"Tôi tưởng mình đã chết trong đống vùi lấp"...

Thứ Sáu, 23/11/2018, 16:12

Ông Lê Văn Đẹp, nạn nhân bị thương trong vụ sập giàn giáo thi công nhà tại đường Tôn Thất Tùng, Q.1 TP HCM thốt lên như vậy trong tâm trạng còn bàng hoàng, hoảng hốt như chưa tin vào vụ tai nạn ập tới với mình trong đêm 22-11 khi đang mưu sinh bán hủ tiếu. 


Theo bác sĩ Nguyễn Khắc Vui, Phó giám đốc Bệnh viện (BV) Đa khoa Sài Gòn TP HCM, BV tiếp nhận nạn nhân Đẹp với tình trạng chấn thương, khó thở, do bị nhiều vật nặng đè lên.

Các bác sĩ xác định bệnh nhân bị gãy 4 xương sườn trái từ số 3 đến số 6 và gãy xương chày trái, chấn thương đầu vùng trán. Sau khi được cấp cứu, thực hiện các chỉ định điều trị cần thiết, hiện, bệnh nhân đã tạm ổn nhưng vẫn cần tiếp tục được theo dõi sát.

Ông Đẹp đang tiếp tục được chăm sóc tại BV Đa khoa Sài Gòn.

Ông Đẹp cho biết đang bán hủ tiếu cạnh công trình khi xảy ra sự cố và bị vùi lấp bên trong đống đổ nát. Ông nói: "Tôi nghĩ tôi đã chết rồi, chỉ cần cứu chậm một chút là tôi đã nghẹt thở rồi!".

Trước đó vào khoảng 21h đêm 22-11, căn nhà đang thi công trong hẻm 25 Tôn Thất Tùng, quận 1 bất ngờ sập phần mái phía trước, kéo đổ giàn giáo đang che phần ban công từ tầng 2 đến tầng 4. Nam công nhân trông coi công trình đang ngồi ăn hủ tiếu bên cạnh công trình bị bê tông, sắt thép đè trúng, tử vong tại chỗ. Riêng ông Đẹp là người đang đứng bán hủ tiếu bị thương nặng phải nhập viện.


H.Nga
.
.