Đời tư nhưng là việc chung

Thứ Ba, 26/01/2010, 14:50
Đã là chính trị gia thì khó có thể có một đời sống riêng tư theo đúng nghĩa của nó vì mọi việc của họ đều bị xã hội chú mục săm soi. Đặc biệt, nếu những người mạnh không may để lộ ra những điểm yếu thì thường là phải trả giá đắt.

Các phương tiện thông tin đại chúng quốc tế trong năm qua cũng đã tốn quá nhiều công sức để tường thuật những tai tiếng liên quan tới chuyện quan hệ nam nữ của Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi. Là một nhà lãnh đạo xuất sắc, lập nên nghiệp lớn nhờ những nỗ lực vượt bậc, tính tình lại vui vẻ trẻ trung, ông Berlusconi thường không khó khăn lắm trong việc thu hút cảm tình của các cử tri nhưng rõ ràng là, tính đào hoa của ông lắm khi lại làm hại ông.

Mùa xuân năm 2009, báo chí Italia đã thi nhau đưa tin về mối quan hệ của ông Berlusconi với cô người mẫu nổi tiếng Noemi Letizia mới vừa tròn tuổi 18. Theo những tin đồn đại, khi còn vị thành niên, mỹ nhân này đã tới tham dự các dạ hội ở một biệt thự đặc biệt của ông Berlusconi.

Đến dự sinh nhật của cô, ông Thủ tướng từng mang theo một vòng cổ bằng vàng có dính những viên kim cương trị giá tới 10 nghìn USD. Các nhà báo Italia cũng nhấn mạnh rằng, ít ai thấy ông Berlusconi có mặt trong sinh nhật của những người con do chính ông sinh ra. Ông Berlusconi và cô Letizia đã đồng thanh tuyên bố rằng, chẳng có gì sai quấy trong quan hệ của họ vì ông đối xử với cô như chính con gái của mình.

Bản thân ông Berlusconi thì không quá hăng hái trong việc biện minh cho mối quan hệ này vì, là một người đàn ông lãng mạn ở tuổi 73, với ông thì cũng là một niềm tự hào nếu được sự mến mộ vô tư của một cô cháu gái xinh đẹp và trẻ như thế… Còn với cô Letizia, những ầm ĩ như thế lại càng làm cho cô đắt show: mùa thu vừa rồi ở Naples đã xuất hiện những bức ảnh lớn mà trong đó Letizia quảng cáo đồ lót rất bắt mắt.

Riêng người vợ hợp pháp của ông Berlusconi, bà Veronica Lario, đã sống cùng ông 19 năm, thì không thể chịu đựng tiếp được cảnh đời như thế nên đã đâm đơn lị dị người chồng danh giá. Và không những thế, bà còn rất lớn tiếng nói về việc này. Và tới gần mùa đông năm 2009, bà đã đưa ra yêu cầu được trợ cấp 65 triệu USD một năm như một phần của sự bù đắp những thiệt hại tinh thần.

Ông Berlusconi không đồng ý với yêu cầu đó vì ông chỉ muốn trợ cấp cho vợ trong trường  hợp li dị mỗi tháng khoảng 200 nghìn euro. Các nhà báo Italia không hiểu lấy tin từ đâu, nhưng đã công bố rằng, về mặt lý thuyết, ông Berlusconi đồng ý nâng mức trợ cấp hàng tháng cho vợ lên tới 300 nghìn euro…

Song với những chuyện trên, ông Berlusconi còn bị dính tới những phiền toái do câu chuyện kể của cô cựu người mẫu Patrizia D'Addario, một gái bán hoa thượng lưu trá hình… Cô này thậm chí còn trưng ra công luận những băng ghi âm đã   ghi được trong phòng ngủ của ông Thủ tướng và dọa là sẽ đưa ra cả băng ghi hình. Kẻ đã làm quen với ông Berlusconi hiện đang bị buộc tội buôn bán ma tuý và âm mưu mua chuộc quan chức nhà nước…

Mặc dù không phủ nhận những mối quan hệ ngoài luồng, nhưng ông Berlusconi đã nói rằng, ông "yêu" không phải trả tiền và vì thế, không có gì là quá đáng cả (?!). Với ông Berlusconi, được phụ nữ thích không phải là tội lỗi. Có thể chính đặc điểm này của ông đã khiến cho không ít cử tri ở đất nước Italia thích ông và đã bỏ phiếu cho ông?!

Khác với Thủ tướng Italia Berlusconi, trong năm 2009, Tổng thống Pháp Nikolas Sarcozy đã sống rất hạnh phúc trong cuộc hôn nhân với cựu người mẫu Carla Bruni. Người dân Pháp đã không ngừng ngạc nhiên trước ảnh hưởng ngày một tăng với Tổng thống của họ từ phía đệ nhất phu nhân xinh đẹp và tài năng. Có dư luận cho là người phụ nữ này thậm chí đã đưa ra tiếng nói cuối cùng trong một số vấn đề liên quan tới nhân sự trong điện Elysee (thí dụ như việc chọn Bộ trưởng Văn hóa).

