Từ nữ trinh sát hình sự đến cây bút trẻ đoạt nhiều giải thưởng

Thứ Bảy, 21/10/2023, 07:20

Gần mười năm Đại uý Đỗ Ngọc Bích làm lính hình sự, cùng đồng đội trinh sát, triệt phá nhiều vụ án. Thế rồi cơ duyên đến, chị trở thành cây bút trẻ  khiêm nhường nhưng đầy triển vọng, gặt hái nhiều giải thưởng từ địa phương đến Trung ương.

Những ngày mùa thu nắng dịu,  chúng tôi có cuộc hẹn với Đại úy Đỗ Ngọc Bích, hiện đang công tác tại Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Vĩnh Phúc. Ở chị dường như có một sự cuốn hút, nội lực dồi dào tràn theo mạch cảm xúc về những nhân vật trong truyện ngắn, vần thơ chị viết. Ở đó, chính là hình ảnh công việc của người lính hình sự, hay chính đồng đội được điều động về Công an xã… Và mới đây, chị cũng là khách mời điển hình lên giao lưu tôn vinh một số tác giả, tác phẩm nghệ thuật mới, ngợi ca truyền thống và hình ảnh nữ chiến sĩ CAND với chủ đề "Tự hào người chiến sĩ Công an" năm 2023.

Từ nữ trinh sát hình sự đến cây bút trẻ đoạt nhiều giải thưởng -0
Đại úy Đỗ Ngọc Bích cùng đồng đội triển khai công việc được phân công.

Năm 2010, sau khi tốt nghiệp Trung cấp An ninh nhân dân, Đại úy Đỗ Ngọc Bích được Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc phân công công tác trinh sát kiêm tổng hợp tại Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Vĩnh Tường. Khi ấy, chị đã cùng đồng đội liên tục trực chiến, biết bao đêm không ngủ, có những đợt tham gia chuyên án, phương án trực 100% rền rã vài tuần, vài tháng nên chị thấu hết những nỗi vất vả, hy sinh của người lính hình sự.

Đại úy Đỗ Ngọc Bích nhớ lần đầu tiên tham gia phá án cùng đồng đội là triệt xóa ổ nhóm mại dâm trên địa bàn xã Yên Lập, huyện Vĩnh Tường. Chị được phân công cùng một đồng chí nam đóng giả một đôi nam nữ yêu nhau thuê phòng nghỉ vì để triệt xóa được ổ nhóm mại dâm buộc phải bắt quả tang khi các đối tượng đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Thời điểm đó, chị chưa lập gia đình, hai anh em phải phối hợp cùng nhau theo dõi sát sao mọi hoạt động giao dịch mua bán dâm, môi giới mại dâm của các đối tượng. Nào có phải đi vào nhà nghỉ 1 lần, phải rất nhiều lần khiến đôi lúc nhân viên nhà nghỉ nhìn chị với ánh mắt khó hiểu… Thời điểm "chín muồi" đã đến, toàn bộ các mũi trinh sát ập vào phá cửa bắt quả tang hơn chục đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua, bán dâm. Mọi hành động đều được thực hiện nhanh, gọn, chính xác. Sau vụ án này, nhiều đối tượng bị khởi tố về hành vi nêu trên.

Cũng theo Đại úy Đỗ Ngọc Bích, có lần không trực, vừa ăn cơm tối cùng gia đình xong, chỉ huy đội yêu cầu thay quần áo để đi làm nhiệm vụ. Khoảng hơn chục cán bộ hình sự, chỉ có chị là nữ lên một chiếc xe thùng đã bố trí sẵn. Khi lên xe, chỉ huy Đội thu toàn bộ điện thoại của mọi người, tắt nguồn liên lạc. Do kế hoạch tuyệt đối bí mật nên ngoài lãnh đạo và chỉ huy đội, hai trinh sát kỳ cựu thì không ai được biết trước.

Khi đến địa điểm phá án, toàn bộ các trinh sát mới được phổ biến kế hoạch triệt phá ổ nhóm đánh bạc quy mô lớn tại thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường. Đó là ổ nhóm gồm các con bạc chuyên nghiệp, đánh bạc xuyên ngày đêm trong một căn nhà ba tầng được xây dựng kiên cố, toàn bộ cửa đều là cửa gỗ đóng kín, có cảnh giới, tường rào kiên cố có chăng dây thép phía trên, rất khó tiếp cận.

