Hôn nhân truyền thông

Bí mật của đám đông

Thứ Hai, 27/08/2012, 13:30
Đã là bí mật thì không thể thuộc về đám đông. Thế nhưng, nghệ sĩ lại hay cho đám đông bí mật của mình. Bí mật được nghệ sĩ chia sẻ với đám đông, bao giờ cũng là chuyện chồng, chuyện vợ, chuyện bạn gái, bạn trai. Hôn nhân của nghệ sĩ cũng không là một ngoại lệ. Nghệ sĩ bao giờ cũng khẳng định, đó là chuyện riêng tư. Thực tế thì, chuyện riêng tư ấy có dấu ấn của… hàng triệu người.

1. Nàng nói, nàng không muốn chia sẻ hạnh phúc của mình, nên cho phép nàng giữ bí mật về người nàng sắp gọi là chồng. Thế nhưng, không hiểu sao, thông tin về hôn nhân của nàng đầy ắp trên các trang báo mạng.

Họ kể chi tiết, tiệc cưới của nàng được tổ chức ở quán bar, nơi hai người quen nhau.

Họ cập nhật nàng mặc váy cưới ra sao, người nàng gọi là chồng mặc áo vest thế nào.

Họ thống kê đầy đủ về những khoảng thời gian mà kịch bản hôn nhân của nàng sẽ thực hiện theo.

Thật ra, không ai trách nàng cái chuyện nàng tung hê với mọi người về hạnh phúc của chính nàng.

Ca sĩ Đoan Trang với người chồng ngoại quốc.

Giả như, nàng coi đấy là bí mật của riêng mình, không thích chia sẻ như nàng từng xác tín. Người ta sẽ không đàm tiếu về nàng.

Tiếc rằng, nàng nói một đằng, nàng làm một nẻo.

Người không tốt, sẽ bảo nàng mượn hôn nhân làm một cuộc PR tên tuổi.

Người ít tốt, sẽ hồ nghi nàng, không loại trừ bất cứ chuyện gì liên quan đến mình để đánh bóng danh phận.

Người tốt, chắc cũng cảm thấy không thoải mái khi hành động và lời nói của nàng bất nhất với nhau.

Còn tôi, tôi chỉ cảm thấy buồn cười cho những tuyên bố về bí mật của nàng.

2. Hôn nhân, đối với một số cá nhân nghệ sĩ không phải là sự viên mãn, mà đổi lại, đó là thị phi.

Như khi chàng quyết định kết hôn với nàng, dư luận xầm xì chàng làm nàng có thai, chàng đã muốn quất ngựa truy phong. Rủi cho chàng, có người đẹp nào đó ngứa mồm, mắng chàng như hát hay, báo mạng chộp lấy tương lên, chàng không còn đường bỏ chạy.

Ngựa chồn gối, cương lỏng dây… chàng đành ngậm ngùi rước nàng về nhà, dẫu lòng không vui.

Một cá nhân khác.

Người ta nghi ngờ nàng có vấn đề về giới tính, nhất là khi nàng nhìn mạnh mẽ và suốt ngày cặp kè với một nàng ca sĩ.

Duyên phận giữa nàng và nàng khác dở dang, đường ai nấy đi, mạnh tay dạn miệng, bôi mặt nhau ra rả trên truyền thông suốt thời gian dài.

Rồi hốt nhiên, nàng có thai.

Chuyện có thai trước khi có chồng, trong làng giải trí không phải là điều gì đó quá mới mẻ. Hơn nữa, người ta hoàn toàn có quyền được làm mẹ mà không phải làm vợ.

Đập tan dư luận, nàng quyết định kết hôn.

Chồng nàng đến từ đảo quốc sư tử. Ai đó khen chồng nàng đẹp trai. Cũng có ai đó bảo chồng nàng giống người… chuyển giới. Một vài người khác cho rằng, chồng nàng giống như dân… đàn ông đích thực nên hay thích đực.

Trong các bức ảnh ghi lại hôn nhân của nàng, chỉ thấy nụ cười gượng gạo, nụ hôn phớt lờ, cái siết eo hờ hững.

Không sao, mỗi người có cách biểu hiện tình cảm khác nhau. Và những thứ bề ngoài, không nói lên được điều gì cả.

Tuy nhiên, dẫu ít dẫu nhiều, thì cái giá mà nàng phải trả cho một cuộc hôn nhân ầm ĩ truyền thông này, chính là cảm giác không hề dễ chịu chút nào.

3. Sẽ có những nghệ sĩ khác lấy truyền thông làm hôn nhân, lấy hôn nhân làm truyền thông.

Theo đúng cái cách, mà nữ ca sĩ hết đính hôn với người này, lại kết hôn với người kia… Cuối cùng, vẫn còn ở vậy mình thôi.

Mỗi cuộc hôn nhân truyền thông, luôn khiến dư luận săm soi chú ý.

Tàn một nụ cười, bao giờ cũng có dáng dấp của nước mắt.

Nhiều nghệ sĩ, cười như hoa hôm trước bên chồng, hôm sau đã vội vàng, chúng tôi vừa chia tay…

Yêu nhau có nhiều lý do.

Kết hôn có nhiều lý do.

Ly hôn, cũng có nhiều lý do không kém.

Và cho dù có bất cứ lý do nào, thì yếu tố không thể thiếu trong chuyện hợp tan, tan hợp như mây gió ấy, chính là… truyền thông.

Truyền thông được tận dụng đến mức tối đa cho tổng thể bức tranh hôn nhân ít dư vị tình yêu, phần nhiều chỉ toàn lý trí ấy.

Thì cũng đâu có sao, mỗi người một quan niệm.

Nghệ sĩ có quan niệm của nghệ sĩ.

Chúng tôi, có quan điểm của chúng tôi…

Hôn nhân là một việc trọng đại. Người ta có thể đùa nhau, tôi có làm gì nên tội, mà người yêu của tôi đã trở thành vợ tôi. Nhưng ai cũng hiểu, yêu nhau và thành vợ thành chồng là sự viên mãn, không gì có thể thay thế được. Tiền nhân đúc kết “Tậu trâu, cưới vợ, làm nhà/ Trong ba việc ấy, thật là khó khăn”. Tiền nhân dạy không sai, chưa bao giờ tiền nhân nhầm lẫn. Chỉ có hậu thế là hay cười cợt tiền nhân.

Thực hiện: Hoàng Lãm - Nguyệt Lãng
.
.