Dạo quanh Facebook ANTG Cuối tháng số 175

Thứ Sáu, 08/04/2016, 16:26
Súng lệnh!
Một ông đến bác sĩ phàn nàn:
- Tôi thường xuyên bị cướp cò. Vừa khởi động đã tèo.

- Ông mua khẩu súng lệnh, loại dùng cho các cuộc thi chạy. Dặn tinh binh chờ pháo lệnh mới được xuất phát. Khi nào thấy ổn thì rút súng ra chĩa lên trời bắn một phát.

Tuần sau, tay này quay lại gặp bác sĩ,

- Sao rồi?

- Tôi làm theo bác sĩ, nhưng vừa rút súng bắn thì một thằng tồng ngồng lao từ trong tủ ra lạy như tế sao. Vợ sợ cắt không còn một giọt máu. Thật chả ra làm sao cả.

Chắc bị điếc hết!

Trên đường đến cơ quan, đường rộng và không đông người. Một choai choai bé như cái kẹo, tóc bờm xờm xanh vàng lao như tên bắn từ trong ngõ ra. Quệt và làm đổ hai xe máy. Hai người đàn ông to khoẻ chừng 45 tuổi ngã sóng xoài, lồm cồm bò dậy, ngay trước mũi xe của tôi. Trung niên này chỉ cần một tay thừa sức tóm cổ choai kia nhấc bổng như con nhái.

Tôi nghĩ thằng bé sẽ bỏ chạy vì đường vắng. Nhưng không, nó hùng hổ dựng xe nhảy xuống đường chỉ mặt hai trung niên.

- Đcm, mày mù à?

- Cậu lao từ trong ngõ ra, làm chúng tôi ngã cơ mà.

- Đm chúng mày. Bố mày cũng đau đây này.

Khá đông người đứng nhìn.

Hai trung niên há hốc mồm lủi thủi dựng xe lên và tập tễnh dắt đi.

Tay choai choai còn chửi với theo mấy câu.

Cậu lái xe của tôi bảo:

- Bỏ đi là đúng. Thêm câu nữa là nó rút dao xỉa ngay. Kinh lắm.

- Dao thì kinh thật. Thôi đi đi.

Chỗ này cách trụ sở phường độ 30m. Các anh thực hiện công vụ phường đang ăn sáng và uống cafe ở mấy hàng trên vỉa hè ngay đó.

Chắc bị điếc hết.

Minh Chiết
.
.