Cũng chính Carla Bruni đã thay đổi hoàn toàn khu y phục, nếp sống cũng như các sở thích của đức phu quân. Từ chỗ là một người mộc mạc ưa thích các ca khúc của Johnny Halliday và những loại nhạc càng đơn giản càng tốt, cũng như những vở kịch không phức tạp và những trang phục nổi và những cái đồng hồ Rolex càng to càng tốt, Tổng thống Sarkozy đã trở thành một quý ông thanh lịch, thích các ca khúc giàu tính trí tuệ của Bob Dilan, những bộ phim của Fellini và Kubrick.

Carla Bruni đã làm thay đổi cả vóc dáng chồng mình: ngay ngày đầu tiên sau lễ cưới, ông Sarkozy đã chịu ăn kiêng để có được dáng hình thon thả hơn và rất tích cực tập thể thao. Của đáng tội, vì quá cố gắng làm người vợ không dễ tính hài lòng nên rốt cuộc là, ông Sarkozy đã bị quá sức và phải vào viện điều dưỡng mấy ngày…

Tại "hòn đảo sương mù" năm qua đã không xảy ra những biến động lớn trong đời tư của hoàng gia. Cả hoàng tử Harry lẫn hoàng tử William từ lâu đều đã có bạn gái mà họ dự định là có thể sẽ kết hôn dù chưa cần phải vội vàng chia tay với đoạn đời son trẻ hiện nay. Báo chí Anh cho biết, tới năm 2012, hoàng tử William có thể sẽ cưới cô Catherine Middleton, sinh năm 1982, xuất thân không phải từ một gia tộc quyền quý (cha cô thuộc tầng lớp trung lưu, còn mẹ cô là con trong một gia đình nhiều đời làm thợ mỏ). Cha mẹ của Catherine đều làm việc trong ngành hàng không…

Hiện giờ, Catherine đang ở New York để thực hành nghề chụp ảnh thời trang. Cô gái xinh đẹp và tài năng này muốn thể hiện hết khả năng thiên phú của mình trước khi vai trò của một con dâu hoàng gia buộc cô phải "nhịn" gần như mọi thứ liên quan tới sinh kế trong công việc đời thường. Các phóng viên Anh cũng cho biết, năm 2012 được chọn để làm đám cưới cho hoàng tử William vì đó là năm London nhận tổ chức Thế vận hội và cũng là năm mà bà nội của hoàng tử, nữ hoàng Elizabeth II sẽ long trọng kỷ niệm 60 năm trị vì Anh quốc…--PageBreak--

Nói chung, hoàng gia Anh trong năm 2009 có thể cảm thấy yên vui. Ngay cả vị hoàng tử Harry có vẻ như không thuần tính lắm cũng đã trở nên nhũn nhặn hơn trước, làm lành với cô bạn gái lâu năm Chelsy Davy  và đã bỏ thuốc lá. Hoàng tử Harry chỉ có đôi ba lần làm rối chuyện xã hội  và bị các phương tiện thông tin đại chúng buộc tội phân biệt chủng tộc khi chàng đã gọi một thiếu sinh quân người gốc Pakistan là "đầu đất" và tỏ ra ngạc nhiên khi thấy một danh hài da đen nói tiếng Anh cực chuẩn…

Chính trường Anh năm qua cũng có đôi ba câu chuyện buồn liên quan tới đời tư của các chính trị gia. Đầu năm 2009, bà Jacqueline Jill Smith, người phụ nữ đầu tiên trở thành Bộ trưởng Nội vụ Anh, đã buộc phải công khai đưa ra lời xin lỗi trước xã hội về việc phu quân của bà,  ông Richard Timney, đã mua những bộ phim mang nội dung khiêu dâm sau khi các cơ quan chức năng phát hiện ra rằng, tiền bỏ ra để mua những bộ phim đó là lấy từ chi phí dành cho nghị viên. Kết cục là bà đã phải từ chức Bộ trưởng mà bà đã từng giữ từ năm 2007…

Trong Nhà Trắng, kể từ khi ông Barack Obama lên nắm chức Tổng thống, có vẻ như "đệ nhất danh gia" luôn được sống trong bình yên và hạnh phúc. Các phương tiện thông tin đại chúng đã không bỏ sót bất cứ chi tiết nào trong cuộc sống của gia đình Tổng thống. Họ chăm chú theo dõi cách bà Michelle thay đổi trang phục, làm vườn và dạy dỗ hai cô con gái…

