Dàn phóng viên "cắm rễ" chờ đón trước Hội nghị Mỹ-Triều

Thứ Hai, 25/02/2019, 16:48
Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai được tổ chức tại Hà Nội sẽ chỉ còn ngót 48 tiếng nữa, dù vậy, cách đây nhiều ngày, phóng viên của nhiều đài, báo quốc tế và Việt Nam đã "cắm rễ" ở một số địa điểm được cho là nơi sẽ diễn ra sự kiện quan trọng liên quan. 
Từ sáng sớm 25-2, nhiều phóng viên báo chí nước ngoài đã có mặt trước khách sạn Melia Hà Nội, chuẩn bị dụng cụ tác nghiệp và gần như không thay đổi vị trí nhiều. 
Theo quan sát của phóng viên, khu vực đối diện khách sạn Melia, có khoảng gần 50 phóng viên báo chí của Việt Nam lẫn nước ngoài túc trực. Đặc biệt, có nhiều phóng viên của các hãng tin, đài lớn của quốc tế như Yonhap, AP, NHK, SBS, DPA...
Các quay phim "cắm mặt" với máy quay và thu trọn những khung hình.
Theo nguồn tin Bộ Ngoại giao, gần 3.000 phóng viên nước ngoài và 550 phóng viên Việt Nam đã đăng ký tác nghiệp tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ 2 diễn ra tại Hà Nội. Số lượng phóng viên tới Hà Nội lần này còn đông hơn cả số phóng viên tham gia đưa tin Tuần lễ cấp cao APEC Đà Nẵng 2017. 
Bên cạnh cánh mày râu, trong dàn quay phim trước khách sạn Melia Hà Nội xuất hiện một "bóng hồng" từ đài NHK của Nhật Bản. 
Một số phóng viên chia sẻ rằng họ luôn phải ở trong tâm thế sẵn sàng và đôi khi từ mà họ sợ nghe nhất là "đổi lịch trình". 
Trong ảnh là một phóng viên nước ngoài tranh thủ ghi lại hậu trường một cửa hàng thời trang trưng bày những mẫu trang phục có in hình chủ đề Thượng đỉnh Mỹ-Triều trên đường Lý Thường Kiệt, Hà Nội.
Một đoàn khách du lịch đã quyết định tậu luôn bộ áo nhóm với chủ đề Hội nghị thượng đỉnh lần này. Họ cũng thu hút sự chú ý của các phóng viên nước ngoài với hình ảnh độc đáo này. 
Chia sẻ với chúng tôi về việc tác nghiệp lần này, anh Steffen Schwarzkopf, phóng viên của kênh truyền hình Welt Channel, Đức cho biết lý do của anh và đồng nghiệp đến Việt Nam không chỉ là Hội nghị thượng đỉnh mà còn là "muốn ghi lại những gì đang diễn ra xung quanh hội nghị này, từ công tác đảm bảo an ninh, đến cảm nhận của người dân bản địa và sự chuẩn bị của chính thành phố này".
Đến giữa trưa, dù số lượng phóng viên có thưa thớt đi chút nhưng vẫn còn một số người quyết bám trụ lại. Trong ảnh là hai phóng viên của đài SBS, Hàn Quốc. Một phóng viên thuộc đài SBS chia sẻ chân tình khi đang ăn vội một ổ bánh mì: "Ai cũng muốn chụp lại những khoảnh khắc quan trọng trước hội nghị. Dù đó là hành động gì chăng nữa, chúng tôi không thể bỏ qua".
Không chỉ là ghi hình, một số hãng tin còn trực tiếp đưa tin về công tác chuẩn bị của Hà Nội đến với khán/độc giả quốc tế. 
Tác nghiệp mọi lúc mọi nơi.

An Nhiên - Duy Tiến
.
.