lại phải bắt tay vào cuộc chiến đấu cho nhiệm kỳ thứ hai. Trước đó, bà đã cùng đức ông chồng Joachim Sauer, một người rất mê xem opera, tới dự lễ khai mạc liên hoan Bayerut. Bà Merkel đã quyết định nghỉ hè ở nước ngoài nhưng vẫn ở trong môi trường quen thuộc: tỉnh tự trị Di Bolzano, nơi bà cùng chồng nghỉ hè, mặc dù ở Italia nhưng có rất nhiều cư dân coi tiếng Đức là tiếng mẹ đẻ.

Nói chung, bà Merkel ngay trong kỳ nghỉ hè cũng phải xử lý rất nhiều việc. Chỉ tới giữa tháng 8 này bà mới trở về Berlin và lúc đó, bà ở cách cuộc bầu cử quy mô lớn nhất châu Âu có 6 tuần. Trong cuộc bầu cử đó bà sẽ phải chiến đấu cho nhiệm kỳ thứ hai của mình. Nói một cách công bằng, trước một sự kiện lớn như vậy, bà Merkel có thể không đi nghỉ hè, nhưng một quyết định như vậy dễ làm cử tri giật thột: đối với người Đức, nghỉ hè là một việc không thể thiếu được trong cuộc sống bình thường.

Cần phải thông cảm với Thủ tướng Thụy Điển Fredrik Reinfeldt, hiện đang giữ chức Chủ tịch của Liên minh châu Âu (EU). Mùa hè này ông không thể có kỳ nghỉ thỏa đáng. "Ông đã định nghỉ hè trong mấy ngày nhưng ngay cả việc này cũng thực khó thực hiện. Tôi không thể gọi thế là nghỉ hè được" - nữ thư ký báo chí của Thủ tướng Thụy Điển tiết lộ với báo chí...

Còn Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel Barroso trở về thành phố Lisbon thân yêu của mình nhưng thay vì ngơi nghỉ lại phải ngồi vào bàn chuẩn bị một bài diễn văn thật thuyết phục để tìm kiếm thêm một cơ hội ngồi lại trên cương vị hậu hĩnh này thêm một nhiệm kỳ 5 năm nữa. Những khác ý hiện nay của các chính phủ châu Âu đang làm khó thêm cho ông Barroso trong ước mơ tái đắc cử...

Trong những ngày đầu tháng 8/2009 tại Brusels đã chính thức thay đổi Tổng thư ký khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Tân Tổng thư ký NATO là nguyên Thủ tướng Đan Mạch Anders Fogh Rasmussen. Nhận một trọng trách mới to lớn như thế, chắc ông Rasmussen khó có thời gian nghỉ hè theo đúng nghĩa của nó... 

Thủ tướng Anh Gordon Brown, suốt 12 năm nay luôn có chân trong thành phần nội các ở "hòn đảo sương mù", sẽ phải chiến đấu chống lại nguy cơ kết thúc sự nghiệp chính trị tại thành phố quê hương Fife.

Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đạp xe dạo phố trong dịp nghỉ hè.

Trong bối cảnh thế giới vẫn đang lấn bấn với khủng hoảng kinh tế, các nhà lãnh đạo quốc gia năm nay chủ trương không đi nghỉ hè xa quá. Nhìn từ góc độ này thì Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã gặp may. Ông Sarkozy có những sự lựa chọn rất tốt - hoặc ở dinh thự dành cho Tổng thống ở pháo đài Breganson tại miền Nam nước Pháp hoặc ở trại nghỉ Faragi của mẹ vợ tại Cap Negre. Sau lần bị ngã khi chạy bộ, ông Sarkozy theo lời khuyên của các bác sĩ đã quyết định cùng vợ nghỉ hè ba tuần tại cung điện của mẹ vợ. Những bức ảnh xuất hiện trên mạng Internet cho thấy, đôi đệ nhất uyên ương của nước Pháp đang có một kỳ nghỉ hè cực kỳ nồng thắm và tình tứ.

Thủ tướng Italia, Silvio Berlusconi, với tư cách một tỉ phú còn được "thênh thang" hơn Tổng thống Pháp trong sự chọn lựa nơi nghỉ hè: ông đang có tới 18 dinh thự của riêng ông. Sau vụ tai tiếng liên quan tới các mỹ nhân vừa qua, năm nay, ông Berlusconi đã quyết định nghỉ hè tại cung điện vắng vẻ vì trận động đất hồi tháng 4/2009 ở Abruzzo. Trong bất luận trường hợp nào, ông cũng muốn lánh xa biệt thự Certosa, nơi diễn ra những tối lãng mạn bên bể bơi với các mỹ nữ "dầy dầy đúc sẵn một tòa thiên nhiên" đã bị những tay săn ảnh chụp...

