Siêu mẫu Kiều Ngân: Showbiz có quá nhiều điều dối trá
- Chuyện một cô gái nào đó phẫu thuật thẩm mỹ đã không còn xa lạ trong giới showbiz. Song phải thừa nhận là chuyện này luôn tạo nên ồn ào và thu hút sự chú ý của dư luận. Theo Kiều Ngân, chuyện một cô gái, là người của công chúng đi phẫu thuật thẩm mỹ thì có gì là quá đáng, mất hình tượng không?
- Theo tôi, chuyện một cô gái bằng cách này hay cách khác muốn mình đẹp hơn không có gì là quá lạ cả; khi mà với phụ nữ, cái đẹp chưa bao giờ gọi là đủ. Đặc biệt một số cô nàng của showbiz, chủ yếu dựa vào vẻ bề ngoài để tìm kiếm cơ hội thì càng đẹp càng giá trị. Phẫu thuật thẩm mỹ có lẽ là cách hiệu quả và nhanh nhất để cải thiện nhan sắc. Là người của công chúng, tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ không có gì là xấu hổ hay mất hình ảnh cả. Mình đẹp hơn cũng để phục vụ cho công việc và khán giả, đó là ích lợi nếu biết dừng lại đúng lúc. Nhưng phẫu thuật thẩm mỹ là con dao 2 lưỡi đối với những ai trót nghiện nó! Sa đà vào phẫu thuật thẩm mỹ sẽ “hư” luôn vốn nhan sắc trời cho của mình và vô tình trở thành thảm hoạ... Đến lúc đó thì quả thật là đáng xấu hổ!
- Tôi vẫn nghĩ phụ nữ làm đẹp thì không có gì là sai, đó là nhu cầu bình thường của phái đẹp, miễn đừng “làm quá tay” đến nỗi biến dạng thì không nên thôi. Vậy mà nhiều cô gái trong giới showbiz vẫn cố nói dối với công chúng chuyện đó, tức có mà bảo không. Theo Kiều Ngân có những lý do gì mà họ nói dối thế? Họ sợ mất hình tượng chăng?
- Thứ nhất, họ “nói thật” mà để công chúng nhìn ra là họ nói dối thì quả thật là quá thất bại. Thứ hai, có nhiều lí do để họ nói dối, mà một trong số đó là họ cho rằng xấu tự nhiên mới phải phẫu thuật thẩm mỹ để đẹp hơn. Thừa nhận mình phẫu thuật thẩm mỹ khác nào tuyên bố với công chúng là do họ tự ti với nhan sắc không hoàn hảo của mình, hoặc là mình phải chỉnh sửa mới đẹp như thế…
Và có lẽ khi nhìn vào một người đẹp nào khác, việc đầu tiên họ soi không phải là tài năng mà là câu hỏi: “Có phẫu thuật thẩm mỹ không? Chỗ nào?...” để dèm pha; và vì quá hiểu tính đó nên họ sợ mình cũng thành nạn nhân mà nói dối để phủ nhận chăng?!
- Kiều Ngân nghĩ gì về trường hợp người nghệ sĩ, người của công chúng nhưng lại nói dối như Cuội trên truyền thông? Tôi nghĩ người đó không xứng đáng tư cách là người nghệ sĩ, người của công chúng.
- Đúng, người nghệ sĩ nói theo cách nào đi nữa cũng thuộc một số ít con người ưu tú của xã hội và có ảnh hưởng nhiều đến công chúng. Công chúng đã tôn vinh và dành niềm tin cho họ, thế mà khi biết mình bị lừa như Cuội thì liệu công chúng có còn tin vào nghệ sĩ, vào truyền thông, vào nghệ thuật và những thứ được gọi là giá trị đạo đức của người đại diện cho xã hội nữa không?! Đồng ý là ai cũng có thể mắc sai lầm, ai cũng có thể nói dối vô hại, nhưng lời nói dối có hại và ảnh hưởng đến nhiều người thì nghệ sĩ càng đáng trách.
- Sự thật thì trong giới nghệ thuật có rất nhiều trường hợp nghệ sĩ nói dối thời gian qua. Họ nói dối để che đậy sự thật sai trái, để tự tâng bốc mình. Họ bất chấp vấn đề đạo đức cá nhân tôi nghĩ cũng chỉ mục đích là để nổi tiếng hoặc giữ tên tuổi mà thôi. Kiều Ngân nghĩ sao?
- Có thể vì nhiều lí do cá nhân mà họ buộc phải làm vậy, điều đó tôi không có quyền phán xét. Có thể là làm người của công chúng không hề dễ dàng nên họ nói dối để tránh bị soi mói? Nhưng nếu mục đích là vì lợi ích bản thân, tâng bốc bản thân, để nổi tiếng... thì công chúng sẽ là người công tâm và thông minh để nhận ra điều đó. Mà khi nhận ra thì liệu công chúng sẽ nhìn nhận người của công chúng ấy thế nào? Tôi nghĩ chắc sẽ là bằng ánh mắt thương hại lắm chứ không phải ngưỡng mộ và tôn trọng như họ tưởng đâu.
|
| Siêu mẫu Kiều Ngân. |
- Bản thân tôi thấy, ai chọn cách nói dối để nổi tiếng hay giữ lấy tên tuổi mình đó là quan niệm sai lầm, bởi lời nói dối trước sau gì cũng bị phát hiện. Mà khi bị công chúng phát hiện thì mọi chuyện sẽ rất bẽ bàng!?
- Thật sự bây giờ showbiz có quá nhiều điều dối trá: tuổi tác, học vấn, bằng cấp, giới tính, hôn nhân... Có rất nhiều chuyện không bị phát hiện mà có bị phát hiện rồi thì công chúng cũng ồn ào một thời gian rồi qua; hoặc công chúng biết mà cũng lắc đầu ngao ngán… Nhưng hình ảnh còn lại trong lòng họ sẽ bị tì vết bởi đơn giản khi nói dối mà bị phát hiện thì bẽ bàng, nên dù có xin lỗi hay im lặng, chọn cách giải quyết nào đi nữa thì với công chúng, nói dối vẫn là nói dối, và người bị lừa sẽ nổi giận.
- Phàm đã là con người thì ai cũng có đôi lần nói dối, và có những “lời nói dối ngọt ngào”, tức lời nói dối ấy không trong sự việc nghiêm trọng, không những không gây hại cho ai mà còn góp phần làm cho vấn đề nhẹ nhàng hơn. Đó là những lời nói dối chấp nhận được, phải không Kiều Ngân?
- Đúng rồi anh ạ, trong cuộc sống, đôi khi một lời nói dối khôn ngoan đúng lúc và đặc biệt là không dính đến pháp luật, lại là cách giải quyết hoàn hảo. Nhưng đương nhiên chỉ khi thật sự cần thiết! Kiều Ngân thì vẫn ủng hộ cách nói lên sự thật và bản lĩnh chịu trách nhiệm với những gì mình đã nói và đã làm. Sự thật, dẫu sai nhưng can đảm thừa nhận và sửa sai thì còn nhận được sự cảm thông, chia sẻ của mọi người. Nhưng lấp liếm, che đậy bằng lời nói dối thì khi bị phát hiện sẽ bị tẩy chay ngay. Chân thành, đó là cách nghệ sĩ tôn trọng công chúng và tôn trọng chính bản thân mình