Trong một giai đoạn thậm chí khu vườn mà bà Michelle trồng trong khuôn viên Nhà Trắng đã trở thành riêng một chủ đề ăn khách trên báo chí Mỹ. Nhiều ấn phẩm đã rất tỉ mỉ thống kê những loại cây được trồng ở đó, những người giúp đệ nhất phu nhân làm vườn, thậm chí cả thời gian thu hoạch hoa trái nữa…

Theo báo chí Mỹ, đương kim đệ nhất phu nhân Mỹ khác với những người tiền nhiệm trong Nhà Trắng nếu không phải bởi một phong cách đặc biệt thì cũng bởi một thẩm mỹ tốt. Bà Michelle không nệ những lễ nghi đã thành sắt đá mà thường ứng xử theo cảm hứng tự nhiên: bà có thể tới những buổi lễ chính thức trong những tấm áo không có tay áo. Bà không nệ vào các nhà thiết kế Mỹ tới mức quên đi các nhà thiết kế của các nước khác. Bà thậm chí sẵn sàng chụp ảnh khi chỉ mặc quần soóc - điều mà các phu nhân tổng thống khác không dễ dàng chấp nhận…

Hiện nay, bà Michelle vẫn hay bị so sánh với phu nhân Tổng thống Pháp Carla Bruni, nhưng thực ra, hai người cực kỳ khác nhau. Đơn giản, bà Michelle là một luật sư, còn bà Carla Bruni là một nghệ sĩ…

Với Tổng thống Obama, đôi khi chỉ một cử chỉ có vẻ như hơi bất cẩn cũng gây nên những chuyện thị phi. Có thể đánh giá khác nhau về cái nhìn mà Tổng thống Mỹ Barack Obama đã nhìn theo lưng cô thiếu nữ Brazil 16 tuổi Mayora Tavares trong thời gian diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh G-8, nhưng rốt cuộc là, các phương tiện thông tin đại chúng ở phương Tây đã xếp cái nhìn đó vào trong danh sách những vụ việc tai tiếng về tình ái của những người nổi tiếng.

Các phóng viên không hề buộc cho ông Obama bất cứ một tội lỗi gì nhưng họ nhận xét rằng, cái nhìn đó tương đối là say đắm. Cũng phải nói thêm là, sự lựa chọn của ông Obama đã nhận được sự đồng tình của Tổng thống Brazil và Tổng thống Pháp - vừa mắt ta ra mắt người!.

Tháng 3/2009, cựu Tổng thống Israel Moshe Katzav đã bị chính thức  buộc tội cưỡng hiếp và tống tình. Như quá trình điều tra đã xác định được, ông Katzav đã hai lần cưỡng hiếp một nữ nhân viên dưới quyền khi ông còn là Bộ trưởng Bộ Du lịch năm 1988. Ông còn bị buộc tội tống tình đối với hai phụ nữ khác từng làm việc trong văn phòng Tổng thống. Cho tới nay, Tòa án Israel vẫn chưa đưa ra bản án cuối cùng đối với ông Katzav.

Chính trị gia Israel Haim Ramon không được may mắn như ông Katzav. Thực sự là, đôi khi chỉ một cái hôn quá đà cũng có thể làm kết thúc một sự nghiệp hoành tráng. Ông Haim Ramon đã cố gắng rất nhiều để vươn lên tới chức Phó Thủ tướng Israel, nhưng chỉ vì quen bộc lộ tình cảm nồng nhiệt của mình đối với phái đẹp mà rốt cuộc phải thân bại danh liệt. Vụ tai tiếng liên quan tới ông Haim Ramon bùng nổ từ năm 2006. Sau một cuộc họp tại văn phòng Thủ tướng ở Tel Aviv, một nữ nhân viên đã nhờ ông Haim Ramon chụp cho một kiểu ảnh lưu niệm và ông, khi đã hoàn thành lời yêu cầu này đã hôn nữ nhân viên đó. Thế là, cô nữ nhân viên đã làm đơn kiện và một vụ án đã được bắt đầu. Rốt cuộc là ông Haim Ramon đã bị kết tội tống tình… Ông đã phải từ chức.

Cũng trong năm 2009 đã xảy ra một vụ tai tiếng về tình dục liên quan tới Thống đốc bang Andhra Pradesh ở miền Nam Ấn Độ, ông Narayan Dutt Tiwari. Trên kênh truyền hình ABN Andhra Jyothi đã phát một đoạn băng dài tới ba phút rưỡi, mô tả cảnh nhà chính khách đã 86 tuổi này đang vui vẻ cùng một lúc với ba phụ nữ tại nhà riêng của mình. Mặc dù ông Narayan Dutt Tiwari tuyên bố rằng, đoạn phim trên là "hàng rởm" nhưng Quốc hội Ấn Độ vẫn yêu cầu ông từ chức vì "lý do sức khỏe"…

Trương Long
.
.