Phục sinh cái đẹp, nhưng...

Chủ Nhật, 22/11/2015, 08:42
Ngày khai mạc giải bóng đá U.21 quốc tế Báo Thanh Niên (chiều thứ Sáu vừa qua) cũng là ngày mà hình ảnh một lứa U.19 Hoàng Anh Gia Lai JMG từng tạo cơn sốt và từng say lòng người chợt sống dậy thật rõ nét.
Tháng 1 năm 2014, khi còn ở lứa tuổi U.19 thì những Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Hồng Duy, Thanh Tùng... đã xỏ giày thi đấu ở SVĐ Thống Nhất (TP.HCM) trong một giải giao hữu quốc tế mang tên một nhà tài trợ. Ngày ấy, cái sân Thống Nhất nổi tiếng là vắng hoe vắng hắt những năm gần đây bỗng đông đột biến, và bất chấp việc U.19 Việt Nam không giành được những kết quả thật tốt về mặt điểm số thì thứ bóng đá trình diễn và tận hiến của lứa cầu thủ này vẫn khiến khán giả phải xuýt xoa.

Bây giờ, ở độ tuổi U.21, và trong màu áo U.21 Hoàng Anh Gia Lai, những con người ấy trở lai sân Thống Nhất. Mặc dù sức hút của năm 2015 không còn rầm rộ như năm 2014 nhưng vẫn có 1,5 vạn khán giả lấp đầy bốn phía khán đài, và suốt 90 phút bóng lăn, sự cổ vũ cho những Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh... vẫn hết mình, cháy bỏng.

Bây giờ đứng ở cabin huấn luyện của đội bóng này không còn là thầy Pháp Guillaume Graechen - người thầy, người cha, người gắn với các cầu thủ từ thuở vỡ lòng nữa, mà là HLV trưởng HA.GL Nguyễn Quốc Tuấn - người đã bất ngờ nhiếp chính để thay thế chính ông Graechen ở 5 vòng cuối V.League mùa rồi.

Công Phượng vẫn thi đấu rất rườm rà...      Ảnh: H.M

Đã có những nghi ngờ về việc dưới thời của một HLV mang tư tưởng an toàn, thực dụng như Nguyễn Quốc Tuấn, thứ bóng đá ban bật nhỏ nhuyễn và một lối chơi tấn công áp đặt của Graechen ngày nào sẽ bị khai tử. Thay vào đó sẽ là một kiểu đá xù xì hơn, chắc chắn hơn, những hiệu quả hơn - một kiểu đá mà ông Tuấn đã áp dụng ở 5 vòng cuối V.League vừa rồi để đưa HA.GL trở về từ cõi chết.

Nhưng không, suốt 90 phút bóng lăn, những Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh... vẫn đá nhỏ, nhuyễn và vẫn lao lên áp đặt đối thủ hệt như ngày nào. Và vẫn là những pha chuyền ban ngắn, hạn chế tối đa bóng dài theo đúng tư tưởng của thầy Graechen ngày nào. Không biết ông Nguyễn Quốc Tuấn đã chủ động chọn kiểu chơi ấy hay đã nhận lệnh từ ông chủ Đoàn Nguyên Đức để trở lại với kiểu chơi ấy - kiểu chơi mà có lẽ trong thâm tâm ông cũng không hoàn toàn ưa chuộng?

Kết quả là các học trò của ông có tới 70% thời gian kiểm soát bóng trước những cầu thủ cao to, khoẻ khoắn của U.19 Hàn Quốc. Kết quả là, trong khi các học trò của ông luôn chủ động lao lên phía trước thì U.19 Hàn Quốc lại chọn kiểu đá phòng ngự phản công và luôn rất chủ động trong cả thế thủ lẫn thế công. Kết quả là HA.GL thua 0-1, và ai cũng thấy nó là một kết cục tất yếu trong một trận đấu mà mặc dù cầm bóng nhiều hơn, giàu tính cống hiến hơn nhưng hiệu quả thi đấu của HA.GL lại không hơn đối thủ.

