Người tình trang sức

Người không ẩn mặt

Thứ Ba, 06/11/2012, 10:45

Trang sức là để làm đẹp, ai cũng biết vậy.
Người tình là để yêu thương, ai cũng hiểu vậy.
Trang sức và người tình là hai thể loại hoàn toàn riêng biệt.
Thế nhưng, thời điểm hiện tại đã khác.

Đại gia xem nhan sắc là một thứ trang sức.

Nhiều người trong làng giải trí Việt cũng xem người cặp kè với mình là một thứ trang sức.

Khi đánh đồng người tình là trang sức, có vẻ mọi thứ đơn giản như một kiểu khoe của.

Vậy thôi.

Người không ẩn mặt, tức là người lộ mặt. Đã là người lộ mặt nghĩa là người không còn bí mật. Người không còn bí mật lại xuất hiện với tần suất dày đặc có thể hiểu người ấy là một thứ trang sức.

Kiểu như, cô nàng ca sĩ thích khoe ngực, dạo này có biến chuyển chỉ khoe hình ảnh ôm nhau xà nẹo, cắn môi với gã đàn ông ngoại quốc lắm râu.

Yêu nhau và âu yếm nhau, ai mà chẳng vậy… Có điều, mình là ca sĩ, lên báo không nói chuyện hát hò, chỉ để làm các động tác kích thích tư duy thì cũng hơi kỳ kỳ.

1. Nàng là một diễn viên. Nàng xinh đẹp và gợi cảm. Rất ít diễn viên nào không xinh đẹp và không gợi cảm. Nhưng xinh đẹp và gợi cảm như nàng thì hiếm lắm.

Rồi nàng yêu.

Nàng phi thân một phát từ Việt Nam sang tận đẩu tận đâu, dâng hiến mọi thứ cho gã đàn ông ấy.

Nàng với gã đàn ông ấy đi chụp tổng cộng tám trăm chín mươi sáu kiểu ảnh thân thiết đủ mọi thể loại.

Trong số tám trăm chín mươi sáu kiểu ấy đó, nàng nhờ các trang báo mạng chuyển đến bạn đọc đầy đủ, không sót tấm nào. Nàng còn khuyến mãi thêm vài tấm ảnh ghi lại khoảnh khắc của riêng nàng.

Rồi đột nhiên, không ai nghe nàng nhắc về người đàn ông ấy nữa. Có lẽ, món trang sức đó đã lỗi thời. Nàng là người thích model mới, nên nàng cũng phải thay đổi.

Vừa rồi, thấy nàng hiện hình cùng gã đàn ông nào đó trong một sự kiện. Nghe quảng bá đì đùng gã là triệu phú hay vạn phú hoặc phú ông, phú hộ gì đó.

Kinh lắm cơ.

2. Gã đàn ông của nàng có vẻ già háp. Nói dân dã hơn là già khú đế. Già khú đế nghe đồn cũng là triệu phú.

Thế quái nào mà dạo này các nàng toàn đua nhau yêu triệu phú. Gần như, 95% đàn ông Việt không có khả năng chạm vào giấc mơ của các nàng, trong đó có tôi. Tự ái, nói vậy thôi, không có ý hờn ghen gì cả.

Già khú đế xuất hiện với nàng vài lần, âu âu yếm yếm, cười cười nói nói xong bốc hơi như sương mai đọng trên lá lúc nắng lên.

Tưởng là thôi, bất thần nàng xuất hiện với nhẫn kim cương, mà họ bảo rằng đó là nhẫn đính hôn có giá vài mươi tỷ đồng.

Thật ra, nhẫn bao nhiêu tỷ đồng không quan trọng. Người yêu nàng già khú đế hay trẻ măng non cũng không quan trọng.

Có điều, nàng cứ tung tăng khoe múa hoài đám đông dễ hiểu nhầm ông già triệu phú đó cũng chỉ là một món đồ trang sức của nàng mà thôi.

Mà điều này dễ xảy ra lắm, bởi thời gian đã chứng minh những ly biệt hợp tan trong làng giải trí. Nơi mà vừa mới âu yếm khoe đầy ảnh thân ái, sau lại quay sang cắn nhau còn hơn “đậu phụ làng khác cắn nhau với đậu phụ làng mình”.

3. Như một thứ virus, các nàng khoe người tình thì các chàng cũng khoe tình nhân. Cái anh chàng vừa bị tố cáo lừa tình tiền ấy, đang khoe một loạt những cuộc tình qua tay. Đủ cả, cao thấp gầy ốm, ngực đầy ngực lép, eo nhỏ eo to… nhìn loạn cả mắt.

Chưa kịp sử dụng ngôn từ miêu tả về cái loại bỡn cợt với ân tình xưa, thì vấp phải cậu chàng mặt búng ra… lông măng khoe người tình siêu già.

Loạn thế, nhỉ.

Người ta có người tình đẹp, người ta khoe coi còn đỡ ngán.

Chứ mình suốt ngày vác người tình có số tuổi, e rằng bằng số tuổi của vợ của… bố mình rồi tung tăng đi nói lăng nhăng mà không biết ngượng.

Tài thế.

Đại loại, họ đang cùng nhau đọ triệu phú. Tuổi tác thì quan trọng gì, ai nhìn vào cũng biết họ yêu nhau vì cái gì mà. Đương nhiên, yêu nhau vì “đồng cảm về mặt tâm hồn”(?!). Độc giả nhầm, nhé. Cứ tưởng tôi nói họ yêu nhau vì tiền chứ gì.

Quên đi, người đàng hoàng ai lại yêu nhau vì tiền bao giờ.

Triệu phú đọ triệu phú.

Người tình già đọ người tình già.

Một cuộc chiến bất phân thắng bại, hoàn toàn không có sự khoan nhượng.

Già thì chính xác rồi đó, nhìn hình biết ngay.

Còn có là triệu phú hay không thì hên xui lắm.

Dạo này, đang có trào lưu, túi quần nhét lựu đạn, túi áo mang thuốc nổ, còn bom ôm lần nguyên trái trong người.

Tụ tập đám đông lại, “bùm” phát… hết hồn ngay.

Điều này, dư luận đã chứng kiến nhiều, không cần phải miêu tả cụ thể.

Có thứ trang sức nào mà chủ nhân của nó lại không phá giá một chút khi khoe với đám đông

Hoàng Lãm – Nguyệt Lãng
.
.