Diễn viên Diễm My: Cảm ơn cuộc đời

Thứ Bảy, 25/12/2010, 15:22
Một ngày sau "sự cố" những tấm ảnh "nóng" lưu lại khoảnh khắc thanh tân của thời con gái, bị kẻ giấu mặt nào đó phát tán trên các trang mạng, Diễm My bay ra Hà Nội. Bữa tiệc sinh nhật ấm nồng giữa tiết đông hiu lạnh, do bạn bè sắp đặt, được lên lịch từ hai tuần trước đó, đã sẵn sàng đón đợi chị. Phụ nữ thường e ngại khi nhắc đến tuổi, nhưng Diễm My chả lấy thế làm phiền lòng.

Chị luôn hãnh diện tự xưng, mình đã cận kề 50, đã ở vào khoảng chông chênh "cuối mùa nhan sắc". Mặc trái đất xoay vòng, vần chuyển, dấu ấn năm tháng chưa tác động là mấy lên vóc dáng mảnh mai, và khuôn mặt lúc nào cũng rạng ngời niềm hạnh phúc của người đàn bà, vốn một quãng dài được xưng tụng bằng những mỹ từ ưu ái nhất.

1. Ngày còn lại, thực hiện nốt cảnh quay cuối cùng của bộ phim truyền hình dài tập "Về đất Thăng Long", bộ phim mà những người làm nghệ thuật phía Nam, dẫu muộn mằn, vẫn gắng thực hiện cho xong để mừng Hà Nội tròn 1.000 năm tuổi, Diễm My đã chợt thắt lòng, lo lắng khi nhận được thông tin, nhiều bức hình "nhạy cảm" của mình đang lan truyền trên internet.

Không phủ nhận, cũng không đây đẩy chối, chị từ tốn nhắn mọi người thử gửi các đường link tới địa chỉ email của nhiếp ảnh gia Hoàng Trưởng, vì đó chính là tác giả, từng giúp chị thực hiện một xê ri ảnh riêng tư, từ hơn 20 năm về trước. Ở trường quay, không cách nào lên mạng kiểm chứng lời đồn thổi, hoang mang vì thực hư chưa rõ ràng, Diễm My đã tức thời nhận được điện thoại của chồng.

Anh bảo, anh nhìn ngay ra chị trong những tấm hình đó. Anh cũng trấn an chị, vì biết chị đang trong thời khắc bối rối, hoảng hồn. Đấy đơn thuần là những tác phẩm nghệ thuật, vật chứng quý báu của một thanh nữ trong sáng, đang tràn trề nhựa sống tuổi 20. Nghe chồng sẻ chia, Diễm My trút được tảng đá đè nặng trên ngực, chị thấy nhẹ nhõm và thanh thản nhiều.

Nỗi day dứt chỉ còn ở phía cô con gái đang bước vào tuổi lớn, một bản sao mỗi ngày hoàn hảo thêm của Diễm My, sự kết nối không gì mỹ mãn hơn của cả thì tương lai và quá khứ. Thùy My đón mẹ, bằng nụ cười không thôi tỏa sáng, cô con gái 15 đứng về phía mẹ, như một đồng minh tin cậy nhất trên muôn nẻo đường đời: "Mẹ đẹp lắm, con hãnh diện vì biết được, ngày xưa mẹ đẹp đến thế".

Không có gia đình hậu thuẫn, không được chồng con tin cậy và cảm thông, Diễm My bảo, chị làm sao đủ can đảm một mình ra Hà Nội, mừng sinh nhật, rồi chụp ảnh mẫu cho các bộ sưu tập chuẩn bị ra mắt của một nhà thiết kế, khi hiệu ứng ảnh "nóng" còn ầm ì chưa dứt hẳn.

Gia đình là thành trì bất khả xâm phạm của Diễm My, một vùng cấm mà chị không bao giờ dám làm điều dại dột gì để gây nên những vết xước. Gần 3 thập niên qua, nhiều thiếu phụ sinh con gái, đặt tên Diễm My, những mong sau này, nhan sắc con mình nổi trội như "nữ hoàng ảnh lịch".

