"Ranh" ngôn số 132
* Cần thiết lập trật tự từ khi còn chưa hỗn loạn.
* Đừng nghĩ mình giỏi ngay cả khi đang ngồi ở chỗ tốt.
* Quan trọng không phải chạy nhanh tới đích mà là thoát khỏi cuộc đua đúng lúc.
* Sếp luôn cần người tài hơn là người tài cần sếp.
* Người anh minh luôn tử tế.
* Có kiễng chân mấy cũng không thể cao được hơn chính bản thân mình.
* Càng đúng thì càng đụng.
* Nếu việc gì cũng tự làm được thì đã chẳng cần tới tình yêu.
* Có tiền chưa chắc đã sướng, có vợ chưa chắc đã có hạnh phúc.
* Lạm phát giảm nhưng giá cả lại tăng. Đúng là biện chứng!
* Người phục vụ không nên làm dịch vụ.
* Khi ngộ rồi thì mới thấy sợ.
* Chỉ có dối trá mới trông thật hơn sự thật.
* Đôi khi ta muốn chết để cảm thấy mình còn sống.
* Đôi khi họ nâng ta lên chỉ để sau này bán ta cho được giá.
* Loài bò sát thì không thể xả rác lên trời.
* Đôi khi không còn lối ra nào khác nên phải ra qua lối vào.
* Người mà tất cả đều sợ phải sợ rất nhiều thứ.
* Ai thì cũng có những ý nghĩ ngu ngốc nhưng những người thông minh thì không nói ra chúng.
* Dễ giấu ác cảm, khó giấu tình yêu nhưng khó nhất là giấu sự dửng dưng.
* Những ai hay mua vui cho kẻ khác thường là người bản tính u ám, buồn tủi.
* Người tốt không phải là người làm việc tốt mà là người không làm việc xấu.
* Chưa nghe lời nói thì chưa biết người khôn ngoan hay ngốc nghếch.
* Cái nhìn mới qua những khe cửa cũ.
* Muốn hiểu con người thì phải yêu anh ta.
* Đàn ông biết căm thù, phụ nữ chỉ biết ghê tởm. Cái sau đau hơn cái trước.
* Kẻ ác tự làm hại mình trước khi có thể làm hại những người khác.
* Không thể giỏi toán nếu không có một chút tâm hồn thi sĩ.
* Người tài năng biết vui với cô đơn.
* Tiếp tục chưa chắc đã phát triển.
* Đi trên xác người rất khó tới vinh quang.
* Đừng tiếc những gì không thể thay đổi lại.
* Dục vọng càng lớn, kết cục càng buồn.
* Nhìn mình để hiểu người chứ đừng nhìn người để hiểu mình.
* Im lặng là đức hạnh của những kẻ ngốc.
* Thế giới được mua bằng cái giá quá đắt hiếm khi có thể lâu dài.
* Hay ho gì khi không tham nhũng chỉ vì không có ai đút lót.
* Chân dài chỉ cần cho những gã đàn ông óc ngắn.
* Cũng có thể trái đất là địa ngục của một hành tinh nào khác.
* Người nói là người gieo hạt, người nghe là người gặt mùa.
* Tình yêu là mỹ phẩm tốt nhất. Nhưng mua mỹ phẩm rẻ hơn.
* Có thể học rất nhiều điều ở những thanh nữ ít kinh nghiệm.
* Chỉ những kẻ thực sự đáng khinh mới sợ bị khinh khi.
* Cuộc sống tạo nên trật tự nhưng trật tự không thể tạo nên cuộc sống.
* Xích càng ngắn thì chó càng dữ.
* Điều hay nhất mà người phụ nữ có thể nói với người đàn ông, đó là: anh rất giống bố anh!
* Phụ nữ khó tìm tiếng nói chung hơn là đàn ông tìm lý do chung.
* Nếu sự ngu ngốc làm lợi cho ta thì đó chính là sự anh minh.
* Ngây thơ, đó là khi trước yêu cầu “Cho liếm nhé”, bạn chỉ chìa kem ra