Hạ Chelsea, “thánh Pep” tự tin ManCity có thể "thắng ở bất cứ đâu"

Chủ Nhật, 01/10/2017, 08:18
Sau khi hạ "sát nút" trước nhà đương kim vô địch tại giải Ngoại hạng Anh, HLV Pep Guardiola tin rằng đội bóng có thể đi bất kỳ đâu và chiến thắng.

Cựu HLV của Barca tin rằng đội bóng thành ManChester có cơ hội để giành chiến thắng trên tất cả 6 "mặt trận" bao gồm cả Champions League và Carabao Cup.

"Chiến thắng tại Stamford Bridge là quan trọng để có được 3 điểm còn họ (Chelsea) thì không thể làm được. Mùa giải trước cũng tại sân vận động này chúng tôi không thể thắng được nhưng hôm nay thì chúng tôi làm được. Chúng tôi hài lòng vì chiến thắng này vì chúng tôi đã cố gắng ngay từ đầu", HLV Pep Guardiola chia sẻ sau trận đấu

Tỷ số "sát nút" không phải là phong cách của Pep Guradiola nhưng quan trọng là đội bóng của ông đã thắng. Ảnh: BPI.

Không phải với tỷ số "hủy diệt" kiểu 5-0 hay 6-0, đội bóng của Pep Guardiola đã hạ Chelsea chỉ với bàn thắng duy nhất. "Ngọt ngào" hơn nữa là người ghi bàn thắng quyết định đó lại là một người cũ của The Blue De Bruyne.

Đó là phút 67, cầu thủ từng bị Chelsea ruồng bỏ đi bóng ngay ở khu vực trung lộ rồi tung cú dứt điểm chân trái chéo góc phá lưới "đồng hương Bỉ" Thibaut Courtois. Trước bàn thắng này De Bruyne còn có pha kiến tạo Sterling đáng tiếc là cầu thủ người Anh lại đưa bóng đi vọt xà.

Tỷ số trên phản ánh đầy đủ kết quả trên sân khi ManCity chơi lấn lướt từ đầu, thống kê cho thấy có lúc tỷ lệ kiểm soát bóng của đội khách đã lên tới 70%. Trong hiệp 1 số đường chuyền của Man City cũng gấp đôi Chelsea (346 so  với 177). Trước tình huống ghi bàn, đội khách cũng có hàng loạt cơ hội với 17 lần uy hiếp khung thành của Silva, Sterling, Fernandinho...

Chấn thương của Morata là tin dữ với Conte. Ảnh: Reuters.

Thắng trận này, Man City lấy lại ngôi đầu từ tay Man Utd dù cùng điểm nhưng hơn hiệu số bàn thắng. Nếu cứ chơi thế này, người hâm mộ Man City hoàn toàn có thể yên tâm dù thiếu vắng Aguero.

Trong khi đó Chelsea đã mất vị trí thứ 3 vào tay đội bóng cùng thành phố Tottenham. Đáng lo ngại hơn nữa khi Morata dính chân thương gân kheo và chưa biết khi nào có thể trở lại thi đấu. Ông Conte sẽ phải đau đầu với bài toán lực lượng trong phần còn lại của mùa giải.

B.N (theo DM)
.
.