"Ranh" ngôn số 52
* Có người làm việc tốt hơn, còn có người thì leo cao hơn.
* Rất dễ làm hài lòng người đẹp. Mỗi tội là quá tốn kém.
* Có những người mà ngay cả khi ở một mình cũng gây ra mâu thuẫn nội bộ.
* Chân dài càng dễ dần giai.
* Những thế lực đen tối khác những thế lực sáng tỏ ở chỗ là không phải trả tiền điện.
* Thật may mắn vì sinh ra đã ngu si nên được hưởng thái bình ngay. Có nhiều người mãi mới thành ngu si để được hưởng thái bình.
* Hôn nhân không hẳn là tình yêu mà là liên minh để thực hiện những nghĩa vụ trước tình yêu.
* Nếu vẫn thấy chuột chạy xung quanh thì tức là con tàu chưa đắm.
* Nếu không thể tiêu diệt kẻ thù thì biến thành bạn rồi sau đó sẽ có cách hại bạn.
* Đại gia càng hào phóng trong những lần gặp gỡ đầu tiên thì càng ngắn thời gian anh ta cần chân dài.
* Ai cũng là thợ diễn, có điều mức độ thù lao khác nhau.
* Đừng trách chân dài quyến rũ mình, hãy tự trách mình đã để cho chân dài quyến rũ.
* Có thể đến một lúc nào đó ta sẽ hiểu ra, sứ mệnh duy nhất của ta là trở thành lời cảnh báo cho những người khác.
* Đã ngoại tình thì phải với cô thật đẹp để khỏi xấu hổ khi vợ lỡ nhìn thấy.
* Nhiều tuổi rồi vẫn tin tình yêu là phép lạ, có điều thôi tin vào phép lạ.
* Thật tệ khi những người tầm thường trở thành những ông sếp tầm thường.
* Bạn bè hiểu nhau trong hoạn nạn, bạn tình hiểu nhau trong chuyện giường chiếu.
* Cách gây ra hoảng loạn nhanh nhất là yêu cầu mọi người đừng hoảng loạn.
* Đối với đôi chân đẹp thì cái váy mini nào cũng là quá dài.
* Phút huy hoàng lắm khi tới cùng với phút mặc niệm.
* Người đàn ông chân chính không phải tìm vợ mà được quyền chọn vợ.
* Không có sức mạnh nào thắng nổi những điểm yếu của chúng ta.
* Có sự nói dối, có sự nói dối trắng trợn và có bản kê khai thu nhập.
* Nếu các chính trị gia đồng thuận ý kiến thì tức là họ đã thống nhất được giá cả.
* Đàn bà như trẻ con thích nói không. Đàn ông cũng như trẻ con vì cứ tưởng thế là thật.
* Càng suy nghĩ lâu thì bài phát biểu càng ngắn.
* Nếu ở công sở thích hơn ở nhà thì có nghĩa là đã tới lúc cần phải li dị.
* Đôi khi sách đỏ của người châu Âu lại giống như sách ghi món ăn ngon của người châu Á.
* Trong vương quốc của Chí Phèo cần rất nhiều Thị Nở