“Ranh” ngôn số 128

Thứ Tư, 09/05/2012, 15:30
* Có những người mà nếu họ khen ta thì chắc chắn là ta đang đi sai đường.

* Khi nhân dân không dám phê bình các công bộc thì họ chỉ còn là quần chúng.

* Những việc mà một trăm anh tài rất khó khăn mới làm nên được thì chỉ cần một thằng ngốc cũng dễ dàng phá được.

* Trong thế giới hiện đại của các mặt nạ rất khó giữ nguyên vẹn gương mặt của chính mình.

* Trí thức chỉ tạo nên văn hóa chứ không làm nên lịch sử.

* Tôi tôn trọng ý kiến của những người khác nhưng tôi chỉ làm theo ý tôi.

* Người đàn bà đẹp nhất sinh ra trong trái tim người đàn ông.

* Khi nghĩ tới việc ai có thể dễ dàng cho ta vay tiền, ta mới hiểu ta cô đơn biết bao trên cõi đời này.

* Tuổi trung niên, đó là khi ta không muốn gọi bạn gái đồng lứa với con trai là con.

* Những lời khuyên và những sự phê phán của lũ ngốc cũng giống như các căn bệnh kinh niên mà ta không thể chữa khỏi nên đành phải chung sống.

* Đã là tháp nghiêng Pisa thì khó có thể dựng đứng.

* Người đàn bà mà ta yêu quý cũng giống như 7 nốt nhạc trong năm dòng kẻ. Không có thêm gì khác mà mỗi lúc là một ca khúc mới.

* Để lấy chồng vì tiếng gọi tình yêu, cần phải tính toán rất kỹ.

* Góp ý cho đàn ông để họ cư xử tốt hơn cũng giống như bình phẩm ngoại hình của phụ nữ để họ trông đẹp hơn.

* Nghĩ ít nhưng làm nhiều còn hơn nghĩ nhiều mà chẳng làm gì cả.

* Đừng bao giờ nói ra hết sự thật nếu không muốn nghe sự thật về bản thân mình.

* Lời khuyên cho các chân dài: càng nghĩ nhiều tới việc chài đại gia thì càng chóng già.

* Xăng pha nhớt, hiện nay đó không chỉ là nhiên liệu.

* Chối bỏ một tình yêu đích thực chẳng khác gì nhổ vào mặt số phận khi nó mỉm cười với ta.

* Có thể yêu một cách vô tư, nhưng “yêu” thì chưa chắc…

* Khi lập kế hoạch thì đừng bi quan, khi thực hiện kế hoạch thì đừng lạc quan.

* Nếu không đủ lòng kiên nhẫn thì đừng bắt tay vào việc.

* Hai Cù Nèo gặp “hậu Chí Phèo” cũng ngán.

* Gặp được chân dài mà mình mơ ước nhưng hóa ra là nàng cũng có chân dài mà nàng mơ ước.

* Chỗ yếu trong gia đình luôn luôn là phái mạnh.

* Chơi chỉ vui khi chưa bị tóm.

* Có hai kiểu quan hệ cháy bỏng, đó là khi cùng sưởi ấm nhau hoặc cùng làm cho nhau điên tiết.

* Chắc phải có cái gì đó quan trọng hơn cuộc sống, chứ không thì sống làm gì?!

* Đừng nói với chân dài điều nàng thực sự muốn vì làm thế là lột mặt nạ của nàng

.
.