Rất nhiều lần, bình luận viên trận đấu phải thốt lên: "Chậm quá! Tấn công kiểu này thì chậm quá". Vẫn anh bình luận viên ấy nhận xét: "Nhìn ở phương diện kĩ thuật, cầu thủ HA.GL có phần nhỉnh hơn cầu thủ Hàn Quốc, nhưng có lẽ phải biết sử dụng kĩ thuật một cách hợp lý, chứ không nên quá đà". Rõ ràng là hình hài một U.19 đẹp đẽ, tận hiến, làm say lòng người của một năm về trước đã được phục sinh, nhưng cùng với nó, hình hài một HA.GL cứ đá đẹp, đá sạch rồi cứ thua liên tiếp dưới trào Guillaume Graechen ở V.League mùa rồi cũng phục sinh...

Tiếp tục đá đẹp để chiều lòng khán giả hay sẽ trở lại với triết lý an toàn, hiệu quả yêu thích của mình? Bây giờ thì ông Nguyễn Quốc Tuấn đang đứng trước câu hỏi ấy, nhưng vấn đề có lẽ không chỉ của riêng ông nữa. Nó còn là vấn đề của ông chủ Đoàn Nguyên Đức - người mà có lẽ sau tất cả đã hiểu rõ hơn ai hết và hơn bao giờ hết tính hiệu quả của đẹp.

Nên nhớ, Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh mới chỉ là lứa 1 của lò JMG, sau đó sẽ còn nhiều lứa khác lớn lên, vào đời và mang theo rất nhiều kỳ vọng...

Mourinho:  "Tôi không có quyền đòi hỏi"

Sau khởi đầu tệ hại của Chelsea, nhiều tờ báo Anh đồng loạt dự đoán khi thị trường chuyển nhượng mùa đông diễn ra vào tháng 1 năm 2016, HLV trưởng Jose Mourinho sẽ thực hiện một cuộc thay máu đội hình toàn diện. Trước đó một nguồn tin từ ban lãnh đạo đội bóng cũng cho hay, họ hoàn toàn ủng hộ Mourinho bất chấp những khó khăn của ông trong thời gian qua, và sẽ đáp ứng mọi yêu cầu chuyển nhượng mà ông đưa ra. Tuy nhiên hôm qua, nhà cầm quân người Bồ chính thức khẳng định sẽ không có bất cứ một cuộc thay máu nào. Ông nói: "Vẫn với đội hình này, năm ngoái chúng tôi đã lên ngôi vô địch, vì thế vấn đề của chúng tôi là cố gắng trở lại với phong độ vốn có của mình, chứ không phải là nghĩ đến chuyện thay đổi hàng loạt". Một lý do nữa khiến Mourinho không nghĩ đến chuyện "tháy máu" đó là: "Chúng tôi đã khởi đầu không tốt, và với một khởi đầu như thế, chúng tôi tự thấy mình không có quyền đòi hỏi nhiều ở ban lãnh đạo". Đây là những tuyên bố thật lòng hay xét cho cùng chỉ là một cú tung hỏa mù của một người vốn rất giỏi tung hoả mù như Mourinho? Chờ xem sao! (Tuấn Thành)

Sẽ vào bán kết!

Sau trận ra quân thua sát nút U.19 Hàn Quốc, HLV trưởng U.21 HA.GL Nguyễn Quốc Tuấn cho biết ông rất hài lòng về tinh thần và lối chơi chung toàn đội, đặc biệt là khả năng cầm nhịp, điều phối thế trận của tiền vệ Tuấn Anh. Theo ông, HA.GL thua vì thiếu may mắn trong những pha dứt điểm cuối cùng, và điều này nhận được sự đồng tình từ chính HLV trưởng U.19 Hàn Quốc. Nhà cầm quân này cho hay HA.GL sẽ quyết tâm đánh bại U.21 Myanmar - một đối thủ rất nhiều duyên nợ và ân oán kể từ ngày cả hai còn ở lứa U.19 để lọt vào bán kết giải đấu này. (Ngọc Anh)

Diệp Xưa
.
.