Tết Việt ấm lòng người

Thứ Sáu, 27/01/2012, 10:41

Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012, thêm một cái tết cổ truyền ấm áp với Giáo sư Đỗ Đình Chiểu, Việt kiều Pháp, một nhà khoa học Vật lý tên tuổi, bởi ông lại được đón tết tại quê hương Việt Nam. Đặc biệt hơn, cùng về Việt Nam đón tết cổ truyền với Giáo sư Chiểu, còn có một người bạn của Giáo sư, ông Salavegt Alain.

Hôm 21 tháng Chạp (tức ngày 14/1/2012), tôi gặp lại Giáo sư Chiểu tại lễ giỗ tổ dòng họ Đỗ (xã Hoà Xá, Ứng Hoà, Hà Nội). Giáo sư Chiểu cùng ông Alain đều mặc trang phục truyền thống áo dài, đội khăn xếp. Giáo sư vui mừng chắp tay và chào: “Nam mô a di đà phật, mời các vị vào làm lễ”…

Tết Việt ấm lòng người -0

GS Đỗ Đình Chiểu và người bạn Pháp, ông Salavegt Alain (thứ 3 và thứ 4 từ trái qua) đón Tết Nhâm Thìn 2012 tại Hòa Xá (Ứng Hòa, Hà Nội).

Ông Alain thì tỏ ra rất vui vẻ, hoà đồng. Ông mặc chiếc áo gấm dài màu đỏ, đội khăn xếp, nhìn như một người đàn ông Việt Nam thực thụ. Tuy bất đồng ngôn ngữ, nhưng ông vẫn vui vẻ giao lưu cùng mọi người. Trong số những người bạn của Giáo sư Đỗ Đình Chiểu tham dự lễ giỗ tổ dòng họ Đỗ hôm ấy, có không ít người Việt Nam nói được tiếng Pháp, trong đó có ông Trịnh Ngọc Thái, cựu Đại sứ nước ta tại Pháp đầu những năm 90 thế kỷ trước. Qua lễ giỗ tổ dòng họ Đỗ, chúng tôi đã có thêm những người bạn chân thành. Đặc biệt, với ông Alain thì đây là dịp để ông thêm hiểu về đất nước, con người Việt Nam, quê hương của người bạn thân thiết Đỗ Đình Chiểu, người đã gắn bó với ông hơn nửa thế kỉ qua.

Tết Việt ấm lòng người -0

GS Đỗ Đình Chiểu và người bạn Pháp thăm một gia đình Việt Nam (Hà Nội, Tết Nhâm Thìn 2012).

 Mùng 4 Tết Nhâm Thìn (26/1/2012), gặp lại Giáo sư Đỗ Đình Chiểu, tôi được ông cho biết: “Trong thời gian ở Việt Nam (khoảng 2 tháng), ông Alain sẽ ở nhà tôi (Giáo sư Chiểu có vợ là người Việt Nam, nhà ở phố Hồng Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Trong dịp tết cổ truyền, ông Alain đã cùng tôi đi thăm nhiều danh lam thắng cảnh của Hà Nội, thăm những người bà con, họ hàng của tôi. Không như khách du lịch đi theo tour, ông Alain đã có dịp hiểu kĩ về con người, phong cảnh Việt Nam. Đây là lần đầu tiên ông Alain đến Việt Nam. Chúng tôi sẽ còn đi thăm một số thắng cảnh, trong đó không thể không tới Vịnh Hạ Long. Cả tôi và ông Alain đều đã nghỉ hưu nên có điều kiện và thời gian thăm Việt Nam”.

Tết Việt ấm lòng người -0

"Tết Việt Nam thật ý nghĩa" - ông Alain cảm nhận khi lần đầu tiên được đón Tết tại Việt Nam.

Giáo sư Đỗ Đình Chiểu cho biết, ông được cha mẹ của ông Alain coi như con cái trong nhà; bản thân Giáo sư Chiểu là cha đỡ đầu của con gái ông Alain. Giáo sư Đỗ Đình Chiểu cũng bật mí: Những người con của ông Alain đều là những người kinh doanh giỏi và ông Alain muốn nhân chuyến thăm này tìm hiểu đất nước, con người và thị trường Việt Nam, đặng giúp các con sang Việt Nam tìm cơ hội đầu tư, làm ăn với một đất nước mà gia đình ông rất có cảm tình.

Duy Hiển
.
.