Phóng hỏa đốt nhà người yêu sau khi chia tay

Thứ Năm, 08/12/2016, 16:35
Sau một thời gian yêu nhau mặn nồng, Đỗ Đình Nam và người yêu mâu thuẫn nên đường ai nấy đi. Tuy nhiên, do vẫn còn hậm hực người yêu cũ, Nam nảy sinh ý định phóng hoả đốt nhà cô này cho thoả cơn thù tức. 


Hôm nay, 8-12, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh xử phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm tuyên phạt Đỗ Đình Nam (34 tuổi, ngụ Nam Định) 16 năm tù về tội "giết người", 7 năm tù về tội "hủy hoại tài sản", tổng hợp hình phạt chung là 23 năm tù. 

Bị cáo Nam tại tòa

Theo nội dung vụ án, Đỗ Đình Nam và chị Đ.T.T.T có quan hệ tình cảm với nhau nhưng  chia tay. Trong khoảng thời gian yêu nhau, cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do ghen tuông. Nam nhiều lần nhắn tin đe dọa chị T và gia đình.

Khoảng 5h30 ngày 2-6-2014, Nam điều khiển xe gắn máy mang theo ba lô bên trong có can nhựa đựng 5 lít xăng đến nhà chị T, ngụ nhà trọ trên đường Lê Đức Thọ, phường 13, quận Gò Vấp.

Đến nơi, thấy nhà chị T vẫn còn đóng cửa, Nam đến quán cà phê đối diện ngồi chờ. Một lúc sau, thấy chị T mở cửa, dắt xe ra khỏi nhà đi làm, Nam liền chạy tới nhanh chóng đẩy chị T vào nhà đóng cửa. Ngay sau đó, Nam mở ba lô lấy can xăng tạt vào người chị T, đồng thời đổ số xăng còn lại xuống nền nhà rồi dùng quẹt gas bật lửa đốt.

Đang ngủ trong nhà, nghe tiếng động mạnh, anh Tùng và chị Liên (anh rể và chị gái chị T) nhìn ra thì thấy lửa đang cháy trong nhà và trên người chị T. Hốt hoảng, anh Tùng chạy ra dập lửa trên người chị T thì bị Nam dùng dao đâm trúng rồi quay sang đâm chị T bất tỉnh.

Mặc dù bị thương nhưng anh Tùng vẫn nhanh trí chạy vào phòng phía sau chốt cửa lại rồi trổ mái tôn rồi đưa vợ và em vợ thoát ra ngoài. Chị T được đưa đi cấp cứu với thương tích do bị bỏng và bị đâm gây ra 54%.

Còn Nam, sau khi gây án đã bị bắt giữ tại hiện trường. Ngoài chị T bị thương tích, hậu quả vụ án là hai căn phòng trọ bị cháy, toàn bộ tài sản trong nhà trị giá 371 triệu đồng đã bị hư hỏng hoàn toàn. 

A.Huy
.
.