Xác định được người phụ nữ thả bé gái xuống cống ngập nước

Thứ Ba, 08/03/2022, 16:37

Ngày 8/3, thông tin từ Công an quận Ngô Quyền (Hải Phòng) cho biết, đơn vị đã xác minh truy tìm được người phụ nữ thả bé gái xuống cống ngập nước ở đường Đông Khê 2, phường Đằng Giang.

Trước đó, vào chiều 1/3, một người dân khi đi ngang qua cống thoát nước nằm gần nghĩa trang, giáp đường Đông Khê 2 đã vô tình phát hiện bé gái ở bên dưới, nước ngập ngang cổ. Cháu bé được người dân vớt lên, kết hợp cùng chính quyền và lực lượng y tế địa phương chăm sóc kịp thời nên cháu may mắn không ảnh hưởng gì đến sức khỏe.

Vụ việc sau đó được thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin. Đến tối cùng ngày (1/3) cháu bé được người thân đón về nhà chăm sóc. Danh tính của cháu bé được xác định là P.T.T.L. (SN 2019, ở ngõ 229 Hàng Kênh, phường Hàng Kênh, quận Lê Chân).

Xác định được người phụ nữ thả bé gái xuống cống ngập nước -0
Bé gái hơn 2 tuổi may mắn được người dân phát hiện đưa lên khỏi cống ngập nước

Để làm rõ nguyên nhân sự việc, Công an quận Ngô Quyền đã tiến hành xác minh điều tra. Qua kiểm tra camera an ninh của nhà dân trên địa bàn, cơ quan chức năng đã trích xuất hình ảnh nghi vấn là 1 phụ nữ lớn tuổi đi xe đạp, mặc áo khoác sáng màu, áo bên trong màu tím, đội mũ.

Trước đó vào khoảng 14 ngày 1/3, người phụ nữ này chở theo 1 bé gái giống cháu L. đi vào khu vực cống nước. Sau khi tới gần cống, người phụ nữ này dừng xe lại và đưa cháu bé vào trong. Khoảng 5 phút sau, người phụ nữ này đi ra một mình…

Theo đó Công an đã tiến hành truy tìm được người phụ nữ trên là Trần Thị Thu H. (SN 1977, trú tại phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền). Do di chứng để lại sau khi bị tai nạn giao thông từ khi 10 tuổi, bà H. có biểu hiện tâm thần, thường xuyên bỏ nhà đi lang thang. Gia đình đã nhiều lần đưa bà H. đi điều trị tại Bệnh viện tâm thần Hải Phòng. 

Xác định được người phụ nữ thả bé gái xuống cống ngập nước -0
Người phụ nữ có biểu hiện tâm thần bắt cháu bé đưa đi.

Cơ quan Công an đã làm rõ, vào khoảng thời gian từ 14h đến 14h30 ngày 1/3, bà H. đi qua nhà cháu L. tại ngõ 229 Hàng Kênh, phường Hàng Kênh, quận Lê Chân, thấy cháu chơi một mình không có ai trông nên đã bế cháu lên xe đạp chở đi.

Khi đến đường Đông Khê 2, bà H. đã thả cháu L. xuống cống nước thì phát hiện có người đi đến nên bà H. vội vàng bỏ đi. Cháu L. sau đó may mắn được người dân phát hiện đưa lên.

Được biết gia cảnh của bé L. vô cùng khó khăn. Mẹ bỏ đi, cháu L. ở cùng với bố. Hàng ngày bố đi sửa xe đạp dạo ngoài phố để kiếm sống, bé L. ở nhà một mình. Thời điểm bị người lạ bắt đi, bố cháu bé đang nằm ngủ trong nhà, cửa khép hờ nên có thể bé L. một mình đi ra ngoài ngõ.

Tỉnh dậy không thấy con đâu, bố bé L. đã đạp xe suốt cả buổi chiều, đi khắp các ngõ ngách xung quanh tìm con mà không thấy đâu. Đến gần tối quay về nhà được hàng xóm báo tin, bố bé L. tức tốc đạp xe đến trụ sở Công an phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, nhận lại con trong niềm xúc động.

Sau khi biết được hoàn cảnh của gia đình bé L., nhiều tổ chức, đoàn thể của địa phương và người hảo tâm đã tìm đến giúp đỡ, hỗ trợ 2 bố con vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

V. Huy
.
.