Bây giờ, cũng không ít bà mẹ trẻ, thế hệ @, vẫn gặp chị cười mà nói rằng, lấy Diễm My làm tên con gái sắp chào đời, để lớn lên, chúng hạnh phúc như những gì chị đang được hưởng. Diễm My luôn đoan chắc, "hồng nhan" không hẳn đã "bạc phận", nếu ngay từ lựa chọn đầu đời, người đàn bà đã không lụy vào bất cứ cái gạch đầu dòng nào ngoài những mách bảo của con tim vốn nhiệt thành, mẫn cảm. Khi Diễm My nhận lời yêu của người mà chị sẽ lấy làm chồng, anh vẫn chỉ là một Việt kiều vừa về nước tìm cơ hội làm ăn, một người đàn ông không phải đẹp trai quá, còn ở nhà thuê, đang đi cái xe máy thuê khói xả mù trời và luôn kêu òng ọc. Nhiều đồng nghiệp của chị, cũng những người đẹp đủ đầy danh phận, kém chị cả thập niên tuổi tác, đã hết lời cằn nhằn, ỉ ôi: "Sao chị dại thế, sao chị đi theo cái anh tay trắng chẳng có gì". Diễm My nhớ lại, bạn bè và cả những người em trong nghề, luôn xúm vào xúi giục chị: "Xem ai có lâu đài đến ở luôn, chứ lấy người không nhà không cửa, biết bao giờ mới tậu đủ xe hơi nhà lầu và xông xênh tiền bạc".

17 năm sau cuộc hôn nhân, bắt đầu từ thuở tấm cám, chung tay dựng nghiệp, lúc này đây, vẫn những người đã từng dèm pha chỉ trích, lại trầm trồ ao ước: "Lấy chồng phải lấy như Diễm My". Chị chỉ cười, bình thản, đôi mắt cười, khuôn miệng cười, gương mặt đắm chìm trong sự mãn nguyện mà bất kỳ người đàn bà nào cũng mong muốn: "Mình phải gieo cái hạt, rồi cùng nhau vun trồng, chăm bẵm, mới có được thành quả là cái cây xanh tốt, đơm hoa kết trái. Cái cây ấy thực sự là của mình, riêng mình thôi. Nhiều cô gái trẻ, cứ chực chờ nhẩy vào nhòm ngó cái cây của người khác, không chịu bỏ công nuôi dưỡng, tưới tắm. Như vậy, thoát sao khỏi kiếp nạn "hồng nhan bạc phận", mà trách chi trời đất. 

2.Vướng tuổi Nhâm dần, nhưng cuộc đời, với Diễm My, luôn hanh thông và may mắn. Là người con gốc Huế, sinh ra và lớn lên ở Thành phố Hồ Chí Minh, Diễm My không có chút dính líu gì đến "tây", ngoại trừ đôi mắt sâu, sống mũi cao và dáng vóc từa tựa những siêu mẫu châu Âu, Nam Mỹ. Tự nhận "khôn từ trong trứng", vì nhặt đủ những nét đẹp nhất của cả bố lẫn mẹ, Diễm My từ ngày thơ trẻ, đã luôn là niềm hãnh diện của đấng sinh thành.

Mẹ chị, đi đâu cũng khoe con, cái kiểu kể lể mà chị luôn nhăn mày khó chịu. Chỉ đến khi làm mẹ, chứng kiến hai cô con gái lớn dần lên, Diễm My mới thấu hiểu, mình cũng đã nhiễm "căn bệnh" khoe con như mẹ mình ngày xưa. Nói gì, ở đâu, quay đi quay lại rốt cục chị cũng lạc về chuyện Thùy My và Quế My, chuyện học, chuyện chơi, chuyện các cô con gái thần tượng bố lẫn tự hào về mẹ.

