NSƯT Thu Huyền: Ngôi nhà bão dừng sau cánh cửa

Thứ Sáu, 23/07/2010, 14:55
Trong vóc dáng của một bà mẹ vừa qua kỳ ở cữ, Thu Huyền trông mặn mà, đằm thắm hơn. Khác hẳn với cái vẻ của một nàng Thị Mầu trên sân khấu, lẳng lơ đa tình, Thu Huyền của cuộc sống đời thường trông thật nhẹ nhõm, hạnh phúc. Chị  đang hạnh phúc trong gia đình yên ấm của mình với ca sĩ Tấn Minh và hai cậu con trai bé bỏng.

Chúng tôi tìm đến nhà Thu Huyền giữa cái nắng gay gắt của Hà Nội. Bước vào căn nhà nhỏ xinh của chị, có cảm giác như mọi lo âu phiền muộn đều tan biến. Ngôi nhà cũng nhẹ nhõm và thanh thoát như chủ nhân của nó. Tôi chợt có một cảm giác khi bước vào căn nhà này, dường như mọi lo toan vất vả, những bon chen đời thường đều để lại phía ngoài cánh cửa. Mà chỉ có sự bình yên.

Và chắc hẳn chủ nhân của ngôi nhà này, sau một ngày làm việc vất vả chỉ muốn được trở về. Tổ ấm mới của vợ chồng Thu Huyền, Tấn Minh được một người bạn đi học ở Australia về thiết kế, bài trí theo lối kiến trúc phương Tây. Một bộ ghế sô pha màu ghi, đặt cạnh chiếc đàn piano thường ngày Tấn Minh vẫn ngồi đàn để luyện giọng. Phía đằng sau một góc nhỏ của căn nhà, được làm bằng kính, ngập đầy ánh sáng. Khi chúng tôi đến, cậu con trai đầu, bé Tít lớn vừa đi học vẽ, còn Tít bé đang sang ông bà ngoại ở ngay gần đó.

Trông Thu Huyền, gái hai con thật mặn mà, vẫn khuôn mặt tròn bầu bĩnh, đôi mắt "Thị Mầu" và làn da trắng căng mọng. Thu Huyền đẹp đến nao lòng. Và trong suốt cuộc nói chuyện với chúng tôi, vẻ hạnh phúc sáng ngời trên gương mặt chị. Từ ánh mắt, từ lời nói. Và đặc biệt là nụ cười. Thu Huyền cười rất nhiều.

Chị bảo trong nhà, chị là người hài hước, có thể hóa giải tất cả mọi bực dọc thành một câu chuyện cười, nên dường như nhà chị lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười và sự ấm áp. Chị đang là người phụ nữ hạnh phúc vì vừa bước qua một cửa ải vô cùng khó khăn, khi sinh em bé thứ hai.

Hạnh phúc cùng chồng và con.

Chị là nghệ sĩ, quyết định sinh con sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều công việc của chị. Nhưng với chị, hạnh phúc gia đình và con cái lớn hơn tất cả, đó là cái còn lại cuối cùng của cuộc đời mình. Và hơn nữa, chị trân trọng sự lựa chọn của chồng, khi Tấn Minh muốn sinh một đứa con ẩn tuổi của mình.

Bước vào làng chèo từ năm 14 tuổi. Và tôi tin, với đôi mắt "Thị Mầu", cái vẻ xinh mặn mòi của chị đã làm xiêu lòng không biết bao chàng trai. Vâng, Thu Huyền đã từng yêu. Nhưng có một điều kỳ lạ là, trong suốt một thời tuổi trẻ ấy, chị và Tấn Minh đã đi bên nhau.

Họ đã chứng kiến những mối tình của nhau, để rồi sau hơn mười năm đồng hành cùng nhau trong cuộc đời, từng sẻ chia với nhau những vui buồn của cuộc sống, họ mới nhận ra nhau. Thu Huyền bảo, có lẽ là do số phận. Số phận đã sinh ra cơ duyên gặp gỡ giữa hai người, và số phận đã gắn kết họ với nhau như một định phận.

