“Ranh” ngôn số 134

Thứ Năm, 08/11/2012, 13:10
* Không phải sao mà vẫn mắc bệnh ngôi sao thì ra làm sao nhỉ?!

* Người luôn luôn im lặng thường hay đúng hơn.

* Không có gì giúp tiết kiệm thời gian và tiền bạc bằng tình yêu sét đánh ngay từ cái nhìn đầu tiên.

* Chuyển động thẳng quá dễ dẫn tới ngõ cụt.

* Nếu ta không còn phạm phải sai lầm thì có lẽ là ta đã quá già.

* Một khi đi tu mà vẫn không ăn kiêng thì quả thực là xã hội có vấn đề.

* Nếu kiến trúc là âm nhạc đã ngưng đọng thành hình khối thì ở đô thị chúng ta chủ yếu là những giai điệu lục cục lào cào.

* Khôi phục sự công bằng cũng khó như phục chế di sản văn hóa.

* Hãy thực hiện nguyên tắc của người chơi cờ vua: chỉ củng cố những gì mà ta có thể kiểm soát được.

* Tình huống oái oăm nhất: đó là khi sự lương thiện bẩm sinh không cho phép nói dối, còn kinh nghiệm sống khôn ngoan lại nhắc nhở ta không được nói thật.

* Nếu không còn cơ hội thăng tiến thì hãy chú ý làm sao để không ai tiến lại sát sau lưng mình.

* Cư xử hố lại hay đổ cho số.

* Nguyên tắc căn bản của chủ nợ: không được để cho con nợ phá sản.

* Khác với đàn ông, phụ nữ thường sớm hiểu ra rằng, mọi chuyện đã quá muộn.

* Một nửa khoái lạc là tội lỗi.

* Người thông minh không phải là người đọc nhiều sách mà là người hiểu được lòng dạ đàn bà.

* Không có tiền thì không có gì để sống, làm ra nhiều tiền thì lại không có thời gian để tiêu.

* Có mối quan hệ mà dù ta cắt bao nhiều lần rồi mà nó vẫn không đứt.

* Có những người mà khi chơi với họ chỉ để có kinh nghiệm sống chứ không phải để sống.

* Khi cán bộ văn hóa lại là người xuất thân từ nghề rèn luyện cơ bắp thì đó có lẽ là một thảm họa.

* Lời ghi trên mộ chí của nhân sĩ: Xuống đây rồi, có ai cần tôi phản biện nữa không?

* Chỉ khi đang “yêu”, đàn ông mới ngừng nghĩ về “yêu”.

* Đàn bà khóc bằng mắt, đàn ông khóc bằng tim.

* Phụ nữ không chú ý tới những người đàn ông đẹp mà tới những người đàn ông có những cô gái đẹp.

* Không có loại thuốc nào làm dịu đau đầu bằng tiền, có điều, phải liên tục gia tăng số lượng.

* Chỉ có người bỏ tiền ra mua đồ cho chân dài thì mới có quyền dễ dàng cởi đồ của nàng.

* Không khoe cái mạnh của mình mới là người thực sự mạnh.

* Làm sao cái đẹp cứu rỗi được thế giới khi nó luôn làm tổn hại thuần phong?

* Dân chủ, đó là khi người thông minh không chỉ phải lắng nghe những kẻ ngốc nói  mà còn phải làm ra bộ đồng ý.

* Khách không mời mà đến còn đỡ khùng hơn ông chồng không đợi mà về.

* Càng dễ tin mù quáng thì càng hay hoài nghi.

* Người độc thân không hiểu được niềm vui của người có vợ. Và chính người có vợ cũng không hiểu điều này.

* Muốn thay đổi dáng đi? Đừng uống La vie mà hãy uống rượu!

.
.