Người Công an xã sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy để bảo vệ người dân

Thứ Hai, 26/02/2024, 07:27

Đã gần 5 tháng trôi qua, nhưng khi nhắc đến vụ việc lực lượng Công an ngăn chặn thành công nam thanh niên tẩm xăng định đốt nhà người yêu rồi tự sát vào ngày 4/9/2023, nhiều người dân xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, Hà Nam vẫn luôn dành sự yêu mến, cảm phục về sự mưu trí, gan dạ của lực lượng Công an huyện Kim Bảng, Công an xã Thanh Sơn nói chung và Trung tá Nguyễn Thế Hùng, cán bộ Công an xã Thanh Sơn nói riêng.

Kể về vụ việc này, Trung tá Nguyễn Thế Hùng chia sẻ: Khoảng 17h cùng ngày, Công an xã Thanh Sơn nhận được tin báo có 1 nam thanh niên chừng 30 tuổi cầm theo bình xăng 5 lít, đe dọa đốt nhà chị Nguyễn Thị T. (ở thôn Nộn 2), rồi tự vẫn.

Ngay lập tức, Công an xã Thanh Sơn đã khẩn trương triển khai lực lượng xuống hiện trường, nắm bắt tình hình, đồng thời báo cáo sự việc lên lãnh đạo Công an huyện Kim Bảng. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tá Trịnh Minh Hoàng, Trưởng Công an huyện Kim Bảng, các lực lượng đã nhanh chóng có mặt, sẵn sàng vào vị trí. Lúc đó, bình xăng 5 lít đã bị nam thanh niên trên đổ lênh láng quanh nền nhà chị T, còn anh ta đang ngồi ở cửa phòng khách, tay hua hua chiếc bật lửa, không cho bất cứ ai đến gần và đe dọa châm lửa đốt.

Người Công an xã sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy để bảo vệ người dân -0
Trung tá Nguyễn Thế Hùng tận tình đưa đón một cụ già đến làm thẻ CCCD gắn chip điện tử.

Trong khi chỉ huy Công an huyện thuyết phục, gây phân tán tư tưởng đối tượng, lợi dụng thời điểm đó, Trung tá Hùng lao vào dùng chân đá văng bật lửa trên tay đối tượng, quật ngã rồi kéo bay đối tượng ra khỏi khu vực có xăng. Cùng lúc này, các cán bộ nghiệp vụ Công an huyện Kim Bảng lao vào phối hợp cùng anh khống chế thành công đối tượng, bảo đảm an toàn về người và tài sản cho người dân. Với thành tích xuất sắc đó, Trung tá Nguyễn Thế Hùng đã được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen. Đây chỉ là một trong số những tình huống hiểm nguy mà Trung tá Nguyễn Thế Hùng cùng đồng đội đã trải qua trong suốt 24 năm vinh dự được khoác trên mình bộ quân phục CAND.

Sinh ra và lớn lên tại thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, có bố công tác trong lực lượng Công an, nên ngay từ nhỏ, anh Hùng đã ấp ủ ước mơ trở thành người chiến sĩ CAND, mang sứ mệnh bảo vệ sự bình yên cho nhân dân như người cha thân yêu của mình. Với quyết tâm đó, Nguyễn Thế Hùng luôn phấn đấu học tập, rèn luyện, vượt qua mọi khó khăn để thực hiện ước mơ, hoài bão của mình.

Năm 2000, khi vừa tròn 20 tuổi, Hùng đăng ký nghĩa vụ CAND. Với sức trẻ, lòng nhiệt huyết và sự chịu khó trau dồi rèn luyện, anh đã được tuyển chọn phục vụ lâu dài trong lực lượng Công an rồi thi đỗ Trung cấp Cảnh sát nhân dân. Những năm tháng được học tập, rèn luyện võ thuật, nghiệp vụ trong trường Công an đã trui rèn cho anh kiến thức, bản lĩnh, can trường và sự mưu trí khi phải đối mặt với những tình huống hiểm nguy. Năm 2006, sau khi ra trường, Hùng được phân công về công tác tại Trại giam Nam Hà, sau đó kinh qua nhiều vị trí công tác khác tại Công an tỉnh Hà Nam.

