Những vụ cháy mà trẻ em là nạn nhân:

Nỗi đau khôn nguôi từ sự bất cẩn

Thứ Bảy, 09/05/2015, 10:05
Những vụ cháy thương tâm mà nạn nhân là những em nhỏ đang có tần suất dày đặc trong thời gian gần đây. Xin đừng để trẻ em trở thành nạn nhân của chính sự chủ quan, bất cẩn của người lớn.
>> Cháy lớn, bé gái hai tuổi bị ngạt khói

Trở lại hiện trường căn nhà số 132 Tôn Thất Đạm, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh, nơi xảy ra vụ cháy khiến cháu Đào Vân Anh (2 tuổi) gặp nạn đêm 4/5 mới thấy mức độ nguy hiểm khi xảy ra cháy. Phía tầng trệt căn nhà kinh doanh đồ điện tử với nhiều kiện hàng, tủ trưng bày bít kín lối đi. Phần trên lầu của căn nhà nơi dùng làm chỗ ngủ chất đầy vật dụng sinh hoạt nên khi cháy, khói không thoát ra bên ngoài nhanh được. 

Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh đã điều tra ra nguyên nhân vụ cháy, kết luận là do chập điện quạt máy. Cháu Anh ngủ trên lầu không người trông coi nên bị ngạt khói tử vong.

Thi thể một cháu bé được đưa ra khỏi đám cháy.

Vì sao cháu bé 2 tuổi ngủ giữa đống bề bộn gồm đồ điện tử và đồ sinh hoạt lại không có người trông coi, vì sao chiếc quạt quá cũ, dây nối bị đứt nhiều đoạn vẫn còn được sử dụng? Bố mẹ cháu lúc đó ở đâu? 

Qua thông tin tìm hiểu được thì buổi tối xảy ra hỏa hoạn, chị V.T.D.P. (20 tuổi) bế cháu Anh ra nhà chị gái chơi. Được một lúc, cháu Anh buồn ngủ, chị P đưa cháu lên lầu đặt lên nệm và bật quạt con ngủ rồi xuống lề đường ngồi nói chuyện với nhiều người, thỉnh thoảng lại chạy lên lầu xem chừng. Quạt chập điện gây cháy, chị P. phát hiện và chạy xuống nhà hô hoán. Khi mọi người chạy lên thì đám cháy đã bùng phát mạnh…

Vụ cháy tại đường Lò Siêu, quận 11 cũng khiến cháu trai Lâm Chính Lợi (11 tuổi) tử vong do ngạt khói. Điểm xuất phát cháy là hộp điện kế bị chạm chập, sau đó tia lửa điện bắn vào xe gắn máy đặt trong nhà gây cháy. Căn nhà nhỏ được xây dựng bằng gạch, gỗ, ván ép, bên trong chứa nhiều vật dụng dễ cháy bít bùng cả lối thoát hiểm. Đám cháy xảy ra ngay cửa chính nên cả nhà phải phá mái tôn mới thoát ra ngoài.

Những tai nạn đau lòng trên đều có phần lỗi từ sự lơ là, thiếu quan tâm của người lớn. Gần đây nhất, vào sáng 7/5 tại một căn nhà một trệt 2 lầu trong hẻm 78, đường Khánh Hội, phường 4, quận 4. Căn nhà được thiết kế thêm cổng bằng sắt cao bít bùng (đây là biện pháp bảo vệ tài sản trong nhà của gia chủ) khi cháy không có người trong nhà mà chỉ có cháu gái 8 tuổi ở trên lầu 2. Vụ cháy xảy ra khiến cháu gái 8 tuổi bị ngạt khói, nếu như các chiến sĩ Cảnh sát PCCC không đến kịp thời giải cứu và đưa cháu gái vào bệnh viện, có lẽ tính mạng của cháu đã bị ảnh hưởng. 

Trong vụ cháy sáng 25/3, tại đường Bình Tiên, phường 3, quận 6, khi đám cháy bùng phát không có người lớn trong nhà mà chỉ có hai đứa trẻ. Những người tham gia chữa cháy đã chủ động phá cửa đưa hai cháu nhỏ ra ngoài an toàn…

Những vụ cháy thương tâm như trên đang có tần suất dày đặc trong thời gian gần đây. Lý giải của nhiều người là gia đình khó khăn, tận dụng được thiết bị điện nào còn sử dụng được thì tiếp tục sử dụng và không nghĩ đến hiểm họa đang chực chờ họ. Sử dụng các thiết bị điện tử đã hết hạn sử dụng lại không kiểm tra thường xuyên trong khi nhà có nhiều con nhỏ, xây dựng theo kiểu chắp vá nên khi hỏa hoạn xảy ra, với một đứa trẻ chưa có nhận thức được cách thoát thân trong đám cháy thì hậu quả dẫn đến với chúng thật khôn lường.

Xin đừng để trẻ em trở thành nạn nhân của chính sự chủ quan, bất cẩn của người lớn.

M.Đức
.
.