HLV Vũ Hồng Việt: Pogba không thể cứ mãi nghĩ mình là cái rốn vũ trụ

Thứ Tư, 30/06/2021, 07:16
Không thể phủ nhận Paul Pogba là cầu thủ tấn công hay nhất của đội tuyển Pháp trước Thuỵ Sỹ ở vòng 1/8 Euro 2020 rạng sáng qua. Nhưng đội tuyển Pháp cũng chẳng thể nào chiều mãi cái sự đủng đỉnh, thay đổi cảm xúc liên tục của cầu thủ này mãi được. Ngược lại, Paul Pogba cũng chẳng thể nào cứ nghĩ mình là cái rốn vũ trụ để mà người ta phục vụ theo.


Đội tuyển Pháp đã trải qua 3 giai đoạn cảm xúc. Giai đoạn đầu là sự bế tắc của hàng công sau khi bị Thuỵ Sỹ dẫn bàn và “đổ bê tông” trước cầu môn. 

“Qua những trận vòng bảng, tôi chưa thấy được Pháp áp đặt lên đối phương. Một lần nữa trước Thuỵ Sỹ, khi bị dẫn bàn, họ gặp bế tắc trong việc đưa bóng vào mành lưới đối thủ. Pháp chỉ chơi phòng ngự phản công hay. Họ phải chờ một khoảng trống rộng phía sau lưng hàng thủ để tận dụng tốc độ của Griezmann hay Mbappe”, HLV Vũ Hồng Việt chia sẻ.

Pogba rời giải mặc dù thể hiện ấn tượng cho ĐT Pháp.

Nút thắt chuyển sang giai đoạn 2 chính là tình huống thủ môn Hugo Lloris cản phá thành công quả penalty của Thuỵ Sỹ. “Nếu đó là một quả phạt đền thành bàn thì Pháp sẽ sụp đổ”, ông Vũ Hồng Việt nhận định. “Bởi khi ấy, Thuỵ Sỹ càng có lý do để chơi phòng ngự nửa sân. May mắn cho Pháp là sau tình huống ấy và bàn gỡ hoà 1-1 của Benzema, Thuỵ Sỹ đã buộc phải dâng lên thay vì phòng ngự chặt chẽ từ đầu. Nhờ vậy, Pháp có thể trở lại với cách chơi phòng ngự phản công quen thuộc của mình”.

Nhưng giai đoạn 3 đến sau khi Pogba để mất trái bóng đáng trách ở giữa sân, tạo điều kiện cho Thuỵ Sỹ tổ chức phản công chớp nhoáng và ghi bàn gỡ hoà 3-3 ở giai đoạn cuối trận. Kể từ đó, Pháp mất kiểm soát. Họ thua chung cuộc ở loạt đá luân lưu với Thuỵ Sỹ, sau cú đá hỏng của Mbappe. Nhưng cái tên Pogba mới phải đề cập đến. Ranh giới giữa người hùng và tội đồ đến từ một khoảnh khắc mà nó vốn dĩ vẫn hay hiện diện nơi cầu thủ này.

HLV Vũ Hồng Việt nói: “Có thể nhiều người nói Pháp thua là do thay đổi hệ thống chiến thuật, các cầu thủ chưa thích ứng được khi đang thi đấu quen với sơ đồ 4 hậu vệ thay vì 3. Nhưng sơ đồ chỉ là công cụ và con người và thái độ thi đấu mới quyết định.

Những trận vòng bảng Pháp chơi với sơ đồ 4 hậu vệ đó thôi và thi đấu như nào thì chúng ta đều thấy. Pháp thua là do thái độ thi đấu và tính kỷ luật trong đấu pháp. Một thái độ thi đấu đủng đỉnh coi thường đối thủ hệt như cách mà ngôi sao hay nhất của họ là Pogba thi đấu. Một đội bóng nghĩ mình là ông lớn, nghĩ rằng khi bị mất bóng sẽ không cần phải chuyển trạng thái sang phòng ngự nhanh gây sức ép lại ngay để giành lại bóng. Một đội bóng mà chỉ có một mình Kante gây sức ép là không đủ. Pháp có lẽ phải học chính đối thủ của mình là Thụy Sỹ về sự tôn trọng đối thủ và tính kỷ luật trong đấu pháp”.

Ông Vũ Hồng Việt tiếp tục nói về Pogba: “Để mà lựa chọn ai là cầu thủ tấn công hay nhất trận đấu đêm qua thì đương nhiên đó là Pogba. Anh ta có những đường chuyền chuẩn xác, đúng thời điểm cho các tiền đạo. Khả năng chuyển hướng tấn công của Pogba cũng rất tốt. Thậm chí, chính Pogba có một bàn thắng rất đẹp mắt tung lưới Thuỵ Sỹ. Nhưng Pogba có một căn bệnh kinh niên, từ xưa cho đến hiện tại vẫn vậy. Anh ta khiến tôi có cảm giác đây là cầu thủ lớn mà chưa lớn. Trong một phúc bốc đồng, cao hứng, Pogba có thể tạo ra những tình huống không tưởng. Nhưng cũng có lúc, anh ta lại cứ lững thững, đủ đỉnh. Đặc biệt khi mất bóng, Pogba rất thờ ơ trong việc tranh chấp. Đội tuyển Pháp bị ảnh hường rất nhiều từ tinh thần thi đấu lúc mưa lúc nắng của Pogba. Rõ ràng muốn chơi ổn định hơn, hay hơn và vượt tầm đẳng cấp hơn, Pogba không thể cứ nghĩ mãi mình là cái rốn của vũ trụ được”.

Sau vòng 1/8, đội á quân lẫn đội vô địch đều chia tay Euro 2020. Hà Lan, ứng viên nặng ký cũng rời giải. “Tôi nghĩ rằng, nút thắt cho chức vô địch năm nay sẽ thuộc về trận chung kết sớm giữa Bỉ và Italia. Đội tuyển nào thắng sẽ rộng đường đăng quang”, HLV Vũ Hồng Việt khép lại. 
Lâm Linh
.
.