Tháng 9/2020, thực hiện Đề án về bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, Trung tá Nguyễn Thế Hùng được điều động đến nhận công tác tại Công an xã Thanh Sơn. Từ khi về địa bàn, anh cùng đồng đội tham mưu hiệu quả cho cấp uỷ, chính quyền địa phương các biện pháp bảo đảm ANTT; phát động mạnh mẽ phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào công tác giữ gìn ANTT trên địa bàn.

Song hành cùng nhiệm vụ đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm, những ngày đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hà Nam diễn biến phức tạp, anh luôn xung kích tham gia tuyến đấu chống dịch, thường xuyên ứng trực tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn xã Thanh Sơn, đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt quy định về phòng, chống dịch với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng trường hợp” để phân loại, sàng lọc, kịp thời tham mưu cho cấp có thẩm quyền áp dụng biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.

 Đặc biệt, trong 3 năm, từ 2021-2023, thực hiện Đề án Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Dự án Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân và triển khai Đề án 06/CP của Chính phủ, anh cùng cán bộ Công an xã Thanh Sơn ngày đêm căng mình để cập nhật thu thập, bổ sung dữ liệu cho kịp tiến độ, bảo đảm cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn xã luôn “đúng, đủ, sạch, sống”.

Bên cạnh đó, mỗi khi nhận được tin báo của người dân, bất kể ngày hay đêm, anh cùng đồng đội đều kịp thời có mặt để giải quyết. Nhớ lại vụ việc ngay sát Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vừa qua, anh và các CBCS Công an xã Thanh Sơn đã kịp thời giúp cụ bà 91 tuổi bị lạc, tìm được người thân, đoàn tụ với gia đình vào tối 28 Tết.

Trung tá Nguyễn Thế Hùng kể lại: “Khoảng 20h, ngày 6/1 (tối 28 Tết), khi đang trực ở đơn vị cùng đồng đội, tôi nhận được tin của người dân báo tin có cụ bà đi lạc, không nhớ tên, địa chỉ, nhờ tìm người thân giúp. Sau khi báo cáo chỉ huy, tôi đã cùng CBCS trong đơn vị khẩn trương xác minh, chỉ sau thời gian ngắn tích cực trao đổi thông tin với Công an các phường, xã lân cận, kết hợp đăng tải thông tin trên các trang mạng xã hội, lực lượng Công an xã Thanh Sơn đã tìm được người thân của cụ. Cụ tên là Phạm Thị Thanh, hiện sống cùng gia đình con tại xã Phù Vân, TP Phủ Lý. Do tuổi cao, trí nhớ bị suy giảm, cụ không nhớ đường nên đã bị lạc”.

 “Đồng chí Hùng rất vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình trong công việc, mưu trí, dũng cảm trong tấn công trấn áp tội phạm. Luôn sâu sát, gần gũi, tận tình giúp đỡ nhân dân, được bà con trong xã chúng tôi rất yêu thương, quý mến…”, đó là nhận xét của chị Nguyễn Thị Chung, ở thôn Hồng Sơn và nhiều người dân xã Thanh Sơn mỗi khi nhắc đến Trung tá Nguyễn Thế Hùng.

 Gần 4 năm gắn bó với cơ sở, hòa cùng nhịp sống của bà con, tình cảm ấm áp, sự tin yêu của nhân dân dành cho lực lượng Công an xã đã giúp Trung tá Nguyễn Thế Hùng và đồng đội có thêm nghị lực, ý chí quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, vất vả, hiểm nguy, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo vệ bình yên cuộc sống cho nhân dân.

Hà Anh – H. Sâm
.
.