Thùy My 15, học trường quốc tế, là nữ sinh Việt Nam hiếm hoi tham gia những cuộc thi hùng biện tiếng Anh ở Singapore và nhiều nước châu Á, lúc nào cũng khao khát vươn lên đứng đầu vì: "Muốn bố mẹ vui, muốn làm gương cho em gái", và đơn giản, bởi: "Con may mắn vì được là con của mẹ, nên cũng gắng để bố mẹ có quyền tự hào về con".

Thùy My tự lập, ý thức học hành, nên Quế My nhìn chị làm gương, mặc dù bố mẹ có đem ra so sánh, vẫn cứng đầu, cứng cổ: "Con là Quế My, chứ không phải Thùy My. Chị là chị mà con là con, đừng bắt con phải giống chị". Hai cô con gái ngoan, ít phải bận tâm, riết róng, Diễm My mới rảnh rang trở lại nghệ thuật, sau khoảng thời gian đằng đẵng, ẩn mình, "theo chồng bỏ cuộc chơi", tránh xa những đàn đúm đầy thị phi, điều tiếng của showbiz Việt.

Trong giới nữ nghệ sỹ Việt Nam, hiếm có người phụ nữ nào nhiều nhan sắc mà cuộc đời riêng lại yên bình, ấm êm như Diễm My, cho đến lúc này. Nhấn mạnh, cho đến lúc này, vì chính Diễm My cũng tự nhận biết, hạnh phúc không bao giờ là vĩnh viễn. Chị an lòng với những gì mình có. Trước khi nhận lời yêu và cưới, chị đã thử thách chồng rất nhiều.

Quen nhau được 3 tháng, khi người yêu nhỏ lời: "Đức muốn hiểu thêm công việc của My, muốn được đến trường quay xem My đóng phim", chị đã "đáo để", đúng kiểu phụ nữ Nhâm dần, lựa ngày quay cảnh "nóng" nhất trong bộ phim "Vết thù năm tháng" để mời chàng đến chứng kiến. Cả một ngày, dưới ánh đèn pha cháy rát, Diễm My và diễn viên Trần Quang trở đi trở lại với nhau trong cảnh quay tình tứ của đôi lứa đang giây phút mặn nồng.

Thuốc thử đã đến độ, Diễm My nghĩ rằng, khó người đàn ông nào thông cảm được với người yêu mình trong những tình huống quá ư nhạy cảm như thế. Nhưng tình yêu đã vượt lên những định kiến thường tình, chị đã tìm được một nửa đích thực của mình, vào cái lúc tưởng đã quá mệt mỏi vì những cuộc hành trình không đầu không cuối.

Tình yêu và lòng tin tạo dựng nên hạnh phúc, để mỗi lúc cuộc hôn nhân gặp sóng gió, cả Diễm My, cả chồng đều nương tựa vào nhau, giữ cho con tàu hôn nhân khỏi tròng trành, xô dạt vào vòng xoáy.

Gia đình Diễm My đang sống trong một biệt thự tuyệt đẹp bên sông Sài Gòn. Ngay bến sông, neo giữ du thuyền triệu đô, con tàu du lịch lộng lẫy mà chính chị đã chụp ảnh quảng cáo, ngay từ khi được đưa về Việt Nam. Dù chồng chị không thừa nhận, nhưng chị vẫn như một biển hiệu sang trọng của chồng, một hình ảnh PR biểu cảm, có sức lan tỏa cho việc làm ăn của một doanh nhân thành đạt giữa bối cảnh, các sự kiện thời thượng diễn ra ngày ngày.

Diễm My đang có một cái kết đẹp, ngoạn mục mà những người đàn bà được trời phú cho nhan sắc lộng lẫy luôn hướng đến, nhưng không phải ai cũng dễ bề đạt được. Diễm My hạnh phúc, vì trong quá khứ, chị đã tự tay chọn hạt, gieo mầm, và chăm chút. 5 năm, 10 năm nữa, chị cũng không tien đoán được điều gì, chị chỉ tận hưởng, bây giờ, cuộc sống của một người đàn bà hạnh phúc nhất, được chồng con và số phận cưng chiều, ủ ấm nhất

Hưong Sen
.
.