Sau khi phân công nhiệm vụ từng tổ, từng người, chiếc xe được ngụy trang là xe chở hàng hoa quả của dân buôn Thổ Tang lên đường đến địa điểm đã xác định. Trước đó đã có hai trinh sát mật phục chờ sẵn, canh đúng thời điểm tiến hành xuất kích. Chuyên án lần này có sự tham gia phối hợp của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc. Lực lượng Công an tiếp cận ổ nhóm đánh bạc khoảng hơn 20 người.

"Khi chúng tôi tiếp cận căn nhà phải dùng xà beng, đồ chuyên dụng để phá cửa. Bên trong nhà rất nhiều đối tượng khi phát hiện Công an đã leo từ tầng ba xuống phía dưới, nhảy qua tường rào để tẩu thoát. Tôi đeo đèn pin trước ngực soi lia lịa vào từng thân người đang cố nhảy xuống, vừa soi tận mặt, vừa hô to để một số anh em bên dưới đón lõng đối tượng" -  Đại úy Đỗ Ngọc Bích nhớ lại. 

Ngoài ra, có một số đối tượng liều lĩnh nhảy từ trên tầng ba xuống gãy chân, giập xương phải cử tổ công tác đưa đi cấp cứu. Khi đó, Đại úy Đỗ Ngọc Bích tiếp tục cùng ba cán bộ nam tay cầm theo công cụ hỗ trợ (gậy cao su) lao lên tầng ba chặn một số đối tượng chạy trốn. Khi vào đến căn phòng các đối tượng đánh bạc, các tổ công tác bắt giữ khoảng chục đối tượng không chạy trốn được ngồi trước chiếu bạc. Đây là ổ nhóm xóc đĩa ăn tiền chuyên nghiệp, số tiền đánh bạc rất lớn. Sau đó, Đại úy Đỗ Ngọc Bích được giao nhiệm vụ lập biên bản phạm tội quả tang. Một đêm không ngủ, công tác lấy lời khai đối tượng đến sáng sớm ngày hôm sau mới tạm hoàn thành. 

Đến tháng 8/2018, Đại úy Đỗ Ngọc Bích chuyển công tác về Phòng tổ chức cán bộ của Công an tỉnh Vĩnh Phúc. Chị được giao nhiệm vụ quản lý địa bàn các đơn vị nghiệp vụ; quản lý cán bộ, chiến sĩ tại địa bàn... Và chính ở đây, từ những trải nghiệm trong suốt những năm tháng công tác ở lĩnh vực hình sự, chị đã viết truyện ngắn về người lính hình sự khi được giao hoàn thành bài viết để tham dự cuộc thi viết về "Người chiến sĩ Công an bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ" do Công an tỉnh phối hợp Hội văn học nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức.

Thật bất ngờ khi truyện ngắn của Đại úy Đỗ Ngọc Bích đạt giải Nhất. Thế rồi công việc, gia đình cuốn chị đi nên không còn thời gian dành cho văn chương nhưng tình yêu về nó như mạch nước ngầm cứ âm thầm chảy trong huyết quản của người nữ trinh sát. Và đến năm 2022, chị tham gia tiếp cuộc thi viết về hình tượng người chiến sĩ Cảnh sát nhân dân do Bộ Công an phối hợp Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức.

Trước đó, thực hiện kế hoạch của Bộ Công an, Công an tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp Hội Văn học nghệ thuật tỉnh tổ chức ở cấp tỉnh. Truyện ngắn "Vực thẳm" của chị đạt giải A của Công an tỉnh và tác phẩm này tiếp tục được giải B của Bộ Công an. Bên cạnh đó, Đại úy Đỗ Ngọc Bích còn sáng tác tác phẩm thơ "Mệnh lệnh trái tim" viết về lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đăng trên Tạp chí Văn nghệ Vĩnh Phúc được Ban Biên tập lựa chọn tham dự và đạt giải Khuyến khích cuộc vận động sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2022- 2025 của tỉnh Vĩnh Phúc. Ngoài ra, một số tác phẩm của chị được đăng báo, tạp chí như Văn nghệ Công an, Văn nghệ Vĩnh Phúc, Báo Thanh niên, Báo Tuổi trẻ, Báo Nghệ An…

Mới đây, chị vừa hoàn thành cuốn tiểu thuyết mang tựa đề "ỐC" viết về người công nhân lao động để tham dự một cuộc thi. Chia sẻ về nghề viết văn, Đại úy Đỗ Ngọc Bích khiêm nhường cho biết, chị chỉ là người mới chập chững viết, tuổi viết còn non. Viết là hành trình dài, cần sự say mê và nhiệt huyết. Vì thế, chị cứ đam mê, cứ viết, viết với tất cả trải nghiệm và vốn sống của mình, vượt qua giới hạn của chính bản thân mình.

Minh Hiền
.
.