Đó là may mắn của đời chị, bởi Thu Huyền bảo, có nhiều người phụ nữ đi suốt cả cuộc đời vẫn không tìm được người đàn ông của mình, nhưng chị và anh đã nhận ra nhau. Và họ biết họ thuộc về nhau.

Thu Huyền, Tấn Minh là một cặp đôi hạnh phúc hiếm hoi trong làng showbiz Việt. Bởi, khi chị và Tấn Minh yêu nhau, họ đã đủ để thấu nhận cuộc sống, và hiểu được những giá trị chân thực của tình yêu. Lúc đó Thu Huyền đã 29 tuổi, cũng trải qua một vài cuộc tình, hiểu được sự mất mát và quý giá của tình yêu. Cái tuổi mà người phụ nữ đủ độ chín để nhận ra người đàn ông đích thực của cuộc đời mình, nên chị tin vào hạnh phúc và sự lựa chọn của mình.

Đã 6 năm trôi qua, chị và Tấn Minh chưa bao giờ to tiếng với nhau. Và không phải chỉ Thu Huyền, mà ngay cả Tấn Minh khi xuất hiện trên báo chí cũng đã nói về gia đình mình với những lời lẽ yêu thương, trân trọng. Trong cái thời buổi mà, dường như hạnh phúc gia đình, nhất là những gia đình nghệ sĩ thật mong manh, thì cuộc sống của anh chị khiến mọi người phải ngưỡng mộ.

Thu Huyền cười, đó là cuộc sống thực của chị, không một chút tô vẽ hay “diễn” như nhiều người vẫn thế. Tấn Minh đã đồng hành cùng chị không chỉ 6 năm qua, mà đã hơn 16 năm nên đến bây giờ chị vẫn tin sự lựa chọn của mình là đúng. Anh hiền lành, ít nói, và tốt bụng đến vô cùng. Và có thể Tấn Minh cũng có rất nhiều fans hâm mộ, rất nhiều cô gái trẻ và xinh đẹp, nhưng chị tin người đàn ông của mình.

Tấn Minh chưa bao giờ để mình rơi vào tình trạng khó xử đó. Còn với chị, Thu Huyền bảo, yêu một người đâu phải dễ. Nhiều người có thể không tin, cô “Thị Mầu” có đôi mắt đa tình lúng liếng kia lại có một cuộc sống bình yên, một tình yêu bền chặt như vậy. Nhưng đối với chị, những ý nghĩ đó không có ý nghĩa gì, khi hạnh phúc đang hiện hữu trong căn nhà nhỏ của chị, và thực sự chị đang cầm nắm được nó trong tay  mình.

Thu Huyền bảo, có thể tình yêu bây giờ không còn những đam mê như thời trẻ, và anh chị nhận ra nhau khi đã đi qua rất nhiều nỗi buồn phiền mất mát trong tình yêu. Đó không phải là mối tình sét đánh hay chỉ là niềm đam mê nhất thời. Tình yêu của chị có độ lắng của thời gian và độ sâu của cảm xúc. Nên đến bây giờ, trải qua 6 năm, không phải không có những buồn vui, thì với chị và Tấn Minh, tình yêu đó sâu lắng hơn trong sự gắn kết ấm áp của một gia đình.

Hơn ai hết, Thu Huyền hiểu cuộc sống gia đình nghệ sĩ như chị để cân bằng sự bình yên giữa gia đình và công việc vô cùng khó khăn. Nên chị không quá ham công tiếc việc.  Ngoài những sô đi diễn xa, chị dành thời gian chủ yếu cho việc chăm sóc các con. Thu Huyền bảo, người phụ nữ là người giữ lửa trong gia đình.