Điện Kremli mùa hè thường được chuyển về những biệt thự rất đầy đủ tiện nghi ở Sochi. Nhưng cả Tổng thống Dmitri Medvedev lẫn Thủ tướng Vladimir Putin chắc cũng sẽ không được thảnh thơi để nghỉ ở đó vì tại nước Nga, tháng có lịch làm việc căng thẳng nhất với các chính trị gia là tháng Tám chứ không phải tháng Tư. Tháng Tám năm ngoái đã bùng nổ cuộc chiến ở Nam Ossetia.

Mười năm trước, tháng 8/1999, khi ông Putin vừa được "trưởng lão" Boris Yeltsin đưa vào chức quyền Thủ tướng, đã lập tức bùng nổ cuộc chiến lần thứ hai ở Chesnia. Tháng 8/2000, khi ông Putin vừa tới Sochi nghỉ thì đã xảy ra vụ đắm tầu ngầm Kursk. Lùi lại theo thời gian, chính trong tháng 8/1998 ở Nga đã xảy ra sự cố tài chính tai hại. Còn tháng 8/1991, ở Moskva đã bùng nổ vụ chính biến, làm ông Mikhail Gorbachev, lúc đó đang là nguyên thủ quốc gia, phải một phen "xất bất xang bang"...

Nói chung, tháng 8 không chỉ hay làm vỡ kế hoạch nghỉ hè của các chính trị gia ở Nga. Một quan chức cao cấp Mỹ nhận xét: "Tổng thống Iraq đã tấn công Kuwait vào tháng 8/1990. Washington cũng đã thay đổi một cách căn bản chính sách của mình đối với Bosnia và bắt đầu ném bom vào những nơi tập trung của người Serbia vào tháng 8/1995"...

Nói thế thôi nhưng riêng Thủ tướng Nga Vladimir Putin đầu tháng 8 năm nay cũng đã kịp có một kỳ nghỉ thú vị. Sau khi lặn xuống đáy hồ Baikal, ông Putin tiếp tục kỳ nghỉ của mình ở vùng thiên nhiên hoang dã Tyva. Ông đã tới đó lần đầu cách đây hai năm và rất thích thú với khung cảnh rừng núi tráng lệ ở đây. Năm 2008, ông đã tới Tyva lần thứ hai và năm nay, thêm một lần nữa nghỉ dã ngoại ở đây. Ông đã ngủ trong lều bạt, bơi giữa dòng nước suối lạnh cóng trên núi, lướt trên con sông nhiều ghềnh bằng thuyền hơi...

Tuy nhiên, Thủ tướng Nga tới Tyva không chỉ đơn thuần để giải trí thể chất mà ông còn tìm kiếm ở đó những hiểu biết mà ông thích thú: ông trò chuyện với các nhà khoa học đang nghiên cứu ở đó giống báo tuyết. Đã từng có một thời gian dài người ta cho rằng ở Nga không có báo tuyết. Mãi gần đây các nhà khoa học mới phát hiện ra báo tuyết ở Nga và Thủ tướng Putin rất thích thú với sự phát hiện này và hai năm trước, ông đã ký khởi động một chương trình nghiên cứu và bảo tồn báo tuyết. Lần này tới Tyva, các nhà khoa học đã cho ông Putin xem hình ảnh những con báo tuyết Nga, được chụp ở những nơi thâm sơn cùng cốc (báo tuyết không để cho người lại gần nên phải chụp ảnh chúng ở những bẫy camera đặc biệt).

Trong lúc đi dạo chơi trên núi, ông Putin đã gặp một người chăn cừu. Người đàn ông địa phương thoạt đầu không biết vị khách lạ là ai, hơn nữa, ông lại không biết tiếng Nga mà chỉ biết nói tiếng bản địa Tyva. May thay, đi cùng với Thủ tướng Nga còn có Bộ trưởng Bộ Tình trạng Khẩn cấp Sergei Shoigu, quê gốc ở Tyva nên đã làm phiên dịch cho hai người.

Ông Putin đã mời người chăn cừu lại cùng uống trà. Cảm động vì được quan tâm, người chăn cừu đã mời ông Putin tới nhà mình. Đường gập ghềnh nên mọi người phải cưỡi ngựa đi. Gia đình người chăn cừu (vợ và một con trai cùng một con gái) thực sự kinh ngạc khi đón khách: Ở đây chưa bao giờ có Thủ tướng tới cả! Cảm ơn vì sự hiếu khách của gia chủ, ông Putin đã tháo đồng hồ đang đeo trên tay ra và tặng cho con trai người chăn cừu. Còn người chăn cừu thì được ông Putin tặng cho một con dao săn...

Khánh Hương
.
.