Chị luôn có ý thức điều đó, để sau một ngày làm việc, sau những chuyến công tác dài ngày, Tấn Minh lại thèm được trở về với mái ấm của mình. Nơi đó, chị đã trút bỏ lại ánh hào quang của sân khấu, những tiếng tụng ca của khán giả để trở về là mình chân thực với những lo toan đời thường như hàng triệu người phụ nữ khác.

Bởi chị hiểu, với những người làm nghệ thuật như vợ chồng chị, thì cái tôi của mình lớn hơn tất cả. Chỉ có những ai ý thức rõ về cái tôi của mình, thì họ mới thăng hoa trên sân khấu. Nhưng không thể lấy cái tôi trên sân khấu để sống cuộc sống đời thường.

Chị và Tấn Minh yêu nhau từ những điều giản dị nhất, và có lẽ chính điều đó đã giữ lửa cho cuộc sống của họ luôn được ấm. Và dù trên vai diễn chị đã được tụng ca, được ngưỡng mộ thì khi trở về mái ấm của mình, Thu Huyền vẫn cảm thấy mình thật bé nhỏ, cần một bàn tay ấm để chở che.

Thu Huyền hiện đang là Trưởng đoàn 2 Nhà hát Chèo Hà Nội. Công việc cũng khá bộn bề. Một người xinh đẹp, tài năng như chị nhưng chưa bao giờ Thu Huyền nghĩ đến việc chị sẽ bỏ chèo. Đó niềm đam mê suốt đời của chị. Và Tấn Minh cũng vậy, trong khi nhiều bạn bè cùng thời với anh đã chọn dòng nhạc thị trường để nổi tiếng, thì 20 năm qua, anh vẫn kiên trì trên con đường đi của mình.

Giọng ca trầm ấm của anh chàng "Bức thư tình đầu tiên" ấy vẫn làm hồi hộp bao trái tim đang yêu. Nên có lẽ, giữa Thu Huyền và Tấn Minh  còn có một tình yêu lớn hơn tất cả, đó là tình yêu của những người làm nghệ thuật chân chính, luôn trân trọng những giá trị của nhau. Tình yêu đó đã giúp họ được thăng hoa trong những lần lên sân khấu. Và chính sự hòa điệu trong tâm hồn của người nghệ sĩ đã giữ cho họ được gần nhau.

Mặc dù sinh con thứ hai nhưng Thu Huyền vẫn tự tay làm tất cả các công việc gia đình như chăm sóc con, nấu nướng. Chị không hề cảm thấy quá vất vả với những công việc thường ngày đó, bởi đối với chị, đó cũng là một niềm hạnh phúc, được tự tay mình chăm chút cho những người mình yêu thương. Tấn Minh khi có thời gian rỗi vẫn chia sẻ điều đó với chị.

Nhiều học sinh của Tấn Minh đến nhà nhờ anh dạy học ngạc nhiên khi nhìn thấy Tấn Minh đang rửa bát giúp vợ. Cuộc sống vốn dĩ đơn giản như vậy. Và đối với Thu Huyền, hạnh phúc không phải là điều gì đó qua xa xôi, mà hạnh phúc được góp nhặt từ những điều tưởng chừng như giản đơn nhất, những điều mà có thể trong cuộc sống bon chen, tất bật, nhiều người đã vô tình lãng quên.

Bước chân ra khỏi ngôi nhà của vợ chồng nghệ sĩ Thu Huyền, trong tiếng khóc của cậu con trai thứ hai, tôi tự hỏi, trong hành trình đi tìm hạnh phúc của cuộc đời, có lẽ không phải ai cũng có được cái may mắn như vợ chồng nghệ sĩ Thu Huyền.

Và  không phải mấy ai cũng biết được giá trị của hạnh phúc mà mình đang sở hữu để gìn giữ và nâng niu nó. Nhưng với vợ chồng chị, thì tôi tin, hạnh phúc đang tìm về trú ngụ bình yên trong căn nhà nhỏ ấy

Hiền Anh
.
.